1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng sau bao nhiêu ngày chẳng ai đi ăn tối với ai cả.
  2. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 9h40 phút, chắc các bạn còn đang say ngủ vì hôm qua chơi về muộn.
    Noel của mình.... cũng như mọi năm, có một chút ồn ào, nỗi cô độc và nước mắt.
    Tối qua mình đi dự party của công ty cũ và về sớm. Về đến nhà là 11h20 và mình đã thức đến 3h sáng để chờ ông già Noel tới. Nhưng cuối cùng ông ấy đã không tới. Có lẽ vì ông ấy không có thật, hay là tại vì mình đã không ngoan trong năm vừa rồi.
    Cảm giác một ngày lễ nghe tiếng xe chạy rầm rập ngoài đường và mình ngồi co gối trên ghế xem tivi môt mình thật đẹp, nếu như nó ở trong một video clip.
    Và chẳng có món quà nào cả. Đợi qua 12h, mình nhắn cho nhân viên trong phòng về chuyện sáng nay T7 vẫn phải đi làm.
    Lúc đi mua quà cho đồng nghiệp hôm qua, mình đã mua một chiếc lắc tay cho mình. Chiếc lắc có 5 hạt pha lê màu hồng da nho nhỏ. Và mình coi như quà của mình tự dành cho mình. Đành vậy thôi.
    Giáng Sinh đã qua rồi, các bạn thân yêu của tôi ạ.
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bạn gần giống với mình rồi,tuy nhiên mình là con trai nên ko khóc thôi... chỉ thấy hơi lẻ loi khi đi ngoài đường,thấy người ta đôi đôi lứa lứa,tay trong tay,vai kề vai mà thấy ghen tị quá !!!
    Tớ thì đi chơi tới 2h mới về,về đến nhà thì thằng bạn thân phone gọi đi uống rượu ốc đến 5h sáng luôn,vừa mới ngủ dậy xong.
  4. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    con gai , de thuuogn vay ma sao ko ai quan tam nhi, that kho hieu
  5. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cần một người bạn, chỉ đơn giản là cùng ăn tối hay lắng nghe bạn nói ( hy vọng là không phân biệt cả giới tính) thí có thể PM cho tôi. YD: dongthuy99. Tôi sẵn lòng làm một người bạn của bạn. Sẵn lòng chia sẻ với bạn dù có thể tôi chẳng giúp gì được cho bạn hoặc có thể cũng không làm bạn vui hơn. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không cãm thấy cô đơn khi không có ai bên cạnh
  6. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn chưa biết đâu vì hôm mình mới tham gia ttvnol theo lời giới thiệu của một người bạn, mình có đi tìm mấy diễn đàn để tham gia nhưng không tìm ra 7.x HN nên tham gia vào 8.x vậy, mình cũng là thành viên của 7.x SG nhưng chưa dự buổi off line nào, thật ra thì mình đã bước sang 29 tuổi rồi.
    Nghe bạn kể về đêm GS của mình tôi lại thấy mình còn buồn hơn bạn nhưng bạn biết không, nỗi buồn cũng như cảm giác chủ quan của mình vậy, nếu mình không nghĩ đến nó và cứ coi như nó không hiện hữu thì nó sẽ không đến , bạn có nghĩ vậy không? Đêm qua mình cũng có hẹn bạn bè đi chơi nhưng mình đi làm về trễ nên không có đi, cũng thấy hơi buồn, tính điện cho mấy chiến hữu xem đang nhậu ở đâu để lại chơi nhưng rồi lại thôi. Về nhà người quen ở Thủ Đức ở đó chơi và xem TV, chương trình film cuối tuần trên HTV9 đêm qua khá hay, một bộ phim hành động kiểu Mĩ không có những màn bắn giết nhưng vẫn có những đoạn cao trào hấp dẫn. Sáng nay dậy sớm, về nhà đi làm chẳng bận tâm về điều gì.
    Bạn cũng có những hành động khá thú vị đấy nhỉ, mình thì hầu như không bao giờ tự tặng quà cho mình cả, trừ năm sinh nhật 18 t, có lẽ điều đó là một niềm vui nho nhỏ bạn tự tạo cho bản thân. Còn tôi thì hay làm những gì mình thích, không quan trọng đó là điều gì. Với bạn Noel đã qua, với tôi Noel vãn ở phía trước, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ làm gì đó cho Noel của riêng mình.
    Những dòng bạn viết đọc lên cứ thấy man mác buồn , không biết ngoài đời bạn có như vậy không. Còn tôi thì ngoài đời trông buồn buồn nhưng nội tâm lại không như vậy. Cũng có thể là công việc của tôi không căng thẳng như bạn và con trai có lẽ có nhiều thứ để làm cho quên đi những điều không vui.
    Hôm nay là thứ 7, máu chảy về tim, mọi người vẫn nói thế, bạn sẽ làm gì trong tối nay? Tôi nghĩ bạn sẽ có niềm vui và tình bạn để cuộc sống thêm tươi vui. Nếu khi nào đó bạn cần một người bạn bên cạnh thì nhắn tin cho tôi nhé : ID trên yaho o truongminhhuy_hn hoặc số ĐT : 0918133840 . Chúc bạn cuối tuần vui vẻ !

    [/quote]
    Cám ơn bạn truongminhhuy. Mình chỉ thắc mắc một chút: bạn là thành viên nhóm 8x HN, chắc bạn sinh năm 80? Vậy chắc bạn nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi rồi.
    Không sao hết, nhỉ, vì mình chỉ cần một người bạn.
    Có nhiều bạn thắc mắc về cái profile của mình: đã có gia đình, giang hồ quận 1. Chắc đành phải thú nhận rằng nick này vốn là của một người bạn mình. Mình đã từng đăng kí một cái nick khác nhưng không nhớ nổi password. Sau đó bạn mình đưa mình nick này. Và thế là dùng luôn, bởi Nothing hurts like love cũng là một bài hát mình thích nữa.
    Giáng Sinh vui vẻ, các bạn của tôi!
    [/quote]
  7. moc_lan_hn

    moc_lan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    híc,"thứ bảy máu chảy về tim",híc,từ bé đến giờ mình chưa đi ăn tối với ai ngoài gia đình mình,vậy mà bây giờ nghe mọi người nhắc đến chuyện này nghe tủi thân ghê.......Hôm qua cũng lại một NOEL buồn nữa trôi qua....Hà nội trong đêm noel cứ như là ngày Valentine thứ hai của năm vậy,hic hic.Chỉ buồn cho những ai .........
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị tìm được nhiều niềm vui...
  9. Vnneige

    Vnneige Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Text
    Thật tiếc là bạn không ở Hà nội. Đôi khi tôi cũng có chung cảm giác và ý định giống bạn. Kể ra để rủ một người bạn cùng đi ăn tôi không khó, nhưng dôi lúc chúng ta cần có một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Mới lạ ở đây có nghĩa là một người bạn mới đê nói với nhau về những điều hoàn toàn mới. Có thể tâm sự mà không phải đề cập đến những vấn đề không muốn nói. Đúng không bạn???
  10. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Nếu bạn thích một bữa first date dinner, hãy liên lạc với tớ @0908132393. Người nam, 27 tuổi, cao 1m81, nặng 74 kg.

Chia sẻ trang này