1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm bạn trong đại học Kinh Tế TPHCM

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi huumai, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Nói như các bạn thì mình hết cách rồi à :-((
    Bữa trước tình cờ gặp em ngoài đường, gật đầu chào em vì thấy em cười với mình , 5' sau mới sực nhớ đây là người còn gái mình cần tìm, quay xe lại thì em đã đi mất tiêu. :-((
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hic. sao kỳ vậy? muốn kiếm người ta mà lại k0 nhớ ra người ta thì làm sao mà kiếm được. thôi, chúc bác sẽ có 1 lần tình cờ gặp lại, nhưng hy vọng lần này bác sẽ biết phải làm gì.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác gia nhập vào box Kinh Tế tụi này đi. Sau đó đi dán tờ rơi về TTVNOnline. Một ngày nào đó cô ấy sẽ đọc được và vào đây. Bác sẽ là người dẫn đường, hướng dẫn cho cô ấy. Rồi hẹn gặp mặt. Rồi... ủa chúng ta quen nhau...
    All for you
    [​IMG]
  4. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    starry_river: Bữa đó vừa đi làm về, đầu óc đang man man mà :-((
    Chứ nếu còn tỉnh táo thì làm sao mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng đó chứ, huhuhuhuhu.
    On4U: Gia nhập KT thì OK thui, rất vui nữa, mặc dù hồi xưa mình học Tự Nhiên nhưng do khoa mình "xấu" quá đi nên gia nhập kinh tế vui hơn :-)
    Có đi chơi đâu nhớ hú mình với nha.
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật này đấy... sinh nhật tớ.... chào mừng thành viên mới..
    All for you
    [​IMG]
  6. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Đúng là trái đất nhỏ bé quá đi, sáng nay tớ vừa tìm lại được cô ấy.
    Sau 2 năm nàng vẫn đẹp như xưa. Đầu tiên tớ thấy nhột nhột gáy vì có người nhìn mình, quay lại thì gặp 1 ánh mắt cực quen và cực dể thương, kinh nghiệm nơi đất khách dạy tớ là cứ cười với ai cười với mình nên tớ quay lại nói chuyện (lúc đó tớ vẫn chưa nhớ ra).
    Hi vọng cô ấy vẫn chưa có bồ, huhuhuhuhu (hi vọng mong manh quá).
    Bây giờ tớ sẽ đi gặp cô ấy. Chiều tớ sẽ kể kết quả cho mọi người.
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Kết quả Thế nào rồi hả nhà bác kia... Chắc là good ha.. Kể cũng lạ, 2 năm rồi mà bác còn nhớ đến box kinh tế, cám ơn bác lắm lắm...
  8. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Gặp rồi nhưng cũng chưa biết thế nào, nói chuyện linh tinh, trên trời dưới biển.
    2 năm là 1 khỏang thời gian dài. Nhưng tớ cảm động nhất là em ấy vẫn nhận ra tớ, vẫn nhớ những "sự kiện" xày ra như lần tình cờ gặp nhau trên đường 2 năm về trước mặc dù tớ và em chỉ quen nhau đúng 1 tháng trước khi mất liên lạc. Hic hic.
    Ngày mai là cơ hội cuối cùng để tớ gặp lại em ấy vì tớ vẫn chưa có địa chỉ CQ, tớ không muốn xin (vì lần đầu em từ chối cho ) vì tự nhiên muốn giữ lại những tình cảm đẹp của 2 người.
    Nếu giả sử nối lại liên lạc, giả sử l..e thì những tình cảm tốt đẹp kia có còn ở lại với tớ không nhỉ ?
    Nếu em ấy không liên lạc với tớ thì có lẽ tớ sẽ lạc em vĩnh viễn . Chẳng biết có nên chủ động không nhỉ ??
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Bây giờ bác không chủ động thì đến bao giờ mới làm hả bác.... Cơ hội chỉ đến 1 lần thôi bác ơi.... Chúc bác may mắn...
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hix, anh cố lên anh Phải 1 lần thốt nên lời còn hơn suốt đời ân hận " giá mà, phải chi ...". Hix, ước gì em cũng làm được như vậy

Chia sẻ trang này