1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hì chị bùn cười thật em ko hỉu là sẽ phải hình dung chị như thế nào nhỉ. Một người bên ngoài thì có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng bên trong thì lại rất yếu đuối...
    Hì chị đừng tự dấu lòng mình. Ban đêm thì cô đơn, buồn, có những ý nghĩ linh tinh. Ban ngày thì lại vui vẻ, tươi cười. Điều đó đâu phải sự thật. Liệu che dấu mãi như thế có tốt không? Không còn cách nào khác hay sao? Có chuyện gì khiến chị như vậy? Gia đình, bạn bè, hay tình cảm...?
    Đừng như con gấu ngủ đông, con rùa rụt cổ, đấy chỉ là biện pháp tình thế mà thui. Chị muốn được nhẹ nhõm, thoải mái hay cứ suốt ngày ủ rũ như thế..? Hãy nghĩ ra 1 cách tốt nhất cho mình đi chị ơi...
    Còn em thì em luôn tự hào là em không bao giờ có t hể bị gục ngã trước bất cứ cái rì. Là người không có điểm yếu, đang tự hoàn thiện mình. Lạnh lùng, quyết đoán...
    Em thích được nghe người khác phê bình mình, để sửa đổi. Thích được khám phá những cái hay ở người khác rùi học hỏi họ.....
  2. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không ý kiến rì à? Đang vui vẻ tự dưng tui vào thành ra bi giờ chẳng có ai cả à?
    Hay là mọi người bi giờ đã ..."khác trước" nhiều rồi nên không cần phải..." yếu đuối" như thế này nữa..?
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người lạc quan yêu đời , tôi đã từng cười vào sự yếu đuối của người khác và tất nhiên tôi chẳng bao giờ biết buồn là gì ... Mọi thứ đến với tôi như đã được sắp sẵn từ trước... " Tốt nghiệp cấp 3 tôi chỉ thi trượt đại học và theo học 1 lớp Trung cấp ... được 2 năm sau khi thực tập xong tôi xin ngay được việc làm tại 1 công ty nước ngoài khi mới ở tuổi 20" Có thể nhiều người sẽ nghĩ " tôi thật là may mắn" bản thân tôi cũng thấy vậy............................. Trước mặt mọi người tôi cũng là một con nhỏ hay cười, vô tâm không suy nghĩ gì ...Nhưng mấy ai biết, mấy ai hiểu và mấy ai đã nhìn thấy những lúc tôi khóc một mình....... Khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi như soi thấy bản thân mình...bạn nói thật đúng : Tại sao chỉ có những người xa lạ mới nhình thấy chúng ta khóc và khi đó họ nghĩ gì? họ nhìn ta với con mắt tò mò và thương hại . Tôi ghét điều này, tại sao những ta coi là gần gũi nhất là thân thương nhất lại vô tâm đến vậy. Có bao giờ họ nghĩ xem chúng ta nghĩ như thế nào không? Có bao giờ họ thử tìm hiểu cảm giác của chúng ta? ..... Tôi cũng mong muốn như bạn tìm được một người để có thể .......
    ------------------------
    Xin ai đó đừng coi chúng tôi là những kẻ yếu đuối
    Hãy đặt mình vào vị trí của chúng tôi
    Hãy thử cảm nhận nỗi cô đơn, trống trải ....
    Bạn cũng se như vậy thôi.... khi xung quanh không ai hiểu cho bạn, khi ttất cả đều cho rằng bạn là người như vỏ bề ngoài ....bạn có dám nói, có dám bộc lộ tất cả không
  4. BlueBerri

    BlueBerri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thế là chị Nothinghurtslikelove vẫn chưa đi ăn tối với ai ạ? Đi đi chị, cho thoải mái tinh thần. Có khi đi với những đứa trẻ con như bọn em lại làm chị thêm yêu đời hơn 1 chút đấy. Con gái HN thường giấu những suy nghĩ và tình cảm của mình, để rồi lại nghĩ ngợi. Cuối cùng thì chỉ khổ chính mình thôi chị à. Đôi khi 1 vài câu nói ngộ nghĩnh của lũ trẻ con lại làm những trầm tư của chị qua đi nhanh chóng. Chúc chị vui vẻ nhé. Chị vẫn còn đc ở VN,vẫn còn có thể về nhà khi cảm thấy mình thực sự mệt mỏi, còn em thì xa lắm. Đôi khi là muốn đc mẹ ôm 1 cái vào lòng cũng là điều khó khăn chị ạ.
  5. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9

