1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em đọc được cái này bên 1 box rất hay. Em xin phép đàng hoàng rồi nên copy cho các bác đọc cho vui. (chỉnh sửa đúng 2 từ thôi à nha)
    =============================================================================
    Hai anh em lừa ngồi nhà vì trời nắng quá , không đi chơi được mới vào ttvnol đọc bài.
    Lừa anh hỏi : em đang đọc gì thế ?
    - Em vào box Làm quen đọc bài của thatdien.
    - Bài của nó nhạt lắm, và rẻ tiền
    - Sao anh nói thế, anh là nhà phê bình à
    - Tao cái gì mà không biết, tao biết hết.
    - Nhưng anh không biết một điều
    - Là gì
    - Đọc bài của thatdien phải mang theo muối, mà phải muối i ot
    - Sao ?
    - Cho đỡ nhạt và trí tuệ hơn một chút
    - Hừ, mày thì biết gì mà nói
    Và cuộc đời luôn là sự tự kiêu.
    ===========================================================================
    Một lần đang lang thang trong rừng lừa nhìn thấy 1 bộ da sư tử liền khoác thử lên người. Một con lợn rừng đi qua nhìn thấy hoảng hốt "Ối sư tử kìa! " và bỏ chạy. Lừa đi đến đâu các loài hươu, nai đều sợ hãi chạy trốn. Bỗng thấy từ xa có một con cáo đang tiến đến, Lừa toan bỏ chạy, nhưng chợt nghĩ mình đang khoác lốt sư tử, sợ gì! Cáo nhìn thấy "Sư tử" liền quỳ sụp xuống "Ôi con lạy ngài, ngài tha cho con...". Hàng ngày thấy cáo hay bắt nạt mình giờ lại đang quỳ lạy van xin trước mặt Lừa ta thấy làm thích thú vô cùng, cứ ngỡ như mình đang là chúa tể của muôn loài. Oai phong, Lừa vươn vai định rống lên một tiếng vang động núi rừng, nhưng từ cổ họng của nó chỉ phát ra những tiếng be be của loài Lừa.
    Và các loài thú đều đã nghe thấy...
    Tiếng rống của lừa đã vang dội ! Và tất nhiên cáo ta cũng nghe thấy! Cáo già nhếch mép cười nhạt một tiếng rồi nói với Lừa : Chú xấu tính thật đấy!Dù sao đi nữa chú cũng chỉ là Lừa!Chú nghĩ chú là ai mà ko biết trên dưới là gì? Chú cũng thông minh lắm khi khoác lên mình bộ da sư tử!Nhưng bộ da sư tử đâu có giúp cho chú tài lên đâu mà sao chú kiêu căng thế?Chú chỉ được cái tài nói thôi!Chú đúng thật là xấu tính quá!
    Lừa thấy vậy cũng run sợ lắm vì biết Cáo sẽ ăn thịt mình! Giọng Lừa run rẩy nói :Em xin Bác tha cho em ! Nhưng trước khi bác ăn thịt em , bác cho em hỏi : Bác Cáo khôn thế mà sao vừa nãy bác lại quỳ xuống van xin em?
    Cáo già cười lên khành khạch rồi nói : Mày đúng là lừa thì vẫn là Lừa! Tao sẽ không ăn thịt mày đâu , mà là CON NGƯỜI đứng đằng sau mày kia kìa!Chứ còn bộ dạng của mày thì tao nhìn tao đã biết là Lừa rồi!Ha ha ha ha! Nãy giờ con người đang ở đằng sau mày và định giết mày!Thấy tao đi đến , NGƯỜI định bắn tao!Chính vì thế tao mới phải xin!Còn về phần mày!Mày xác định đi!Người dang đến kìa!
    Cáo nói xong rồi nhìn người nháy mắt một cái rồi lủi thẳng!
    =============================================================================
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát điểm của mỗi người ko như nhau.
    Nhưng đã là người lao động. Làm 1 công việc chân chính bằng chính sức lực và trí óc của mình đều được tôn trọng.
    có thể em Thất Điên Bát Đảo có 1 gia đình bố mẹ cho tiền mở công ty.
    Còn nếu ko.Mình cũng chả hiểu là em ấy đào đâu ra tiền mở cty nhở. nếu cái động từ " Xin" được em đánh giá thấp như thế .. Thì chị cũng thấy buồn cười đấy. Ôi hài vãi ..........
    Các chị các em các bạn và các anh ..Giờ hiểu vì sao con người này đến giờ chả có ai bên cạnh. Và chẳng có nổi 1 người bạn thực sự . Để đến nỗi cứ phải lên đây gào to tìm rồi đấy ..
    Thôi cố lên ... Kẻo vài năm nữa lại tay nhặt lá chân đá ống bơ miệng hát vu vơ ... Lạimệt ...
    Có những người có khi đi cả cuộc đời cũng ko thể tìm cho mình 1 người bạn thực sự. Nhiều khi họ cứ thắc mắc, họ oán hận rằng tại saomình lại ko thể có tình cảm đáng quý ấy .. Mà họ ko chịu nhìn lại mình ...
    NGƯU TẦM NGƯU MÀ MÃ THÌ TẦM MÃ ....Các cụ nói cấm có sai ...
