1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm gia sư dạy tiếng Bỉ tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi hassti, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hassti

    hassti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm gia sư dạy tiếng Bỉ tại Hà Nội

    Tôi cần tìm gia sư dạy tiếng Bỉ tại HN, ưu tiên các bạn là sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ.

    Nếu bạn nào có nhu cầu xin để lại số điện thoại và nick yahoo để tôi contact nhé.

    Xin cảm ơn!
  2. ChuotCongT4

    ChuotCongT4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác này buồn cười thật, Bỉ dùng French, Dutch, English (ít thôi). Thế bác muốn dùng tiếng nào? Chả có cái thứ tiếng Belgian đâu bác ạ.
  3. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Cộng thêm tiếng Đức nữa chứ, hình như có vùng nào đó ở cái nước con con này nói tiếng Đức, chiếm đâu trên dưới 6% dân số thì phải. Làm một loạt quadrilangue luôn ạ ?
  4. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác này toàn hỏi những cái trời ơi đất hỡi ở đâu ấy. Bác chịu khó đọc ngó qua các bài khác là biết rõ tình hình ngay thôi. Bỉ dùng 3 ngôn ngữ, chia làm 3 vùng. 3 ngôn ngữ là tiếng Pháp (hơn 60%), tiếng Hà Lan (hơn 30%) và tiếng Đức, phía gần biên giới với Đức (khoảng 4%). Còn 3 vùng chia ra là Walloni (nói tiếng Pháp chủ yếu), Flander (nói tiếng Hà Lan chủ yếu) và Bruxelle (tiếng Pháp). Bỉ thanh bình, nhẹ nhàng (ít có bạo động, ít vụ lộn xộn - nhưng dạo này tự nhiên nhiều lên). Tuy nhiên mất trộm, mất cắp rồi chuyện lặt vặt (đặc biệt ở Brussel) thì nhiều vì dân nhập cư đông. Nếu Pháp đau đầu với dân đen, Đức đau đầu với dân Thổ thì có lẽ Bỉ đau đầu với dân Marốc nhất. Trộm cắp ở thủ đô nhiều như rươi, có nơi còn có kiểu chuyên rình phụ nữ vào các chỗ công cộng trả tiền, nhìn thấy, thế là đi ra 2 thằng nắm 2 tay 2 bên, 2 thằng còn lại thò tay vào túi lấy tiền, y như ăn cướp mà chị em ko làm gì được. Hehe. Vừa nghe kể hôm qua. Spi bảo các chị em thủ đô cẩn thận nhé.
    Còn về vụ bác hỏi học online chắc chẳng ăn thua đâu. Học chính thức về nhiều khi bằng cấp còn chả được công nhận nữa là online. Bác bỏ thời gian ra tìm hiểu mọi thứ kĩ càng, rồi hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất thôi.
    Chức năng ghép chủ đề tự nhiên biến mất, nên muốn chuyển một số bài mà khó quá.
    Được sophak sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 14/08/2006

Chia sẻ trang này