1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc là bây giờ không mời đưọc nothinghurtslikelove đi ăn tối vì tôi ko ở VN, nhưng cơ hội thì vẫn có, chúng ta sẽ có một bữa tối trò truyện thú vị do tôi mời. Tôi đi nhiều, hiểu biết nhưng quả thật là rất ngượng khi nói chưa biết đến SG cùng với văn hoá ẩm thực. Giờ đây, khi về HN, tôi sẽ phải vào SG trước để hiểu thêm về con người cũng như văn hoá của SG. Chúc bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp để có những buổi tối không thể quên.
    Thân ái.
  2. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa cảm ơn Rungdaingan và Be_xi_trum. Sáng nay quả là một sáng dễ chịu khi biết có những người muốn chia sẻ cùng mình.
    Có lẽ mình cũng không am hiểu nhiều về ẩm thực phương Nam, vì mình là người Bắc và vào đây từ năm 18 tuổi. Gần mười năm rồi nhưng phương Nam nắng ấm vẫn còn thật nhiều điều mới mẻ và bỡ ngỡ với mình.
  3. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    HÌ! Chị thân mến ! Em rất ấn tuợng với topic này ! Em nghĩ hiếm có người con gái nào như chị, em ko dám nói là muốn làm bạn, bởi em còn trẻ con lắm o với chị, nhưng cũng ko phải là quá nhỏ để có thể cùng đi ăn tối với chị. Ở Sài Gòn này đôi lúc em thấy mình lẻ loi và cô đơn, em nghĩ lòng mình se ấm hơn nếu có một người chị. một người bạn tâm tình. Hi vọng nếu có duyên, chị em ta sẽ cùng di ăn tối trong một tương lai gần.
    Chào quyết thắng!!!
  4. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ,mấy bác này không biết nói đùa hay sao ấy nhỉ?Tớ chỉ nói vui 1 tí là ai sẽ trả tiền ăn tối thôi mà đã bị mắng là đo lọ nước mắm đếm lọ dưa hành rồi Từ trước tới nay đi ăn hay đi uống cafe thì tớ đã để con gái rút tiền ra trả lần nào đâu?
    @Nothinghurtslikelove : Mình chỉ đùa tí cho vui,nếu bạn nghĩ là mình nói thật thì xin lỗi nhá?Hy vọng có dịp được mời bạn đi ăn tối nếu có thể.
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc tôi lại ở Hà Nội, bình thường tôi làm việc gì cũng một mình cả, nên cũng có cảm giác như đồng chí Nothinghurtslikelove!, nếu khi rảnh rỗi, buổi tối trước khi đi ngủ, có thể nhắn tin cho nhau để chia sẻ với bạn bè 1 ngày bận rộn ra sao nhé được không đồng chí Nothinghurtslikelove!?? nếu được thì nhắn vào Yahoo messnger cho tôi nhé (tung_mad_man@yahoo.com) hy vong se duoc trao doi Mobil-numbers với đồng chí!
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    dù sao tớ vẫn thấy khó hiểu... thực ra đến nhà hay hơn nhiều so với lang bạt ngoài quán.. hơn nữa, theo cái tư duy củ chuối và cổ lỗ của tớ thì người nào dám đến nhà mới là người nghiêm túc.. hè hè... tất nhiên thời đại này có nhiều kiểu quen biết khác nhưng mà tớ vẫn thấy nên mời đến nhà .. như một người khách thôi.. có gì đâu nhỉ... đã định làm bạn rồi cơ mà
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn na?o ơ? sa?i go?n ma? ít có dịp vui chơi do công việc hay do nhiê?u lý do khác thi? có thê? tham gia vui chơi cu?ng mọi ngươ?i va?o Đêm 23/12 na?y << có lef la? hơi gấp đê? mọi ngươ?i suy nghif.
    nhưng tôi cufng post link cu?a buô?i tô? chức đêm noen cu?a các câu lạc bộ lứa tuô?i ơ? SG cho các bạn xem, bạn na?o muốn đi thi? cứ đăng ký ha.
    http://ttvnol.com/f_288/454807.ttvn
    nếu có thắc mắc thi? cứ nhắn tin qua nick Y!M : zopobibi
  8. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mình rất thích chữ kí của bạn. Đọc thôi đã cảm thấy bình yên lắm rồi.
    Chắc bạn còn đi học nên chưa hiểu cảm giác của một người đi làm ở trung tâm thành phố nhưng nhà lại ở xa thật xa. Hàng ngày mình phải đi một chặng đường dài đến chỗ làm. Sau đó hết giờ làm, mình tranh thủ ăn tối ở trung tâm rồi lại đi xa thật là xa để về nhà. Khi đã về đến nhà mình off phone và không ra ngoài nữa. Cuộc sống đó cũng rất quen thuộc với các bạn đồng nghiệp của mình. Có lẽ vì thế mà mình không có thói quen nấu nướng ở nhà và mời một ai đó đến ăn chăng?
  9. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cô nàng nothing... bí mật thế ko biết ? Lâu lâu vào lại YM thì thấy off msg của cô ấy thế mà hỏi gì cũng chẳng chịu trả lời. Bí mật cho đến khi đi ăn mới bật mí àh ???
  10. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một buổi tối nữa mình ngồi lại trong văn phòng đến muộn. Thật may mắn vì có vài đồng nghiệp ở lại cùng và chúng mình gọi cơm hộp mang vào văn phòng ăn. Bây giờ là 20h17 phút, ngoài phố, dòng người đang trôi đi cuồn cuộn.
    Noel ở đây luôn vậy, ngoài đường đông người, thật ấm áp và vui nhộn.
    Nhưng trong văn phòng của mình thì chỉ có tiếng bàn phím máy tính kêu và khe khẽ một bản nhạc của Quốc Bảo: "Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ... "
    Trưa nay mình đã chat với be_xi_trum. Đó là một cậu bé 18 tuổi thật vui nhộn và trẻ trung. Có lẽ vì thế mà mình thấy ngần ngại.
    Những người đọc topic này thân mến, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, mình đều nhớ mình là một phụ nữ nghiêm nghị, hơi tẻ nhạt, hơi tầm thường và nhiều u buồn, cô độc.
    Vì thế, dù đã mạnh dạn vào F_177 của các bạn để viết một topic như thế này, mình vẫn thấy thật e dè. Mình chưa gặp bạn ở trên net, nên nếu như thấy mình có ngần ngại, bạn hãy thông cảm cho mình một tí xíu nhé.
    Mình vẫn đang đi ăn tối một mình

Chia sẻ trang này