1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người cùng đi ăn tối (Nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Nothinghurtslikelove, 19/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vô lý thật, khi mình muốn giấu đồng nghiệp của mình rằng mình đang khóc, mình lại chạy ra một cái góc bên ngoài, trên tầng 3. Đứng khóc ở đấy một mình, thấy hơi nóng của cái máy lạnh phả vào người... rồi nhận ra rằng những người đi ngược chiều từ bên đường kia có thể nhìn thấy mình.
    Có buồn không nhỉ, khi nước mắt của mình chỉ những người xa lạ mới có thể nhìn thấy......
    Và có buồn không, nếu trên đường đi làm chiều nay, bạn nhìn thấy một cô gái già nua đứng khóc ngoài văn phòng, khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng chảy ra thôi
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nothinghurtslikelove bạn có những điểm khá giống tôi. Tôi rất tiếc đã ko gặp được bạn ở HN vì tết tôi cũng phải về quê và ttvn ko vào được nên chúng ta ko liên lạc được với nhau.
    Năm mới tôi chúc bạn sớm tìm được một người đi ăn tối cùng (tất nhiên là người đó là người có thể chia sẻ với bạn những băn khoăn, trăn trở trong cuộc sống.......)
  3. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng rất thích chị khi đọc bài đầu tiên chị viết ở chủ đề này. VÌ khi đó em nghĩ rằng chị rất mạnh mẽ, chẳng có gì có thể làm chị gục ngã được. Nhưng khi đọc tiếp 1 số bài thì em thấy chị yếu đuối quá. Suốt ngày than vãn về mình, về cuộc sống, công việc... Có chuyện gì xảy ra đối với chị mà chị lại như vậy...? Chị không còn việc gì làm, không có ý nghĩ gì khác ngoài suốt ngày lên mạng t han vãn sao?
    Có lẽ em đã thay đổi suy nghĩ về chị..!
  4. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là một người khách vãng lai thôi.
    Tôi thấy bạn Helium hơi vội vã khi kết luận như vậy.
    hãy ở vào hoàn cảnh của người ta trước khi chê trách điều gì đó. Có thể bạn mạnh mẽ hơn người khác ở mặt này hay mặt khác, nhưng bạn không thể hơn bất cứ ai về mọi mặt được. Ai cũng có điểm yếu cả bạn hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi nhận xét ai đó thành lời. Tôi cũng đã từng ăn cơm bụi không dưới 7 năm nên mình có thể hiểu bạn Nothinghurtslikelove nói gì và hơn nữa, mọi người chỉ thích chia sẻ nỗi buồn thôi. Ai cũng thế thôi.
    Helium đừng trách nhé! Tôi chỉ mong mọi người cùng tốt lên thôi.
    Cuộc sống hôm nay hãy tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay!
  5. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì vội vã cả. Tui bít có thể những nhận xét của tui không đúng. Có thể có một chuyện gì đó... Nên tôi đã hỏi: "...Có chuyện gì xảy ra đối với chị mà chị lại như vậy...? "
    Hì tôi không trách bạn dù tôi có sai đi chăng nữa. Tui thích được tranh luận để tìm ra cái sai, để rồi sửa sai, hoàn thiện mình hơn..
  6. bslecaohoaison

    bslecaohoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  7. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @Nothing: Bàn cò hoà?n cà?nh gĂ?n giẮng với mì?nh(chì? gĂ?n giẮng thĂi nha)- tẮt nghiẶp ĐH mì?nh tư? HN và?o SG cĂng tàc, bao bơf ngơf thẶm chì là? hùt hĂfng trong cuẶc sẮng. CuẶc 'ơ?i với mì?nh khĂng cò?n là? mà?u hĂ?ng mà? là? bao bon chen, già?nh giẶt.
    Mì?nh 'àf tư?ng khòc rẮt nhiĂ?u thẶm chì là? ngay tại cĂng sơ?... nhưng mì?nh nhẶn ra khòc lòc chf?ng già?i quyẮt 'ược vẮn 'Ă? gì?, chì? thĂm mẶt mò?i và? mẮt fn mẮt ngù?. Mì?nh 'i tì?m nhiĂ?u 'iĂ?u thù vì khàc trong cuẶc sẮng: hòc anh vfn, hòc nẮu fn, hòc trang 'iĂ?m, hòc khiĂu vùf ... nhơ? 'ò mà? bĂy giơ? mì?nh 'àf cò 'ược mẶt sẮ kinh nghiẶm trong cuẶc sẮng.
    BĂy giơ? mì?nh vĂfn vù?i 'Ă?u và?o cĂng viẶc, mày tình... chf?ng thẮy nhằm nhò? gì?. Mà? thẮy cuẶc 'ơ?i 'àf mang lài cho mì?nh rẮt nhiĂ?u Ăn huẶ...
    NẮu bàn khĂng chĂ, chùng ta là? bàn nhè-thĂm mẶt ngươ?i bàn gài cùfng 'ược mà?
  8. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không, mình đáng bị lên án đấy chứ. Vì tự bản thân mình cũng thấy mình sao mình tự ti và cô độc quá. Chính vì thế mình mới phải lên mạng, reg một cái nick lạ và vào post những bài khóc lóc kêu ca về cuộc sống. Bởi vì ở cuộc sống thật, những suy nghĩ này đâu thể nói ra, cũng đâu thể khóc mỗi ngày.

