1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần tìm bạn trai để cùng đi dạo dưới mưa gấp .....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 14/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Búp bê ơi, sắp mưa rồi. Thậm chí mưa rất to. Đang tưởng tượng búp bê đang bơi loăng quoăng một mình
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    em hỏng có biết bơi anh green ơi
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi! Bớ người ta! Có người sắp chết đuối.
  4. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhật Kí !
    Ôi nóng !
    Cái nóng như thiêu đốt , ví tưởng như rút điếu thuốc ra không cần châm mà khói đã bay quá đầu .... ngồi Post bài lâu lâu tay lại theo thói quen quyệt một đường qua trán , người thì như quay quay cái cảm giác mồ hôi giàn ra khắp cơ thể , cho đến lúc cứ tong tong thành từng dòng . Ban đầu cái cảm giác đem lại là sự ngột ngạt khó thở , tôi cứ tưởng như người tôi cũng đang dần dần chảy ra theo mỗi giọt mồ hôi , cứ chảy chảy mãi chảy mãi chảy mãi .... nhưng dần dần tôi cũng thấy như chưng diện được cái cảm của ngày xưa .... có em ... và mưa ..... man mát .... man mát . Bất chợt tôi quay lại ... trước mắt tôi chiếc quạt điện đang khuấy đều đều những vòng quay của sự khốc liệt nhất ....
    Hì hì có điện rồi , đi tắt UPS thôi , chắc nó cũng mệt rùi
    Tranghaykhoc !
    Ta đã từng mong mỗi khi mưa em lại
    Nhưng ngày sao lại cứ nắng mãi thôi
  5. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Búp bê ơi,
    Anh hỏi ý phải, những hình trên tay của em là vẽ đúng hổng?, nếu xăm vào thì rất đẹp nhưng anh nghĩ em chắc có một cái ở chỗ khác.
    Ah em ở quận mấy vậy?tuy anh ko ở SG, nhưng cách đây 2 tuần anh đã vào đó, thú vị thiệt
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    BB à !
    Tuấn mong BB sớm tìm được cái mà mình cần , cái này cái kia , người nọ người kia ...... tất cả và tất cả .
    Khủng khiếp thật ...!!!!!!!!! đi dạo mà ông trời cứ sốt mãi thế này , nóng quá trời ... có lẽ phải rúc vào Tủ Lạnh mất thôi ... nóng .. nóng ... ![
    r39)] Tranghaykhoc !
  7. nambinhduong

    nambinhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Nếu em có trái tim lãng mạn, muốn tìm thấy tứ thơ dưới trời mưa, anh sẵn lòng cùng em...
    Nếu em muốn bệnh để trốn việc, trốn làm, anh xin can vi như thế nguy hiểm lăm em ơi.
    Nếu em muốn tìm một người can đảm, có bờ vai rông để chở che, thi ngần ngại gi mà không liên lạc với anh.?
    Tặng em
  8. envhunter

    envhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ngập đường coi vui lắm đó búp bê ko tình yêu ơi. Nếu búp bê thích thì mình đi
  9. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đi dưới mưa có cái thú vi,
    Mọi người biết là gì không?Đó là chúng ta có thể chậm chạp ngắm nghía những người khác đang vội vàng chạy tứ phía để trú mưa, hoặc tìm áo mưa để mua. Thưởng thức những giọt mưa ti tách rơi trên mặt mình...hihhi nghe lãng mạn ghê.
    Khi đi dưới mưa những lúc như vậy, bạn có thể thấy rằng con người quá bận rộn trong cuộc sống của mình, họ không giành nhiều thời gian để thưởng thức những khoảng khắc quí báu mà họ có được, những khoảng khắc mà bạn không có lần thứ 2.
    Như mình đây, một lần đi dưới mưa đã có dịp gặp một cô bé rất xinh, nhưng chỉ mỗi tội vội vàng chạy trú mưa quá mà không dừng lại để ngắm lâu hơn, và nếu dành thời gian thì có thể có được cái gì đó...hihihi

Chia sẻ trang này