1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN TÌM MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỬ TẾ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AutumnDice, 07/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, con bạn phone từ Nhật về mobile của Cún buôn 55 phút. Ác liệt!!! Tất cả nội dung chỉ xoay quanh việc nó có nên end up với mối tình 3 năm của nó để begin với một anh khác không.
    Nó kể, hôm sinh nhật nó, anh "mới" đi nhậu, quên mất, trong khi đó anh "cũ" chạy đến nhà nó lúc 12h đêm với hoa hồng, bánh ga-tô và nến. Nó đã lục đục với anh "mói" và loay hoay với anh "cũ". Bây giờ thì anh "mới" ra sức giữ nó, còn anh "cũ" thì để yên cho nó chọn lựa. Cuối cùng thì băn khoăn duy nhất của nó là: anh "cũ" biết quan tâm hơn anh "mới".
    Cún đã khuyên nó thế này: " đương nhiên thằng ku H. (anh "cũ") nó biết chăm sóc bà là vì bà đã ĐÀO TẠO nó trong 3 năm. Bà nhớ xem 3 năm qua bà đã bao nhiêu lần thất vọng và chán chường, sau đó bà lại cho nó cơ hội thể hiện tình củm. Đấy chính là ĐÀO TẠO.
    Còn thắng Antoni (anh "mới"), nó mới đến với bà. và bà phải ĐÀO TẠO nó đi."
    Rốt cuộc nó lại nói: "Thế thì tôi tiếc công 3 năm đào tạo thằng H. quá. Bi giờ nó lại biết thế nào là quan tâm chăm sóc phụ nữ rồi. Cái con người yêu mới của nó lại sướng. Tôi tiếc công tôi...."
    Đấy tóm lại là.... cứ phải có quyết tâm ĐÀO TẠO. Nhất trí ý kiến của bà chị anhhungxalo!!!
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He he ... có tinh vi quá không đây ???
    Theo tui nếu người đàn ông tử tế mà gập bạn còn phải giáo duc nhiu` lém
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải là do các em gái thiếu tử tế quá không mà cứ thèm tìm anh tử tế nhỉ? Chắc các em tin vào quy luật bù trừ?
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Chà, ở đâu ra cái thói đánh đồng 1 lứa thế này
  5. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Toàn đứa vớ vẩn
    Đề tài một kiểu mà mấy người Post bài một kiểu
    thấy cãi nhau là chính.
    Tìm người yêu thật sự trên mạng đúng là ảo vọng,vớ vẩn.Không bao giờ có.
    Toàn đứa rỗi việc + Bản thân mình cũng ngứa mồm
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chà ... lại có tên muốn cãi nhau rồi đây ... Bà con đâu ... ai rỗi việc mõi người chưởi cho 1 câu đê
  7. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chà ... lại có tên muốn cãi nhau rồi đây ... Bà con đâu ... ai rỗi việc mõi người chưởi cho 1 câu đê
    Mày bị điên hả thằng kia
    Thế mày thích gì
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ặ, ặĂ, ặĂ....Em chào mư anh tỏằư tỏ
  9. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Thanh niên VN bây giờ thực dụng quá, chưa gì đã nghĩ ngay đến *** và những vấn đè không nghiêm túc khác.
    Tôi là một người trẻ thành đạt, đi nhiều và cũng có một vốn sống phong phú, tôi cho rằng chẳng có gì là buồn cười hay ngớ ngẩn khi post thông báo này cả. Tại sao chúng ta không tìm cách tạo ra điều bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống nhỉ???
    Ngày hôm đó, có một chàng trai đã sms cho tôi, chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau, tôi đã đặt một bữa tối tại nhà hàng Italia. Anh ta đã không ăn tối cùng tôi ( Có thể là chưa quen với cách cư xử của tôi), nhưng chúng tôi cũng đã có những khoảng thời gian trò chuyện thú vị giữa những người trẻ tuổi với nhau mặc dù anh ta chưa phải là người phù hợp với phong cách sống của tôi
    Đây là box của những người muốn làm quen vậy mà những topic như thế này không bao giờ xuất hiện, đó mới là điều kỳ cục!!!! Chẳng trách mà ở VN mới có nhiều vụ giết nhau, bóp cổ nhau, hãm hiếp nhau đến thế....
    Nhắc lại nhé: Tôi cần một người đàn ông tử tế: Để yêu và mời đi ăn tối
    Thêm thông tin cho rõ ràng: Một người đàn ông từ 25 tuổi trở lên ( vì trẻ quá thì hay thiếu kinh nghiệm nên chả gặp để làm gì)
    Thế nên, nếu có ai đó cũng yêu quý những khoảnh khắc hiém có trong cuộc sống thì xin mời. Tôi chưa bao giờ làm cho những ngườ đàn ông hẹn gặp phải thất vọng cả
    Thân mến
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có những phong cách sống đến lạ! Có những tính cách quá không bình thường! Phù hợp với kẻ này, nhưng lại nghịch đảo với kẻ khác. Kể ra mình cũng chỉ "viễn chi" thôi!
    Mong bạn sẽ tìm được vàng 10 trong đống cát!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này