    Như tối ngày thứ 7 vừa rồi, bạn của mình nhắn tin, nói mẹ bạn vừa phát hiện bị ung thư, và cả bạn cũng phải đi kiểm tra vì ung thư này di truyền.
    Một người lạc quan nhận được tin này sẽ nghĩ gì?
    Mình là một người bi quan, và mình thấy hụt hẫng. Mình không biết nhắn tin gì lại cho bạn, vì sợ nói những câu: "Dũng cảm lên! Không sao đâu! Đừng buồn nhé, mình luôn ở bên cạnh bạn" nghe thật sáo rỗng. Cũng không thể nói với một ai đó là mình buồn. Nghe nó không thật. Nhưng mình buồn thật. Mình nghĩ đến chuyện nếu chẳng may không qua được, bạn mình sẽ suy sụp thế nào, mình sẽ ở bên cạnh bạn mình ra sao và... quan trọng là cảm giác của bạn ấy, mình không cảm thấy, nên mình cũng không thể chia sẻ bớt.
    Hôm qua mình ở nhà cả ngày, chơi game với cái đầu ong ong đau. Định uống thuốc an thần để ngủ sớm và không suy nghĩ gì nữa. Nhưng cuối cùng, chơi game và xem tivi cũng làm mình ngủ được.
    Và cho dù buồn đến đâu thì mình cũng chỉ vào đây để nói với các bạn thôi, chứ đến sáng dậy mình vẫn sẽ vui vẻ đi làm. Vì xét cho cùng chẳng ai ở văn phòng thích một cô đồng nghiệp khóc suốt ngày cả.
  9. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SG đã bớt nóng. Mình thèm được chạy ra ngoài, ngồi ở đâu đó ngoài trời, như Trung Nguyên hay Napoli để uống cafe quá. Cảm giác được ngồi thảnh thơi giữa một trời nắng ấm và gió mát, nghe lá xanh rì rào trên đầu giống như một giấc mơ thiên đường vậy.

    Bạn mình nói mình không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Mình không dám làm những chuyện như bỏ làm, off phone trốn đi đâu đó vài ngày, hay đi vào discotheque uống vài ly cho quên, hay đi mua sắm...Nhưng cứ mỗi lần mình định làm một cái gì đó hơi khác đi cho vui, mình lại nghĩ đến những thứ đang đợi mình. Những công việc bị ùn tắc lại do thiếu mình ở văn phòng, những cây hoa ở cái vườn hoa nhỏ ngoài cửa sổ sẽ héo, mấy con nhóc mình nuôi ở nhà ai sẽ cho ăn....
    Và mình vẫn ở đây, luẩn quẩn trong quãng đường từ nhà đến văn phòng....
    Mỗi ngày hãy chọn một niềm vui
    Niềm vui của mình hôm nay sẽ là việc cái lá gieo xuống đất ẩm tuần trước, bây giờ đã he hé một đốm xanh bé xíu, mềm như tai mèo con.....
    Còn bạn? Share với mình đi!
  10. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày có vô vàn điều thay đổi, ngày hôm qua không giống hôm nay, tôi của ngày hôm qua không phải là tôi của ngày hôm nay .. Ai cũng biết có quá khứ mới có hiện tại và hướng tới tương lai. Nhưng có lẽ bạn cũng hiểu phần nào về lý thuyết triết học logic và phi logic rồi đấy. Triết lý vẫn luôn là điều gì đó mơ hồ, khó nắm bắt. Nhưng rất tiếc, trong xã hội và cuộc sống lại có vô vàn những điều như vậy: tình yêu, cái tôi trong mỗi người... Cuộc sống không rõ ràng như 1+1=2 được mà nó bằng con số bất kỳ nào đó đối với mỗi người.
    Nếu bây giờ mình ngồi kể cho bạn nghe những khó khăn, thách thức với mình trong những năm tháng qua thì dài lắm, và mình thấy điều đó có lẽ là chưa cần thiết. Nếu chúng ta là bạn bè thì bạn sẽ hiểu thêm về mình qua những cảm nhận và rung động thật sự của tình bạn
    Bạn đừng ngại khi mình muốn nói chuyện làm quen với bạn, mình là girl 100%. Mình cũng đang làm việc tại tpHCM, nếu không ngại thì email qua mình theo địa chỉ: anhngocht@yahoo.com
    Thân mến

Chia sẻ trang này