1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm chỗ đi chơi lãng mạn trong vòng 40km quanh Hà Nội.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vietkyt08, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hồ Thành Chương ở chỗ nào nhỉ, bác cho xin ít thông tin đi. Em đi đền Sóc mấy lần, mà chả biết hồ đấy ở đâu mới tiếc chứ.
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-MHzztEA5cqO92bMuFFTqUfY-?cq=1&p=426
    Đây là chuyến đi của lớp mình hồi tháng 5 vừa rồi, mình copy sang đây để đỡ phải type lại nhé ! Các bạn đọc trong đó mình đã hướng dẫn đường đi rồi !

    Không biết nên gọi cái chỗ đấy bằng cái tên gì cho chính xác, cho dễ mô tả thì là Phủ Thành Chương - Sóc Sơn. Nhưng thực tế thì chúng tôi ko hề bước vào cái phủ đấy để xem nó là cái gì, mà chính cảnh vật và không khí trong lành hấp dẫn chúng tôi từ đầu đến cuối.
    ... Chỗ này do bác Du Già gợi ý, đại khái là thế này " Đi hết đường Nam Thăng Long, đến ngã ba Phủ Lỗ thì rẽ trái, đi khoảng vài cây, qua cái cầu đang xây dở(???) thì đến ngã ba Kim Anh - Rẽ trái, đi vào khoảng 8km thì đến một cái dốc ... rẽ phải thì lên phủ ... rẽ trái thì ra rừng thông ... Không phải khu du lịch nên chả có cái gì đâu)
    Và thế là chúng em lên đường - theo cách gọi của người Hà Nội mình thì là "đi bằng niềm tin". Sau khoảng 1h30'''' - vượt qua quãng đường 40km thì cũng đến nơi.Và ...
    niềm tin được đền đáp ... phong cảnh nên thơ, có núi đồi, rừng thông, hồ nước ... không khí trong lành và vắng vẻ của miền trung du ...

    Vài hình ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    cái này là hồ Hàm Lợn - ở trên núi - hỏi người dân đường lên nhé !
    Bên cạnh hồ là một con đưòng đất nhỏ. Đi kịch đưòng đấy là đường lên rừng thông
    [​IMG]
    Rừng thông đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bạn chú ý cái chỗ này, có chỗ họ đào hầm đi vòng quanh chân đồi rất kì lạ . Trông như là hồi xưa đánh Điện Biên Phủ ấy. Cách đấy tầm chục mét thì thấy mấy đống đá đắp trong như nấm mồ :( Chắc là không phải?
    Chỗ này thì bọn lớp mình lang thang chơi bời chụp ảnh tầm nửa tiếng mà chả gặp ai đi vào. Nên cũng chả biết hỏi ai !
    xác ve
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Red_Skin sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 18/08/2007
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lớp mình, tốt nhất là cứ xách xe lên đường. Quanh khu vực đấy còn có vài cái hồ nữa, cũng khá hoang sơ và đẹp. Gọi điện trực tiếp cho bác Du Già mà hỏi đường !
  4. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    có chỗ đi vừa đạt tiêu chuẩn về độ lãng mạn, về kinh phí, về cảm giác thư giãn thoải mái.....nhưng hơi mệt. Không biết 2 bác có đồng ý đi ko???
    Đó chính là NN. (là nhà nghỉ chứ còn gì nữa). keke
    kỷ niệm ở đây thì tuyệt. keke
  5. giang6868

    giang6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    có chỗ đi vừa đạt tiêu chuẩn về độ lãng mạn, về kinh phí, về cảm giác thư giãn thoải mái.....nhưng hơi mệt. Không biết 2 bác có đồng ý đi ko???
    Bác này nói hay thật đấy.
    Theo ý mình thì đi : Bát tràng, Khoang xanh , suối tiên, Chùa Thầy...nhiều nơi mà nếu không muốn chơi trong TP.

Chia sẻ trang này