1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

    Tôi là một nữ nhân viên văn phòng 27tuổi. Dễ mến, nhìn khá trẻ so với tuổi, nói chuyện hài hước và hình thức cũng được. Hiện tại rất bận rộn nên không có điều kiện mở rộng các mối quan hệ.
    Muốn tìm môt người bạn cùng đi ăn tối để đỡ phải một mình trong quán ăn, đảm bảo luôn cùng ăn uống vui vẻ, no và ngon
    Không phân biệt tuổi tác, giới tính Chỉ cần bạn không muốn cô đơn như tôi.
    Nếu bạn ở Tp HCM hãy nhắn lại cho tôi nhé.
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất thì không thấy nói là AI SẼ TRẢ TIỀN ĂN TỐI NHỈ?
  3. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ...giá lâm !
    Đại ca có muốn có người yêu không mà ăn nói thế hở?
  4. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ đến mấy cái điện thoại vớ vỉn, lại còn khoe cái camera của cái con điện thoại samsung hay LG đểu nữa chứ, làm hỏng cả cái topic đáng yêu này. thay mặt ông xin lỗi cô bé 27 tuổi đã set cái topic này nhé. never86 nói quá đúng, đáng khen. Đàn ông đàn ang đáng xấu hổ.
    Tát bôm bốp, tát bôm bốp, tát tát tát.....Chát hự hự hự, tỉnh lại đi bố trẻ.
    P/S: cô bé này không mạnh dạn bằng em AutunmDice nhỉ, cô bé kia cho cả số handfone lên cơ, thế mới gọi là hết mình.
    Được RungDaiNgan sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 20/12/2004
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ăn tối lại phải ĐI ĂN?? Tớ nghĩ Nothinghurtslikelove nên nấu lấy và mời anh gì gì đáp ứng đủ tiêu chuẩn đến ăn cùng... chứ ngần ấy tuổi đầu mà ăn cũng phải rủ nhau đi ăn thì hơi bị dở
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Sao không mời nhau đi chơi mà cứ phải đi ăn nhỉ? Có phải thời mà gặp nhau ai cũng hỏi "Ăn cơm chưa?" nữa đâu .... Mà ăn cái gì chứ? Kiểu Tây thì bị chê là học làm sang, kiểu Á thì ôi thôi..., khói lửa, nước mắm, chao tương sẽ át hết
    hương vị ....

  7. pth1983

    pth1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá, mình lại ở hà nội
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Người SG thì thường mở đầu các mối quan hệ tại các quán nước, quán ăn. Vừa tế nhị, lịch sự , vừa đúng mức độ quan hệ.
    Chuyện đi chơi hay là tự nấu ăn mời chỉ dùng cho những mối quan hệ thân thiết hơn.
    Có thế mà cũng 2,3 người nhảy vào mổ xẻ. Chán ghê.
  9. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Rung_dai_ngan. Dễ chịu quá khi một buổi sáng, một bà cô 27 tuổi được gọi là cô bé. Đã lâu lắm rồi từ lần cuối mình được gọi như thế.
    Mình đã đọc rất kĩ topic của AD rồi mới mở topic này. Xin lỗi các bạn vì mình không thể đưa số điện thoại lên được. Mình rất sợ sẽ có một anh bạn gọi điện đến và hỏi: "Đi ăn tối ai trả tiền vậy?" Vì thế nhắn tin cho nhau qua mạng ttvnol này ít nhất cũng từ tốn và đáng yêu hơn ạ.
    Mình nghĩ một bữa cơm tối ngon quyết định nhiều thứ và mang lại nhiều cảm giác bền chặt hơn một buổi tối lãng mạn ở quán cafe.Cũng có thể là mình không còn trẻ tuổi để lãng mạn nữa. Mình luôn quan tâm đến sức khoẻ và cái bụng no. Với lại, không hẳn là mình cần một người đàn ông. Mình cần một người bạn
    Vì thế, hãy nhắn cho mình nhé. Để cùng đi ăn tối.
    Mình có cần chép thơ vào topic này không? Hay là mỗi ngày mình sẽ kể một câu chuyện tình yêu nhé.
  10. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nothing husts like love ui !!!
    Có thể mình sẽ cùng nhau đi ăn ngay tối nay chư nhỉ ? Bé thích cách nói chuyện của U, thích cái cách xưng hô có chừng mực, hay chỉ đơn giản là 1 bữa ăn tối. Bé là người VN nên đương nhiên chẳng thích chơi kiểu America, hay Campuchia. Đơn giản là mình cũng cần 1 cô bạn cùng mình đi ăn tối nay.
    Có thể PM cho mình vào YM bexitrum123@yahoo.com. Bé sẽ send lại cho bạn số mobile sau !
    C U late

Chia sẻ trang này