1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm lời khuyên, giải quyết rắc rối.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Không biết mở đầu thế nào..[​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

    Mình và gấu yêu nhau được gần 5 tháng, hai đứa định tiến đến hôn nhân vào năm sau vì năm nay em không được tuổi. Thời gian yêu nhau, có những lúc mình thấy tính cách e rất lạ, lúc đang vui thì lại cáu gắt, đuổi m về hoặc bỏ về, lúc khác lại rất tình cảm, quyến luyến. Nhiều lần như thế, mình tỏ thái độ khó chịu, muốn chia tay thì em kể, ngày trước đi học, em từng bị dụ vào nhà nghỉ quan hệ và bị bạn trai đánh đập, nên tâm lý không ổn định, đã từng vào viện điều trị nhiều lần. Mình thương em, tính cách mình cũng rất thoáng, đã trải qua nhiều mối quan hệ nên mình cũng chả phải người trong trắng j, vì vậy mình k cần ng yêu mình phải trinh tiết. Mình nói với em "a không quan tâm đến quá khứ, cái anh quan tâm là hiện tại hai đứa yêu nhau thế nào, vậy là đủ"
    Vậy là 2 đứa lại tiếp tục. Về phần em, em vẫn không bỏ đc cái tính cách ấy, nhưng những lần nthe mình ít tỏ thái độ hơn, vì nghĩ thương em tâm lý không ổn định, dần dần tình yêu của mình sẽ làm e thay đổi. Thế rồi... vào một ngày, đi nhậu với bạn về, mình định qua nhà em ngủ... Lúc đầu em đồng ý, nhưng lúc sau em lại lấy lí do hôm nay em đến tháng, người mệt không muốn gặp. Thật ra lúc đó mình chỉ muốn nhìn thấy em, nên m vẫn qua, gõ cửa... Em nằng nặc đuổi m về, kêu là ghét anh cứ đến mà k thèm tôn trọng ý kiến em...bla bla.. Trước giờ ai cũng nói mình thông minh, có thể nhiều lần trước em lừa đc mình do mình mù quáng nhưng chắc chắn không phải lần này, không phải hôm nay... Mình bỏ về, một tiếng sau quay lại để tìm hiểu cái lí do em lừa dối mình là cái gì. Đứng trước cửa, nghe giọng em nói liên tục, xen vào là một vài câu trả lời uể oải của một người đàn ông, mình lặng người dưới mưa.....

    Mình vào nhà (1 quyết định rất.. rất sáng suốt, nếu để em ra gặp thì sẽ lại tạo ra những lí do mở để e nói với ng đàn ông kia), một người đàn ông xa lạ, hơn mình vài tuổi. Cả anh ta và mình đều nhìn nhau với con mắt....ngạc nhiên. Qua câu chuyện, mình được biết anh ta đã có vợ, và anh ta đã sống với em như vợ chồng từ rất lâu rồi, thi thoảng anh ta đến ngủ cùng.... Vậy là mình đã hiểu tại sao nhiều lúc em muốn đuổi mình về, tất cả mọi chuyện tự nhiên đã có logic, và tất cả, tất cả những thứ từ trước đến giờ đều là dối trá, dối trá đến mức ghê tởm. Đến bây giờ, em vẫn còn già mồm nói lí do này nọ, trước mặt anh ta em nói mình với em chỉ nt, nói có thể làm gì khiến mình ngộ nhận là em yêu mình, chưa cầm tay ôm ấp gì hết. Cái *** chả lẽ ở đó mình nói luôn là mình vừa ngủ với em mấy ngày trước để anh ta vả thêm cho em mấy cái nữa (lúc mình vào em đã ăn mấy cái vả rôi). Đến lúc anh ta về em bắt đầu nt nói xin lỗi, rằng sợ mình bị đánh..bla bla.. Đã lật bài ngửa rồi mà em còn k dám nói là em lừa mình để làm gì... khốn nạn! Con người giả dối thành thần, cùng lúc quan hệ với 2 người đàn ông, không ai biết gì mà vẫn nói vì em bị tâm lý không ổn định!! Hands down….

    Đến bây giờ thì mình chẳng còn coi em ra gì nữa, nhưng mình muốn làm rõ một chuyện: rằng em lừa mình để làm gì, và em định lừa mình đến bao giờ, nhưng em vẫn vòng vo và dối trá, thật sự mình không thể chấp nhận được nữa. Mình muốn mọi người cho mình lời khuyên: có nên nói chuyện này cho gia đình em biết không? Bình thường mình chẳng bao giờ làm cái trò hèn hạ này, nếu em nói thật cho mình biết, là em lừa mình vì lí do gì, thì mọi chuyện sẽ xong, đằng này em vẫn tiếp tục giả dối một cách ghê tởm. Mình muốn em phải trả giá cho những hàng động của mình, không muốn những người khác bị lừa như mình nữa...

Chia sẻ trang này