1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay SG lạnh.
    Mình bị ốm từ hôm qua, viêm họng và sốt. Sáng nay thức dậy cứ muốn nằm mãi trong chăn như một con mèo lười. Cái cảm giác phía sau lưng có con gấu bông thật êm, thật mềm sao mà êm ái quá.
    Nhưng phải thức dậy thôi.

    Vào đây đọc lại topic này, mình chợt có ý muốn là rủ tất cả các bạn gái ở trong topic này cùng đi ăn một bữa cơm. Các bạn nghĩ như vậy có được không?
    Mình vốn sợ offline hay gặp mặt chatter, mình chỉ muốn chúng mình sẽ không còn một mình nữa.
    Nếu các bạn thấy được, reply cho mình nhé.
  2. sunlight239

    sunlight239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Nothinghurtslikelove,
    Đọc topic của chị, em cũng cảm thấy có gì đó man mác buồn nên em viết vài dòng này hy vọng topic của chị và chị sẽ có nhiều niềm vui hơn.
    Chị à, thật ra em cũng không khá gì hơn chị , em cũng đang cô đơn (như người ta thường nói: không có một mảnh tình vắt vai đấy) . Nếu nói em lúc nào cũng vui thì không đúng, đôi khi cảm giác xuống dốc thê thảm nhưng rồi cũng lại như quy luật hình Sin thôi chị ạ Rồi lại có nhiều niềm vui và bất ngờ, chị cứ tin như thế nhé.
    Chị còn trẻ lắm, ở công ty em rất nhiều người trên 30 rùi nhưng vẫn cô đơn dù rất xinh xắn, dễ thương. Họ vẫn hy vọng, vẫn mong chờ, vẫn tìm kiếm một tâm hồn đồng cảm đâu đó trong cuộc sống bận rộn này.
    Có thể em sẽ không có dịp đi ăn tối cùng với chị nhưng em có thể trò chuyện với chị bất cứ lúc nào. YM nick và địa chỉ mail là: sunlight239
    Bên chị lúc nào cũng có những người bạn muốn chia sẻ với chị. Hãy vui lên chị nhé. Chị ở Sài Gòn giống em nên hôm nào em mời chị đi uống cafe được không chị, cafe Sài Gòn tuyệt lém chị ạ.
  3. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào Nothinghurtslikelove ,
    Oh, quả thật sáng nay thời tiết thật lạnh , mình cũng fải dậy mặc thêm đồ mới ngủ tiếp được, từ đầu mùa mới có một đêm lạnh như vậy. Và buổi sáng mình vẫn dậy muộn như mọi khi.
    Thật tiếc là mình không fải con gái để được Nothinghurtslikelove mời đi ăn trong dịp này , nói chung mình có tâm hồn ăn uống khá ấn tượng nhưng vẫn chưa cải thiện được thể chất như yêu cầu.
    Uh, mà bạn Nothinghurtslikelove hình như ngại đối diện với chính mình thì fải, có thể bạn sống độc thân nên chỉ muốn làm những gì mình thích chăng? Bạn có nghĩ rằng điều đó làm bạn cảm thấy cô đơn không nhỉ? Tôi hi vọng là những điều mình nghĩ là sai lầm, bạn đừng nghĩ ngợi gì nhé.
    Không biết có fải bạn gửi tôi mấy dòng off line không vì tôi thấy có mấy lời nhắn trên messenger có nick hoaluuly... nhưng xin lỗi vì tôi chưa kịp reply thì lỡ tay xoá mất, bạn hãy nhắn lại cho tôi nhé.
    Tạm biệt bạn, chúc vui .
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cám cảnh... chào bà chị 27 tuổi! Chị làm em nhớ đến "tập đoàn bom không chịu nổ" nhà em.
    Hiện nay trên đất TpHCM, một bà chị sn 1975, giáo viên toán cấp 2, xinh xắn, nhìn trẻ như sinh viên năm cuối, không chịu có người yêu chứ đừng nói là lấy chồng.
    Một bà chị 1975 khác cuối năm cưới. Hy vọng không "bể xô" như cách đây 2 năm.
    Còn một bà 1973 để lại bố mẹ già ở Sài Gòn để sang Úc.... du học.
    Má mì ơi!!! Mấy bà chị Sài Gòn "trì" thật đó. Các bà ý cũng chỉ khoái lôi các em đi ăn uống chơi bời chứ không ham yêu đương. Lạ ghê hén!
    À, hôm trước đi ăn ở 20 Lê Anh Xuân, Quận 1, thấy khá ngon. Vào "quân sư quạt mo" cho các vị hẹn hò đó nhé. Chúc vui vẻ!
  5. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chị ui ! thế là bé đã biết sth về chị rùi đấy nhé ! Nhờ số phone cố định mà chị gọi cho bé đó !
    Hì hì..... bỏ cái vỏ nhím xù lông ấy đi và off cùng mọi người trong forum. Chị sẽ thấy vui mùh !
    Chị là người thứ 2 kêu bé bằng nhóc đấy, người đầu tiên là my sister !
  6. sochayleo

    sochayleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn chờ bàn chân em ghé qua.........[/
    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 29/12/2004
  8. nguyentranquocthinh

    nguyentranquocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ban cung nhu toi, cung la nhan vien van phong, cung de gan va vui tinh, ncung can co nguoi nhu ban, nhung thu hoi la chung ta co the
    an trua duoc voi nhau khong khi chua biet gi ca, chac se rat ngai cho ca hai phai khong, hon nua chung ta de noi chuyen voi nguoi quen nhung hoi kho neu la nguoi la
    hi vong chung minh trao doi tren net de co gi hieu duoc nguoi khac ma tranh bi cai su ngai ngung lam cho kho dai bay ra duoc
    minh la con trai 25t cung dang lam
    o van phong tai q1
    nhan lai cho toi neu ban muon
  9. wildhorse1402

    wildhorse1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Đọc qua những gì bạn viết trên forum này mình thấy bạn dang tự dằn vặt mình vì những cái không đâu. Bạn đã có một công việc ổn định và một mái nhà để ở là hạnh phục hơn biết bao nhiêu người rồi. Có lẽ bạn đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống này mà không cảm nhận được những hạnh phúc mà bạn đang có. Tôi nghĩ bạn không cần tìm đâu xa những người xa lạ đi ăn với mình mà ngay chính công ty của bạn cũng có những người có thể chia sẽ tâm tư và tình cảm với bạn rồi đó. Nói ít mong bạn hiểu nhiều.
    Chúc bạn vui tươi và hạnh phúc trong cuộc sống.
    Rãnh thì email cho mình: wildhorse1402@yahoo.com. Mình ở Sài Gòn nên bạn có thể gọi bất cứ lúc nào để đi ăn.
    Note: Mình là một người rất sành ăn đó.
    [/quote]
  10. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Các bạn đón năm mới 2005 như thế nào vậy, kể cho mình nghe với nhé.
    3 hôm nay mình và các đồng nghiệp ngồi dính vào ghế ở văn phòng với đống giấy tờ ngập bù đầu, ngày lễ cũng như ngày thường, không khí rất vui nhộn nhưng thực sự áp lực.
    Có một đồng nghiệp nói với mình: Chúng mình đang bỏ phí tuổi thanh xuân!
    Mình đang cố nghĩ là không.
    Sáng nay mình đã thức dậy sớm và đi ăn sáng, uống cafe ở quán Trung Nguyên đối diện Diamond Plaza. Không khí buổi sáng hơi se lạnh, nắng rất nhạt và trời rất xanh khiến mình cảm thấy yêu đời quá.
    Thi thoảng mình vẫn nhận được tin nhắn hay điện thoại của vài người bạn đã nhắn tin cho mình ở đây, hỏi: Tối nay có ăn tối một mình không?
    Mình vẫn ăn tối một mình, nhưng có lẽ những ngày đầu năm mới này, không khí mới mẻ đang làm mình cũng thấy tươi mới một chút. Cám ơn các bạn nhiều lắm.

Chia sẻ trang này