1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị!
    Em không ăn tối 1 mình ,vì em còn đi học và ở KTX nên rất ít khi fải ăn 1 mình.Nhưng em hiểu cảm giác của chị.Đó là những lúc fải đi sinh nhật,đi khám sức khoẻ,đi mua đồ,đi xe bus...một mình.Từ lúc lên HN học,em mới càng thấm rõ là em ko thích cái cảm giác mình đó chút nào!
    Cũng có đôi khi đi ăn hay đi chơi với 1 vài người bạn,hoặc 1 người bạn ,là con trai,hoặc con gái,nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thui.
    Một mình thì mãi vẫn chỉ là một minh...
    Em được 18 tuổi thêm vài tháng,liệu cảm giác sợ 1 mình đã fải là quá sớm không ạ?
    Tiếc là em không ở SG,vì thế không thể đi ăn hay nói chuyện cùng chị được.Nhưng em tin hôm nay lại là 1 ngày vui nữa của chị,vì bít được rằng chị đã có thêm một friend hiểu chị và luôn chúc chị sớm tìm được nhiều niềm vui!
    Chào chị!
  2. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Okie. Chỉ riêng cái nick của em thôi cũng đã làm chị thấy dễ chịu rồi. Mấy hôm nay nhận được PM của nhiều nick dễ thương quá. Mình sẽ mỏi tay để gõ chữ cám ơn mất.
    Mọi người đã đọc truyện ngắn "Ăn tối một mình" của nhà văn trẻ Vũ Đình Giang chưa nhỉ? Đó là một truyện ngắn mình rất yêu thích, bởi vì mình thấy cuộc sống của mình và đồng nghiệp mình trong đó. Những con người xa quê, lập nghiệp ở một thành phố lạ, ở nhà thuê và làm mọi việc một mình...
    Cảm giác cô độc này cứ luẩn quẩn theo chân, thật phiền toái.
    Nhưng cuộc sống buộc mình như vậy rồi.Biết làm sao!
    Như tối nay, mình sẽ ở văn phòng đến hơn 9 giờ rồi về nhà. Mở cửa bước vào căn phòng lạnh ngắt, dù có bật nhiều đèn và tivi thì cũng thấy thật vắng lặng. Rồi mình sẽ thức đọc sách đến khoảng 2 giờ đêm. Cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài đường để thấy buổi đêm Sài Gòn thanh sạch và có chút ít hơi lạnh hiếm hoi. Cảm giác này mình đã trải qua trong nhiều năm, nhưng không hiểu sao những ngày này thấy thật thấm thía.
    À, mình có một thú vui mới là thêu. Nhưng vì bận rộn quá và mắt kém nên mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Không biết đến bao giờ mới giống như chị em trong box Sở thích, thêu được những bức tranh thật đẹp.
    Hoặc thêu một chiếc khăn cho ai đó.
    Ôi, mình lại mơ mộng mất rồi.
    Chúc các bạn ngủ ngon.
  3. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nothinghurtslikelove,
    Xin phép đượ xưng là anh nhé vì anh lớn hơn em 1t, anh đã đọc hết cái topic này rồi vì thấy nó hơi ngồ ngộ. Anh thấy hơi khó hiểu,nếu mà em quá bận như thế không biết có thời gian rỗi để mà đi ăn cùng bạn nhỉ? Qua cách trình bày của em, anh thấy hình như em cũng hơi lãng mạn fải không nhỉ?Anh cũng cảm thấy trong cuộc sống thực dụng và xô bồ này, người ta cũng cần như vậy để cảm lấy một chút vẻ đẹp của cuộc đời. Anh nghĩ, được đi ăn với một người bạn dễ mến, được trao đổi với bạn mình những điều cùng quan tâm sẽ làm lòng mình ấm áp hơn rất nhiều.
    Anh cũng là người ở ngoài kia, cũng xa nhà và sống độc thân như em và đôi khi cũng cảm thấy cô đơn như vậy. Nói chung anh luôn cố gắng tạo ra niềm vui đẻ mà xoá tan cảm giác ấy. Mỗi khi vào dịp lễ như thế này chính là lúc chúng ta cảm thấy đơn độc fải không nhỉ? Anh cũng hi vọng khi nào đó sẽ được hân hạnh tiếp chuyện vơí em và chia sẻ cảm xúc trong một bữa tối thân mật và ấm cúng.
