1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi thật ông có bị ấm đầu không? Mới là bạn mà đã thế thì người yêu ông có mà đi đầu xuống đất. Bái phục vạn phần..... Mà tôi nói thật mấy lời giới thiệu của ông tầm thường quá, chỉ sợ có em như thế không thèm ngó đến loại như ông. Tóm lại là PÓ TAY.....
  2. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ông bạn tiêu chuẩn cũng chưa cao lại đăng tin tìm một người phụ nữ tiêu chuẩn cũng bình thường nhưng tên chủ đề thì nghe cũng hấp ... dẫn vô cùng.
    nhưng đọc lại chủ đề thì tớ thấy các bạn cũng hơi thái quá với thatdien, mỗi người có quyền tự bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, biết đâu đấy, bạn thatdien sẽ tìm được bạn gái ưng ý của mình thì sao ??? ở đời, đâu có đoán trước được bất cứ điều gì.
    bản thân tớ thành thật chúc bạn thatdien sớm tìm được cho mình một người bạn gái ưng ý, đây là lời chúc thật lòng của tớ, có thể mọi người chưa hoàn toàn hiểu hết bạn và có thể con đường bạn đang đi là đúng đắn, nhưng kết cục lại, bạn vẫn có niềm tin rằng bạn sẽ thành công.
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 22/05/2006
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ không dám tuyên bố về sự tồn tại của mình
    - vứt đi ~> Bố mẹ đẻ ra trên đời, có tên có tuổi, CMND cũng có, cần gì phải vác loa đi mà thông báo rằng thatdien đang có mặt trên đời, thiên hạ ko mù, câm, điếc cả. Có điều họ có muốn nhìn nhận sự tồn tại không hay thôi.
    Một kẻ không dám khẳng định sự phát triển trong tương lai của minh - Thiếu dũng cảm ~> Nghe câu thùng rỗng kêu to chưa? Bao nhiêu người tài giỏi, xuất chúng, họ có tuyên bố trước sự phát triển đâu, Bill gates chẳng hạn???

    Theo dõi cái topic này mãi cũng thấy hay nhể? Kinh doanh à, cứ làm như mình mình biết kinh doanh vậy?
  4. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào người đàn ông của vũ trụ cũng làm 1 việc trước khi đánh răng rửa mặt ..Đó là soi gương và thở phào 1 cái mình đang tồn tại ...
    Nghĩ đến tương lai là fải tòa toilet .. Sắp xếp ý nghĩ đó trong đầu ..
    Anh ta đã thực hiện được nó .. vâng.. 1 con người kực kỳ dũng cảm ...
    Đó chính là tồn tại .. và dám nghĩ dám làm...
    Thử hỏi... Có ai là làm được những điều vĩ đại đó ko...
    Xin trả lời : MẤY EM BÉ SƠ SINH..
    Ngày nào Thatdien cũng hùng dũng mà đứng như chào cờ... Để tay lên ngực và hô to các khẩu hiểu như để nhắc nhở mình ... Sáng dậy ko quên đánh răng rửa mặt ...
  5. HAECH

    HAECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chà chà càng lúc càng thú vị
  6. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Còn hai tuyên bố mà tôi chưa tuyên bố
    _Làm hoàn thành rồi tuyên bố_Nể.
    _Tuyên bố rồi làm hoàn thành_Phục.
    Tại sao tôi lại nói về tuyên bố nhiều thế?
    Kể cho các bạn nghe câu chuyện đây
    Có một chú bé có việc phải đi lên một đỉnh núi nọ,nhưng trên đường đi,đoạn đường ở chỗ sát với vực sâu là một con đường duy nhất.Khó nỗi là giữa con đường ấy ai đó đã cho xây một bức tường cao chắn mất lối đi.
    Chú bé nhất định phải đi qua con đường này vì nó là con đường duy nhất.Suy nghĩ mãi mà không tìm ra cách nào vượt qua được bức tường.Trời thì đã tối,chú bé lấy cái mũ rất quý của mình_một quà tặng của cha chú,đem vứt qua bức tường rồi trở về nhà
    Tại sao chú bé lại làm như vậy?
    Vứt cái mũ qua trước,chú nhất định sẽ tìm mọi cách để lấy lại cái mũ của mình,chú sẽ có thêm quyết tâm,sức mạnh,trách nhiệm và trí tuệ để hoàn thành công việc này
    Các bạn ạ,tôi nói nhiều đến "tuyên bố" bởi tôi thấy các bạn quá ít người dám tuyên bố.Nếu các bạn đã tuyên bố một điều gì đó thì có nghĩa là các bạn sẽ gánh thêm trách nhiệm và danh dự lên vai mình.Điều đó sẽ giúp các bạn sớm hoàn thành mục tiêu của mình
    Còn về cá nhân tôi,25 tuổi,là một ông chủ nhỏ,rất nhỏ,trả lương cho 4 nhân viên.Đây là sự thật,tôi không hề cảm thấy hổ thẹn với các bạn bè đồng lứa của tôi_Những người đang ngửa tay đi xin việc từ kẻ khác(mọi người chú ý là "xin" nhé),nếu có được nhận thì chỉ là những kẻ làm thuê không hơn không kém.
    Đã bao giờ bạn tuyên bố mình sẽ là ông chủ chưa?
    Hãy một lần tuyên bố bạn sẽ hiểu mình hơn.
    (Tôi viết có đụng chạm đến ai xin thứ lỗi cho tôi)
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy câu chuyện của thatdien hoàn toàn vô nghĩa, chỉ là bức tường cao chắn ngang con đường, chắc bác trích dẫn nhầm. Cậu bé đó không phải lựa chọn với cái vực sâu mà là bức tường.
    Mà xin lỗi bạn, từ "xin" xó vẻ hơi quá, chắc có ông bạn nào của bạn xin bạn nên bạn bị hoang tưởng đến mức nói như vậy.
    Con người ta fải có đòi hỏi và mong muốn, dĩ nhiên, nhưng có vẻ bạn sẽ không bao giờ có được những thứ như thế.
    Mà bạn sẽ có trách nhiệm gì hơn khi bạn tuyên bố thế ???
    Tui không hiểu
  8. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bạn thatdien này chỉ đáng thương chứ không đáng trách...
    Nếu như một người như bạn ở ngoài đời thực chắc là quá nhiều bạn rồi, khỏi cần lên mạng tìm như thế này...
    Hoài bão của bạn nhớn như thế, những công việc của bạn nhớn như thế chắc time online cũng ít mà giờ topic cũng lên 10 trang chứng tỏ bạn chăm chút cho nó quá nhờ....hè hè...
    Thôi chỗ này không hợp với bạn đâu, bạn về với đời thực của bạn đi...nhá
  9. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi cả nhà vì bai viết này không liên quan gì đến chủ nhà nhưng điên lắm khi đọc những dòng chữ này nên ....
    Ông làm cái cóc khô bà gì mà ông to mồm thế. Chúng tôi đang thất nghiệp đó, đang đi tìm việc đó. Nhưng DM chúng tôi *** phải ngửa tay xin ai công việc cả. Ông xây dựng cái cơ nghiệp của ông bằng đôi bàn tay của ông hay ông cũng ngửa tay xin trợ cấp từ ông bà già họ hàng nhà ông để ông làm ăn. Ông thử cùng xuất phát điểm giống như chúng tôi, những người đang phải lao đầu đi xin việc, xem ai hơn ai. Mek ông tinh tướng vừa thôi. Ông có bao nhiêu mà ông vênh mặt ghê thế. Chắc chó gì ông đã hơn được người khác mà lúc nào cũng vênh lên khoe mình làm ông chủ. MK.
  10. cutepmp

    cutepmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    He he, theo em nghĩ thì chắc các nhà khoa học trên thế giới sẽ phải nát óc ra tìm cách chữa bệnh cho bác này thôi. Đúng là y học bó tay. Cái ông Thất điên mà sống lại chắc cũng phải vái bác này cả nón. Mới làm ông chủ nhỏ, hi`, thuê được 4 người mà đã tưởng mình oai hơn cóc, to hơn giời. Bác thatdien chắc đã biết câu "ếch ngồi đáy giếng". Nói vậy người bt chắc đã hiểu, ko biết bác thatdien có nhận thức được ra bản thân mình không ta? Mong cả nhà giúp bác ấy tỉnh ngộ ra sớm, để còn tiếp tục sống (hehe, dù sao bác ấy mới có 25 tuổi, điên sớm vậy thì uổng đời quá)

Chia sẻ trang này