  3. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà lừa đang ngồi xem ti vi, hôm nay có bộ phim tâm lý Hàn Quốc nói về tình yêu. Vâng câu chuyện tình của đôi trai gái hết sức yêu thương nhau nhưng bị đủ mọi lý do ngăn trở. Lừa em gái và lừa mẹ xem buồn lắm cứ khóc thút thít, nước mắt chảy dài trên mà, rơi cả xuống thảm của phòng khách. Hai mẹ con triền miên say sưa vào bộ phim, cười và sung sướng khi cô gái trong phim được gặp chàng trai, tức giận khi bị gia đình cấm đoán, luyến tiếc khi họ vô tình đi qua nhau, hoặc lâng lâng khi trong phim có những tình tiết yêu đương : liếc nhau, hộn trộm này nọ (mặc dù cái bọn HQ ******** chỉ giả vờ giả vịt) . Lừa bố không thích phim HQ nên chỉ ngồi đọc báo thỉnh thoảng nhìn hai mẹ con với ánh mắt yêu thương. Lừa anh mới đi nghe nhạc Rock về, lại vốn ghét phim HQ liền nói: " Phim này thật vớ vẩn " lập tức lừa em nói: " Anh vớ vẩn thì có, không xem thì thôi để người khác xem " rùi khóc oà lên. Lừa bố bèn vỗ về con gái , nhìn lừa anh và nói : " Phim HQ mặc dù có mô típ giống nhau nhưng không hẳn đã vớ vẩn con nói thế là sai " Lau nước mắt cho lừa em, lừa bố thủng thẳng nói tiếp : " Phim ca ngợi sự trong sáng của tình yêu, hướng con người tới điều tốt, giải trí nhẹ nhàng, cách giao tiếp của phim cũng rất lịch sự ví dụ: biết kéo ghế hoặc mở cửa cho bạn gái, con nên xem để biết mà học tập" Lừa bố nói tiếp : " Ngoài ra có rất nhiều người tuỳ vào đặc điểm riêng thích xem, và đấy là niềm yêu thích của người ta, con cũng nên tôn trọng, không nên cho rằng những điều bản thân con không thích là vớ vẩn , thôi xin lỗi em đi "
    " Nếu con nhất quyết không chịu hiểu và xin lỗi em thì con sẽ mãi là lừa thôi, không thể nào có hoa cài lên đầu được đâu. " (ST)
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, 25 thi? co?n tre? quá nhi?! Chơi với Mimi va? gọi chị có chịu không? Nếu ok thi? cho la?m một chân na?o !
  5. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Bạn này ko đủ "nhiệt" để làm bạn với E đâu, vì anh biết cậu đó là ai mà. Nhưng tất nhiên ko phải là người của Vovinam Hanoi
    @thatdien : hùng dũng và và sốc tới đê. A chỉ phê bình chú đi mỗi nơi lại dùng một nick và ko dám cho số điện thoại lên mạng. Tóm lại cho cái ảnh lên một cái xem nào !
    Tiếp tục chiến đê !
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bốc mùi
    Trả lương cho 4 người à, hỏi nhé, vậy có biết Bill gates trả lương cho bao nhiêu người ko, mà dễ gì loại người này đã biết Bill là ai, đã được gặp Bill bao giờ mà biết.
  8. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mong Các bạn hãy bình tĩnh!
    Trước tiên tôi xin lỗi tới hanhphuc_buon vì lỡ đụng chạm đến bạn,nhưng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là kẻ coi thường những người lao động.Đối với tôi,tôi luôn kính trọng ở mức cao đối với họ,bất kể họ là ai,bất kể họ làm gì,miễn là họ lao động chân chính
    Tôi 7 năm về trước là một gã phụ xe xích lô,người ta gọi là lơ xe,năm sau tôi đi chở hàng bằng xe gắn máy.Tôi quá hiểu thế nào là lao động,bởi vì tôi đã từng là một kẻ cửu vạn,theo đúng cái nghĩa của từ này.Tôi sống với những người khốn khổ,có thể nói là khốn khổ nhất ở cái đất Hà Thành phồn hoa đô hội này,cho đến nay tôi vẫn sống gần họ.Tôi trân trọng con người lao động,tôi trân trọng từng 100 đồng trong ví tiền của tôi.
    Tôi biết ơn cuộc sống vì cuộc sống cho tôi biết thế nào là khổ,thế nào là nhục!
    Khi tôi viết bài trước tôi nghĩ rằng có thể sẽ làm ai đó nổi giận nhưng tôi nghĩ làm vậy sẽ là tốt.
    Tôi muốn các bạn hãy tức khí,hãy nổi giận,hãy tự ái
    Thế hệ trẻ Việt Nam của chúng ta,là tôi,là bạn,cần nổi giận,cần lắm lắm vì chúng ta đều nghèo,Đất Nước của chúng ta thật nghèo.
    Để nhục nghèo của Đất Nước chúng ta sớm được gột sạch,chúng ta cần phải nổi giận.
    Đừng nghĩ rằng Đất Nước là cái gì xa vời_Đất nước là các bạn và gia đình các bạn đấy.

  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Funky!
    Nhắn Thật điên:
    Để làm bạn - mà cậu đặt tiêu chuẩn cao thế! Thế cậu quan niệm thế nào là một người bạn - đúng nghĩa của từ bạn - như cậu nói?
    ...........
    Còn một điều nữa (như DHLV phê bình): Tại sao một người "Trung thực,mạnh mẽ,có ý chí hoài bão lớn.." như cậu mà không dám dùng nick thật để tìm bạn?
    Được puss sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 22/05/2006
  10. xinh_va_duyen

    xinh_va_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú nói mà chị cũng bắt đầu giận lắm rồi đây này. Giận điên lên được í chứ. Hik. Chú làm chị tưởng đến bài diễn văn hay nhất thế kỷ. Cổ suý lòng yêu nước thương nòi hay tiếng kèn xông pha ra trận. Chết cười!

Chia sẻ trang này