    Đêm nay sẽ là đêm Giáng sinh, chúng ta hãy cùng hát lên câu : we wish you a merry christmas and happy new year !
    .
  4. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Giáng sinh rồi. Trong văn phòng của mình cũng có chút hơi hướng Giáng sinh vì có thiệp và quà gửi đến cho các nhân viên.
    Mình chỉ nhận được vài tấm, chủ yếu là của khách hàng.
    Từ nhiều ngày trước chúng mình đã hẹn nhau là Giáng Sinh sẽ mặc áo đỏ. Nhưng đến 9h hơn mình tới văn phòng, chỉ có duy nhất mình mặc áo đỏ, lơ ngơ đến tội nghiệp. Đến trưa thì có thêm một người nữa.
    Trưa nay mình vẫn ăn cơm hộp. Cơm buổi trưa bao giờ cũng đẹp mắt và ngon hơn cơm buổi tối (chỉ là so với cơm hộp mà thôi). Cũng có thể do cảm giác vội vã của mình trong giờ cơm trưa nên như thế nào cũng xong.
  5. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn truongminhhuy. Mình chỉ thắc mắc một chút: bạn là thành viên nhóm 8x HN, chắc bạn sinh năm 80? Vậy chắc bạn nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi rồi.
    Không sao hết, nhỉ, vì mình chỉ cần một người bạn.
    Có nhiều bạn thắc mắc về cái profile của mình: đã có gia đình, giang hồ quận 1. Chắc đành phải thú nhận rằng nick này vốn là của một người bạn mình. Mình đã từng đăng kí một cái nick khác nhưng không nhớ nổi password. Sau đó bạn mình đưa mình nick này. Và thế là dùng luôn, bởi Nothing hurts like love cũng là một bài hát mình thích nữa.
    Giáng Sinh vui vẻ, các bạn của tôi!
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ghê, mình lại ở HN, nếu không nhất định sẽ đi ăn tối cùng bạn. Vì mình cũng có hoàn cản gần giống bạn.
    Nhưng dù sao vẫn chúc bạn sớm tìm được một người bạn để đi ăn tối nay và đi chơi noel nữa chứ.
    Noel vui ve nhé!
  7. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chị có kế hoạch gì chưa ạ?Chị nghĩ sao nếu ra đường và tận hưởng giây phút Giáng Sinh tuyệt diệu ,nhộn nhịp và ấm áp cùng cả thành phố?Chị nghĩ sao nếu ngay từ bây giờ, bấm số gọi cho những người bạn của mình và chúc họ những điều tốt lành nhất?Chắc chắn chị sẽ tìm được những niềm vui nho nhỏ trong mùa Giáng sinh năm nay.
    Chị bít ko?Tối nay em sẽ rủ mấy đứa bạn "vô gia cư" lang thang ở nhà thờ gần trường em đấy! Rủ rê bạn bè không fải lúc nào cũng dễ,thế nên cố tình lôi kéo,bắt buộc thậm chí...cưỡng chếđôi khi là 1 biện fáp hiệu quả chị ạ
    Ngày mai chị kể lại cho mọi người nghe về Giáng sinh năm nay của mình nhé!
    CHÚC CHỊ VUI!
  8. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 5h28phút.
    Ngoài đường đông nghẹt và mạng mobi bắt đầu nghẽn tin nhắn.
    Mình vừa đi mua quà cho một đồng nghiệp,một cô bé rất dễ thương và chăm chỉ trong phòng mình. Món quà là một chiếc hộp nhạc hình heo con màu xanh lá ngộ nghĩnh. Chắc cô bé sẽ rất bất ngờ.
  9. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cả những người đồng nghiệp cuối cùng cũng đang vội vã thu dọn đồ đạc trở về nhà.
    Ngày lễ nào mình cũng buồn, cái buồn của một người cô độc trong một biển người.
    Tối nay...
  10. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Đã đi ăn tối nhiều lần rồi , đi một mình cũng có ấy , nhưng mờ chẳng để ý gì lắm . . . . Chắc vẫn còn trẻ con quá . . . Trẻ con quá cho nên chưa đi ăn tối cùng con gái bao giờ . . . Không biết nếu đi cùng ai đó thì sẽ thế nào nhỉ . ?

Chia sẻ trang này