    Nothinghurtslikelove !
    Ăn tối No và Ngon, vui vẻ, và không muốn ăn 1 mình. Không biết đến trang 10...Nothinghurtslikelove đã có người cùng đi ăn tối chưa.
    Nothinghurtslikelove ! nếu thật sự cần 1 người cùng đi ăn tối nghiêm túc, so_2 và Nothinghurtslikelove cùng đi ăn tối nhe.So_2 nhận lời nghiêm túc, ý của Nothinghurtslikelove thì sao????????????????????
  6. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì không còn gặp lại chị trong diễn đàn này. Hi vọng là một ngày nào đó sẽ gặp lại chị, nhưng lúc đó chị là con người khác chứ không phải con người như trước đây...
    Tạm biệt..!
  7. JackSparow

    JackSparow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @Nothinghurtslikelove:
    Cái topic này bạn lập ra từ năm bạn 27 tuổi, bi giờ đã bước sang tuổi 28 rồi, vậy đã đi ăn tối với người bạn nào chưa ? Tớ thấy nhiều người đăng ký quá, chắc là cũng khó lựa chọn đấy nhỉ. các Cụ bảo " lắm mối tối nằm không " hi vọng không đúng trong trường hợp này.
    Thân ! ái và Quyết chiến Quyết thắng
    Jack Sparow
  8. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình vừa trở về Sg sau một chuyến đi xa. Công việc cũng hơi bận rộn để có thể vào reply ở topic này, và thực ra, đôi khi bận rộn cũng làm mình quên là mình đã từng để muộn phiền và cô đơn nuôi lớn một topic.
    Trong những ngày mình đi vắng, ở văn phòng mọi người quên mở rèm cửa chỗ mình ngồi, và không ai nhớ ra cái vườn cây nho nhỏ ngay cửa sổ. Những cái cây không có ai tưới nước, đã có lá vàng, khô. Những cái cây thật kì lạ, chúng như đợi mình, khi mình trở về, tưới nước, cắt bỏ lá úa, qua ngày hôm sau đã thấy chúng xanh lại và nở hoa... Khiến mình thấy bình yên biết bao....
    Chiều hôm nay mình đã đi chơi cùng những người bạn ở HN vào, vui và nhộn nhạo. Nhưng rồi đến tối, khi trở về văn phòng với giấy tờ và một hộp spagetti, mình lại thấy trầm hẳn xuống. Muốn chảy nước mắt vì tin nhắn của người bạn cũ, vẫn take care và thương yêu mình, như một người thân. Nhưng thôi, mình đã từng nghĩ, chỉ cần có tình thương ấy là sẽ vượt qua được rất nhiều thứ. Hôm trước mình nghe một bài hát HQ có một câu đại ý thế này: Chỉ cần biết anh đang sống cùng em dưới một bầu trời, chỉ cần biết như thế, dẫu không được gặp nhau, em cũng thấy vui.
    Hôm nay mình lãng mạn mất rồi, mình không sợ nỗi cô đơn, và mình nghĩ: Chỉ cần biết ở dưới cùng một bầu trời này, vẫn có những người mình yêu thương, thế là đủ.
    Mình vẫn chưa đi ăn tối cùng với ai. Có vài cuộc hẹn, nhưng có lẽ do mình ngần ngại, hoặc tẻ nhạt... hoặc 1001 lý do khác làm cho mình vẫn không dám hẹn ăn tối cùng với ai.
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ.
    Ngủ ngon, bạn nhé.
  9. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần biết anh đang sống cùng em dưới một bầu trời, chỉ cần biết như thế, dẫu không được gặp nhau, em cũng thấy vui.
    Đây là câu nói em rất thích khi gặp lại chị..! Và rất thích con người của chị bi giờ...
    Hãy cứ như thế nhé..!
  10. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết chị đã lập topic này từ bao giờ, hôm nay tôi vô tình vào đây đọc và cảm thấy hình như chị giống tôi điều gì đó... thật sự tôi thấy vậy?
    Chị có ngại không nếu nhóc tôi muốn mời chị ăn tối, tôi mời để chị cảm thấy rằng dù cô đơn hay buồn đến mấy mọi thứ vẫn có thể khắc phục được. Tôi đã ăn tối một mình gần 10 năm, cô đơn và lạc lõng không phải gia đình nên dường như tôi cảm thấy quen thuộc với điều này.
    Tôi cũng không muốn post số mobile của tôi lên đây, chị có thể để lại lời nhắn vào đây hoặc vào YM của tôi: hnmisssg
    Hy vọng tôi có thể là một người em của chị

Chia sẻ trang này