1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN TÌM MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỬ TẾ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AutumnDice, 07/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ thì phải làm việc thật rồi. Chúc cả nhà và những người đàn ông tử tế của AutumnDice một ngày dễ chịu.
    Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!!!
  2. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ thì phải làm việc thật rồi. Chúc cả nhà và những người đàn ông tử tế của AutumnDice một ngày dễ chịu.
    Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!!!
  3. Abeautifulnight

    Abeautifulnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em nhạy cảm và dễ ngân lên trước các âm thanh của cuộc sống quá. Em viết truyện đi anh sẽ là một độc giả trung thành của em.
  4. pupapa200x

    pupapa200x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi là giời.................Em bây giờ là như thế này á????
    mới cách đây một tuần trong caí chương trình của em ở HN, cái thằng giám đốc âm thanh của em làm không vừa ý em, em đã nói gì nhỉ:
    "Ông cút ngay đi cho khuất mắt tôi. Tôi nghỉ chương trình này Ông để lại toàn bộ thiết bị lại đây, luật sư của tôi đến bây giờ"
    Trong khi ba ngày ba đêm người ta quần quật phục vụ em. Bạc bẽo đến thế là cùng
    Con người ta thánh thiện thế này đấy các pác ạ
    Để em mô tả luôn về người này cho các pác dễ hình dung nhé:
    Trông bề ngoài thì nói chung là ngon, chân dài tới nách mỗi tôi trông hơi bệnh hoạn. Móng tay sơn màu đen từ 10 năm nay. Mặt mũi lúc nào cũng trắng bệch, tóc tai thì rũ rượi. Ăn mặc thì kỳ dị. Mỗi khi em ý ra đường thì không có ai là không quay lại nhìn. Bố mẹ em ý chưa bao giờ dám đi cùng xe, tội nghiệp hai cụ già trí thức.
    Gia đình thì bình thường vì bố mẹ là công an và giáo viên nhưng không hiểu sao nó có rất nhiều tiền. Xe hơi thì hết BMW lại đến S500 bây giờ nên chắc là buôn lậu rồi.
    Từ nhỏ không chơi với ai nên hơi bị tâm thần. Nghe đồn là bố mẹ và họ hàng bắt đi khám mấy lần rồi
  5. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Có thể phê bình nhưng đừng nên nói xấu người khác, đó không phải khí phách đàn ông.
    Shock. No idea
  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế giới dạo này nhiều chuyện lạ. Bó tay ...con quay
  7. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Cao nguyên
    Hix, lạnh!!!!
  8. Abeautifulnight

    Abeautifulnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vào mạng muộn quá nên không được tán gẫu với em rồi. Nếu có ghé qua Sài Gòn thì ới anh một tiếng nhé.
    Have a sweet weekend
  9. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

  10. meomatto

    meomatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới tham gia diễn đàn này, muốn vào ngay box Làm quen để làm quen cùng mọi người, đọc thấy bài viết thật hấp dẫn của em Autumn Dice (xin phép gọi em là em vì anh đoán em kém tuổi anh). Em quả là người congái mạnh mẽ, có cá tính và lại rất lãng mạn. Anh rất thích những người như vậy.
    Dù cho trong topic này có nhiều thằng đá đểu em, nhiều đứa ganh tị em nhưng em ạ, vượt lên tất cả anh thấy em có bản lĩnh thật là cao cường, bất chấp tất cả mà vẫn chứng tỏ sự trong trắng lãng mạn của mình. Em thật là tuyệt vời. Chúc em tìm được người đàn ông tử tế, nếu anh mà chưa có người yêu, anh hẵn cũng làm quen với em rồi. Tiếc quá.
    Còn cái thằng gì nói xấu em Autumn Dice kia (thằng viết 2 bài ở tr9, 10 ấy), phải chăng mày cưa em ấy ko đổ nên mày ghen tức? Bố nói cho mày biết, đời người ko phải ai cũng làm được những việc vĩ đại. Trẻ tuổi mà tài cao thì có gì đáng xấu hổ, đáng phải tự ti. Cứ vênh váo lên 1 tí thì đã sao, kiêu ngạo hay hống hách 1 tí đã làm sao? Nhất là khi có tiền thì muốn làm gì chẳng được? Mày cứ liệu hồn, để cho em ấy yên thân đi tìm bạn trai.
    Autumn Dice ạ, một người con gái mạnh mẽ, cá tính, đa cảm và lại lắm tiền như em bây giờ, theo anh biết cũng rất khó để tìm được 1 người tử tế. Vì loại ko tử tế nó sẽ bỡn cợt em, mà loại tử tế thì nó lại ko thích dính vào loại như em (vì quan niệm của đàn ông thường thích những cô gái biết an phận thôi, thành đạt sớm như em người ta sợ lắm). Vì vậy, em phải kiên trì và bền bỉ, theo những gì đọc được trên cái forum này thì khó kiếm đuợc người chân thành lắm. Em đừng nên thả mồi bắt bóng, cố tìm quanh mình trong đời sống lấy 1 tấm chồng kha khá, cứ cho là bù nhìn giữ dưa đi còn hơn vớ phải thằng khốn nạn vét sạch tài sản của em rồi chuồn mất. Mấy thằng này anh e là toàn thằng đểu thôi em ạ.
    Cố gắng lên nhé! Chúc em thành công.
    Thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi thăm em. Anh ghi số em vào rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này