1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    @Nothing, tôi thấy bạn là người khá thú vị đấy chứ. Chỉ có điều cuộc sống công nghiệp hối hả làm cho bạn không có cơ hội tiếp xúc và tìm được cho mình 1 người bạn trai như mơ ước mah thôi. Khi đọc topic của bạn tôi đã giật mình. Không nghĩ là guồng quay của cuộc sống hiện đại đã len lỏi sâu vào trong xã hội VN như vậy.
    Nhiều bạn tôi cũng trong tình trạng này lắm. Cả nam lẫn nữ. Họ còn nhiều tuổi hơn bạn. Giá mah bạn ở HN, tôi sẽ giới thiệu 1 anh bạn nào đó của tôi cho bạn. Tôi nghĩ bạn không phải là ng tẻ nhạt đâu.
    Bạn thử nhờ ng quen và đồng nghiệp trong SG giới thiệu xem sao. Nói với họ mình thik kiểu ng như thế nào. Tôi thấy kiểu giới thiệu này cũng có khả năng thành công lớn lém đó.
    Good luck

  2. FINDINGATRUELOVE

    FINDINGATRUELOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Muốn
    Anh muốn sáng mai thức dậy
    Thấy em cuộn tròn nằm bên
    Giống như 1 con mèo nhỏ
    Rúc tìm hơi ấm nơi anh
    Anh muốn mỗi chiều tan sở
    Có người phụ nữ đợi chờ
    Hôn anh cho quên phiền muộn
    Bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan

    Anh muốn sau này lũ trẻ
    Có em chăm sóc cùng anh
    Yêu thương chăm bẵm suốt đời
    Dạy dỗ lẽ phải điều hay.

    Nếu gặp một vài khó khăn
    Có em san xẻ, động viên
    Những lúc thành công, sung sướng
    Cùng em hưởng thụ dài lâu

    Chung sống tới khi tóc bạc
    Em cùng anh ngồi nắm tay
    Say sưa ngắm nhìn đàn cháu
    Đùa vui ở trong sân vườn.

    Anh muốn cùng em chia sẻ
    Buồn vui cho tới cuối đời
    Bên nhau đầu bạc răng long
    Lúc nào cũng là uyên ương...

    Còn bao điều anh mong muốn
    Trên hết muốn em ở bên
    Bởi vì 1 điều giản dị
    Là anh yêu em rất nhiều!!!
  3. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    to Nothing: Tôi chẳng là bạn để tôi sẽ hỏi mình rằng tại sao không sống ở HN một thời gian?
    chắc bạn đã từng gắn bó với HN. Nếu bạn chỉ ra HN để được hưởng thêm 1 lần cái rét của HN thì tôi chúc bạn vui vẻ.
    Nếu bạn ra đây tìm một điều gì của quá khứ thì tôi chúc bạn thành công.
    Còn nếu bạn ra đây để timg một công việc hay một chút thay đổi trong cuộc sống, tôi chúc bạn sẽ không còn phải đi ăn tối một mình.
    HN trời lạnh nên lúc về chiều sẽ buồn nhiều lắm.
    chúc bạn năm mới có những sự đổi mới.
    nguyentienng@yahoo.com
  4. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hì chào chị. Em chưa đọc hết được bài viết của chị. Nhưng em sẽ đọc hết những bài viết đó và sẽ cảm nhận được cái gì ở trong mỗi bài viết ấy. Chị cũng có vẻ giống em quá. Từ nhỏ cho đến bây giờ em vẫn luôn chỉ có 1 mình...
    Em cảm thấy rất thích chị. Em có thể nói chuyện, kết bạn với chị không?
    anh_khong_de_chinh_phuc22@yahoo.com
    Em rất vui khi được kết bạn với chị...
  5. ginsengvn

    ginsengvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sao lại cứ phai là đi ăn nhỉ sao không la mời nhau đi ăn hoặc là mời nhau đi xem phim nhỉ
  6. wesco

    wesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì không còn là một bữa tối theo cách hiểu của người vn nữa rồi, mà là một bữa tối đầy hương vị và đầy những cảm xúc, ...........
  7. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thật sự là mình mong chờ có người cùng đi ăn tối, cùng nói chuyện, cùng chia sẻ những cảm giác trong ngày. Và buổi tối, trước khi đi ngủ, có thêm một tin nhắn chúc ngủ ngon thì thật đẹp.
    Hay là lớn hơn một chút, là cảm giác cần được chở che. Đối với bạn bè, lúc nào mình cũng vui vẻ và là nơi cho người khác lời khuyên. Nhưng đến người phụ nữ mạnh mẽ nhất cũng cần một người che chở, chứ đừng nói là một đứa yếu đuối như mình. Mình không biết bơi, mà bị đẩy xuống nước, nên phải cố bơi để sống. Nhưng bây giờ, mình mệt mỏi quá rồi.
    Như chiều nay, mình muốn đi xem xe, mình muốn mua một chiếc xe máy mới. Và vì chẳng có ai đi cùng, mình phải hỏi một đồng nghiệp của mình cùng đi. Mặc dù, đấy có lẽ là một trách nhiệm dễ thương của một người bạn trai, một người yêu.
    Tối qua về nhà sớm vì quá mệt, mình ăn mì gói và một quả cam rồi đi ngủ. GIữa đêm nằm mơ thấy chuyện bị mất con mèo,giật mình thức dậy và muốn khóc. Cảm giác thức dậy một mình, trong một căn phòng lạnh toát mới đáng sợ và trống trải làm sao.
    Nhưng sáng nay thì vẫn phải tỉnh dậy, dù chẳng muốn thế chút nào.
  8. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này hay quá
  9. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn chưa trả lời em mờ..!
  10. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vào trước bữa ăn cơm hộp :) mình nhận được một tin nhắn đáng sợ quá. Tin nhắn của một người đã yêu thương mình trong gần 10 năm và đã đi xa.
    Muốn giữ lại những ân nghĩa cuối cùng, cũng chẳng thể được. Đôi khi không thể hiểu nổi, con người nghĩ gì về nhau...
    Cầu mong thời gian trôi qua sẽ rửa lành mọi vết thương, và những gì còn lại sẽ là những kỉ niệm đẹp. Bởi vì, mình không bao giờ muốn những tình cảm khó khăn lắm mới có được, lại dễ dàng phai nhạt đi như thế.
    Càng không muốn, một người mình đã yêu thương, lại đi qua cuộc đời mình dửng dưng không còn chút dấu vết nào. Bởi vì, trong cuộc đời này, xét cho cùng, mình có yêu thương nhiều người đâu.
    Hộp cơm hôm nay, cầu mong không có giọt nước mắt yếu mềm nào rơi vào, bạn nhỉ?

Chia sẻ trang này