1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ghé qua đọc topic Quà tặng trong box 177 này, thấy sao cuộc đời này vẫn còn những điều lãng mạn và đẹp quá. Có một anh chàng đi mua quà tặng bạn gái mới quen mang những thắc mắc rất dễ thương lên hỏi bạn bè trên mạng.
    Chắc cô bạn đó sẽ thấy rất ấm lòng.
    Đã lâu rồi mình không nhận được một món quà lãng mạn nào hết. Noel vừa rồi có một đồng nghiệp mua cho mình vài sợi dây cột tóc nho nhỏ, mình không cột được vì nó hơi ngộ nghĩnh trẻ con, nhưng vẫn treo nó trước mặt đây.
    Cầu chúc các bạn năm mới có nhiều món quà lãng mạn và dễ thương.
  2. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có bữa cơm thân mật nào cả.Kiểu này khi topic dài đến 50trang thì bạn Nothinghurtslikelove vẫn ăn tối 1 mình
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nothinghurtslikelove!
    Có vẻ như sang năm mới chị vui hơn nhiều, mặc dù cho đến nay hình như vẫn chưa có buổi ăn tối lãng mạn, phải không?
    Đọc topic này, em thấy có gì buồn buồn làm cho em nhớ những năm trước đây. Em cũng đã từng như chị, có những lúc cô đơn, nhất là trong những ngày nghỉ, ngày lễ. Người càng đông bao nhiêu thì mình càng cô đơn bấy nhiêu, 12h đêm Noel đứng trước nhà thờ Đức Bà mà như đứng giữa sa mạc không một bóng người.
    Nếu như chị muốn có một người bạn, đơn giản để cùng đi ăn tối thì cứ PM cho em. (YM: buisuoi@)
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
  5. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nothinghurtslikelove đã có một bưa tối nào chưa?
    Tôi ước mình có thể ở gần hơn để có thể có một bữa tối cùng Nothing...; Sao một điều ưóc giản dị vậy mà cũng không được nhỉ.
    Vậy tôi sẽ mời Nothing... một bữa tối tại HN nếu có dịp nhé.
    Mọi người ai ở gần Nothing hơn tôi ơi, chẳng lẽ cứ để her chờ mong mãi như vậy sao?
    Mọi cái đều có giới hạn đấy.
  6. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thế khi nào thì chị mới quyết định cùng ăn tối với bé đây nhỉ ? Bé đợi lâu quá, đói lắm rùi đấy !!!
    Nhanh nhé !!!!
  7. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    h cung thich an toi, chi luv di an toi cung em nhe , yen tam em la female , voi lai nho tuoi chac ko bat coc ,bat nat chi dc
    ma~i lo , chi roi nha
  8. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bữa tối bao giờ cũng là ổ bánh mì vội vã trong lớp học, hay những tô miến, phở trong những quán quen thuộc. Quen thuộc đến nhàm chán.....và vẫn chỉ có một mình. Vẫn còn trẻ chán, chỉ mới vừa bắt đầu bước sang tuổi 24, vậy mà nếp sống, lịch sinh hoạt vô hình chung lại luôn kết lại ở những bữa tối đơn độc thường bắt đầu vào lúc 21h30'', ngày qua ngày đều đặn đến phát ngán. Biết là bất cứ lúc nào, chỉ cần call là sẽ có những người bạn sẵn sàng chạy lên ngồi ăn cùng...nhưng riết rồi cũng ngại. Vì bữa tối thường diễn ra vào những khoảng thời gian bạn bè nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc, hoặc đang vui vẻ trong một cuộc chơi nào đó.Đôi lúc chán ngán đến mức chả thèm ăn, ngủ luôn một giấc đến sáng cho quên đi cái nhịp sống này.
    Mệt mỏi, thèm một không khí bình thường, một lịch sinh hoạt bình thường, một giờ giấc bình thường như bao người khác.....
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của bạn quá bận rộn rùi.Hãy sắp xếp thời gian hợp lý hơn ,dành cho mình và cho bạn bè một chút không gian thoải mái bạn ạ.Cuộc sống lúc nào cũng bận rộn và tiếp tục trôi không ngừng.Hãy đừng cố gắng quá bạn sẽ chẳng bao giờ có giây phút nghỉ ngơi khi ngoảnh lại thì mọi cái đã xa qua rồi.
    Chúc bạn sang năm mới sẽ có nhiều thời gian hơn để hưởng thụ cuộc sống.he he....
  10. chaoduc

    chaoduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ''''...Đi ăn tối cùng Nothinghurtslikelove với một khung cảnh thế nào nhi? Một căn phòng nhỏ ấm cúng, với ánh sáng vừa đủ soi tỏ mặt 2 người, để cảm nhận về nhau, sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt là thật nhất, một cảm giác 2 người bạn tâm tình, cung nhau ăn uống, trò chuyện, một ly vang nhỏ khai vị sẽ làm bầu nhiệt thành của mỗi người chúng ta mạnh thêm, vui thêm. Nhưng mà khi chia tay thì thấy tiếc nuối quá, đẹp như vậy, ấm cúng như vậy sao chốc đã là kỷ niệm :( có thể mình tham quá :) mà không tham sao được phai không? ;) Mình chia tay nhé, hẹn sớm gạp lại, chúc Nothinghurtslikelove vui..."
    Tôi vừa mơ các bạn ạ. Bởi một bữa ăn tối của tôi cũng là một cái bánh mì, một bát phở trong thời gian rất ngắn, xong rồi lại đi học, không học thì đi làm thêm đến 11h thì đó là bữa ăn tối , cũng là bữa ăn chính của tôi, tôi tự cho mình cắt hết mọi suy nghĩ, thưởng thức đĩa phở xào trên hàng Mành đấy các bạn a. Phở xào trên đó hihih ngon , đảm bảo là ăn một lần thích luôn, nhà tôi cách đó 6km nhưng tôi vẫn bấm bụng để lên đó để thưởng thức mặc dù bụng đã hàng trăm ngàn con kiến bò.
    Rất vui được mời ai đó dùng bữa tối cùng tôi, theo kiểu của tôi. HIhi mà bạn có kiểu của bạn thì nhất định tôi sẽ hưởng ứng, Hihih Cuộc sống gồ ghề và tốc độ quá, nên cũng làm mình thay đổi, phải chăng có một gia đình riêng thì mọi chuyện sẽ khác ???
    Hẹn gặp lại, bây giờ cũng là lúc tôi phải đi nữa rồi, 11h trên hàng Mành nhé.
    Bye

Chia sẻ trang này