1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm 1 ông thầy cúng giỏi nhất HN?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi qth88, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qth88

    qth88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm 1 ông thầy cúng giỏi nhất HN?

    Mình ko tin vao cúng bái, nhưng cung chưa nhờ ai cúng cho bao giờ. Mình muốn tim 1 ong thay cúng, thử xem cúng có may mắn ko? Cac ban co gang post giup minh ten, dia chi va so dien thoai cua mot vai ong thay cung gioi o HN nhe. Thanks.
  2. vanquyen2005

    vanquyen2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lê Quốc Hồ
    Bãi bồi gần cầu Long Biên... Thày này nổi tiếng lắm

  3. sudoku177

    sudoku177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hơi khó đó bạn ơi,ai lại vào ttvnol hỏi tìm thầy cúng,chắc cái đó bạn phải lên chùa hỏi những người đi chùa chắc là họ sẽ bít
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ bạn bắt đầu làm giảm sự may mắn của mình đi từ khi bắt đầu nghĩ đến việc mời ông thầy cúng đấy. Hãy là thần may mắn của chính mình chứ!
    Theo tôi, những hành vi cúng bái mê tín chỉ là một hình thức tự kỉ ám thị dù vô tình hay cố ý, nó dành cho những người yếu bóng vía và/hoặc nhận thức kém và/ hoặc...

    Thày cúng giỏi là thày cúng dẻo mồm nhất fải không nào?! Giỏi cái gì mà giỏi. Tôi đã từng bất đắc dĩ fải tham dự cái trò lừa đảo này rồi. Thày mặc xô véc tô măng, tóc bồng bềnh, nhai trầu. xịt nước hoa Trung Quốc nhé. Ngồi nghe thằng "thày" nó fán mà tức anh ách, toàn trò dọ dẫm vớ vỉn. Ấy thế mà "con mồi", cô tôi (vốn rất thông minh, học rộng, là sư fụ về học vấn mà tôi rất ngưỡng mộ) thì lại như bị mê muội đi, bị nó xỏ mũi dã man luôn.
    Ví dụ 1: Thằng "thày" nó nói "Sáng tôi nằm mơ thấy thái tử blah blah (cô tôi kiếp trước là con trai ạ) được Quan Vân Trường (tôi đấy) cưỡi Xích thố đưa đến thì trưa nay thấy chị đến". Hé hé, lúc ra về nó nhìn thấy con xe thể thao của tôi (khoe tí ) liền ré lên: "Đấy, đây chẳng xích thố là gì, xe đẹp thế, bao nhiêu?" (Mình bầm gan tím ruột, xích con bà nhà nó chứ, dẻo như cơm nát thế mà bà cô cũng tin được)
    VD2: Nó bảo bề trên cho mấy câu thơ về con gái bà ấy. Bài thơ toàn ý khen thôi. Thấy bà cô thích wá, trước lúc về nó lại bảo, để xem bề trên còn cho nữa không, thế là giật lắc wá rocker, gật đầu liên tọoc "vâng, con xin, dạ, con biết rồi" rồi fọt luôn ra một bài thơ trọ trẹ, wè woặt về ý nghĩa. Chỉ đơn giản là có một số từ khen vào thôi, thế là cô mừng wuýnh.
    VD3: Nó bảo nhà cô tôi gần sông nước. Con bà nhà nó chứ, ở HN thì bao nhiêu fần trăm nhà ở gần "sông nước" các bác nhể? He he, nhưng cô tôi lại không đồng ý thì nó thần mặt ra rồi cãi cố "Cô sai đấy, không tin tôi à, có thể cái ao hồ đấy chỉ tồn tại từ hồi xưa thôi, giờ lấp rồi cũng nên, về kiểm tra lại đi"(?)
    Ngồi nghe, fân tích ra thì mời thấy thằng này nó nương theo mong muốn của người nghe mà bốc fét thành thần. Nó nói sai một thì mình bỏ wa một, nhưng nó nói đúng một thì mình tin thành mười! Đấy là cái "giỏi" của nó, và là cái NGU của mình vậy. Ngoài wa bọn này còn có kĩ thuật khác như dọa nạt, fỉnh nịnh, giật giũ rocker để đánh lạc hướng và tăng vẻ thần bí...

    Kết thúc buổi hành lễ ấy là tuần sau bà cô chuẩn bị kha khá tiền để làm cái lễ nhé. ("Quan Vân Trường" tôi mải thay dầu cho "Xích thố" không đi nên không biết cụ thể bao nhiêu)
    Bạn có biết tối nay ai mang đến may mắn cho bạn không? Là...
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 30/09/2006
  5. qth88

    qth88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lê Quốc Hồ à, nghe ten ong nay quen quen. Hình nhu ong nay dính vao vụ lừa đảo cúng bái gi cung nen.
    Các ban hay post tiep tên, dia chi, so dien thoai cua cac ong thay cung giup mình. HN co nhieu ong thay cung gioi, dau chi có rieng mình Lê Quốc Hồ. Thanks.
  6. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thầy nào chả tự nhận nổi tiếng nhất
  7. qth88

    qth88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Các bạn post tiếp đi?
  8. ldhung76

    ldhung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mê tín dị đoan à bạn ơi sao bạn ko gọi váo số DT này nè 333 xin gặp Đức Chúa Trời
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Không tin thì đừng kiếm thầy, khi nào tin thì hãy kiếm,
    chuyện tâm linh phải nhứt khoát không nữa vời, rôi đến khi không hợp ý mình thì quay ra bán bổ.
  10. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, co nhiều chuyện khoa học không giải thích đuọc, thế nên đừng báng bổ làm gì, mình sợ xem thầy bói lắm rồi.
    bạn đừng xem vào, xem rùi lại lo thêm!
    mới cả muốn hỏi thầy bói bạn phải hỏi người già, toàn ngưòi tre như tụi mình làm sao biết đuwọc mà bạn hỏi

Chia sẻ trang này