1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_va_duyen

    xinh_va_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khiếp Đời! Đi đến đâu cũng gặp! Chú làm như chú là Bang chủ cái bang không bằng. Khích bác giè nữa. Chị thấy chú này với chú cũng được cái nết QUÝ giống nhau: Hay tuyên bố và chủ nghĩa anh hùng thái quá. Hài kinh!
  2. tienlenvietnam

    tienlenvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tôi có cảm giác như bác Thatdien này chẳng phải đi tìm người yêu,cũng chẳng phải đi tìm bạn,bác này hình như có mục đích khác thì phải
    Nếu tôi không nhầm thì bác này là........
    Oái,em cũng dùng nick khác các bác nè,hêhê.......
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài cuối A gửi cho mày thatdien !
    Nếu mày có bản lĩnh thì như vienanh ở đây này :
    http://www4.ttvnol.com/lamquen/660741.ttvn
    Cũng là ở box võ thuật sang như ko có biến hình tắc kè, với lại cuộc đời anh ta thì rõ như ban ngày nếu ai thường hay vào box võ thuật. Cuối cùng thì anh ta cũng tìm cho mình được một người bạn gái phù hợp (cũng ở trên TTVNOL) .
    Anh cũng muốn bơm thổi mày lên nhưng cảm giác mày đi lạc đề thì phải, thế thôi vậy !
    @xinh_va_duyen : em ở box 7X thì 99% ế toàn tập , thông cảm vì anh là thành viên hội thô lỗ, Mời E qua chơi :
    http://www4.ttvnol.com/lamquen/593239.ttvn
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn có quan tâm đến ý kiến của tôi!
    Về bài feedback của đàng ấy, tôi cũng xin reply một chút cho vui.
    Thứ nhất:
    Câu chuyện về chú bé của đàng ấy là câu chuyện tệ nhất mà tôi từng biết. Dạ dày của tôi quặn lên vì khó tiêu.
    Đàng ấy đã 25 tuổi, và tôi hy vọng đàng ấy sẽ biết chọn kể truyện về những người đàn ĐÀN ÔNG hơn là về những CHÚ BÉ, ok?
    Thứ hai:
    Tôi đã tô đỏ một câu của đàng ấy. Công nhận câu đó đúng và cực có lý. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao những người tự biết trách nhiệm của mình và âm thầm hoàn thành trách nhiệm. Còn những người cứ phải gào thét tuyên bố rằng thì là "tôi nhận cái trách nhiệm này đấy nhé, tôi hoàn thành thì phải hoan hô tôi đấy nhé"... chẹp chẹp... vái cả nón!
    Mở ngoặc, tôi ghét đàn ông cứ tuyên bố rõ lắm, khiến tôi phải theo dõi xem hắn ta có hoàn thành điều đã tuyên bố không. Tôi thích người đàn ông âm thầm làm điều hay ho, đến một ngày tôi ngỡ ngàng nhận ra anh đã làm những những điều tuyệt vời đó. Đóng ngoặc.
    Thứ ba: Chuyện "ông chủ" và những người "ngửa tay xin việc".
    Không ít ông chủ đã đi lên từ một kẻ "ngửa tay xin việc" đâu. Ai có thể làm ông chủ tốt nếu không biết quý trọng cái sự "xin việc"? Nhân viên của ông chủ như đàng ấy, chắc chúng nó chửi đàng ấy sau lưng suốt. Sự nghiệp kinh doanh đi đến đâu nếu thằng chủ khinh rẻ người "xin việc"? (Chính xác đang gọi "thằng chủ" nhá).
    Ngoài ra, chính tôi sau khi TN ĐH cũng phải đi tìm việc. Tôi không bao giờ nghĩ mình đang đi xin việc, bởi tôi xác định rõ ràng là tôi đi TÌM việc. Ông chủ của tôi bây giờ, khi đang xem xét kẻ "ngửa tay xin việc" là tôi, đã từng nhận được từ tôi những lời như sau: Ông hãy trả lương và đãi ngộ sao cho tôi không bỏ nơi này mà đi. Tôi thích việc này, và tôi không muốn phải nhảy việc tới chỗ khác chỉ vì chỗ đó cho tôi nhiều tiền hơn và đãi ngộ tốt hơn.
    Hầu như mỗi tuần, sếp đều chuyển cho tôi một vài bài báo về kinh nghiệm đối xử với nhân viên. Những người làm "ông chủ" nên chịu khó nghiên cứu mấy kinh nghiệm làm chủ đó, chứ không phải ngồi và tuyên bố những đứa ngửa tay xin việc là đánh khinh.
    Thứ tư:
    Có anh giai nào xông xông vào gái và tuyên bố: "Anh là ông chủ của em rồi đấy nhé" không nhỉ?
    Người đàn ông muốn làm bạn (bè/đời/tình...) với một cô gái có tiêu chuẩn cao nên biết rằng: Phải XIN cô ấy đoái hoài đến mình cái đã!
    Thế nhở? Tự nhiên có hứng gõ lắm chữ quá.
    Dù sao tranh luận với cậu ấm... đầu này cũng vui đó chứ.
    Thật ra mọi người không nên ghét thatdien. Nên thương cậu ta, bởi vì cậu ta mang căn bệnh của giới trẻ VN hiện nay. Ngày mai, tôi sẽ tìm lại bài báo nói về căn bệnh "vĩ cuồng" đó và chia sẻ với mọi người.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hello!!!!!!!
    Bạn @witch141v nhờ tớ nhắn với đàng ấy là bạn ý bắt đầu để ý đàng ấy rồi đấy nhé.
    Công nhận truyện rất hay.
  6. FreeLovism

    FreeLovism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ô hô . lâu lém roài mới thấy một cái tổ píc hay cựt hay quá !!!!!!!!!!! nhứt là "chiện" con thỏ của anh DuyNgu....
    anh ơi ! iem thích anh roài
    Bạn thật diện, thật điên, thất điên, t(h)ắt điện, thật diễn hay là thất đi èn ơi , hổm rày đi qua chợ xóm Tèo, thấy đoàn ca nhạc tạp kỹ xiếc cải lương nhãn hiệu Xao Đêm đang tiển Trợ lý Ma két tìng, tớ thấy bạn vô làm trong đó hợp đấy , bỏ miẹ cái cửa hàng xây dựng của bạn đi, có 4 mống người .... chả bõ bèn gì so với khả năng tài cao của bạn, bạn nhỉ
  7. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi, em đến chết với mấy dòng vàng vàng này mất thôi
    Thỉnh thoảng bác vào chat với em nhe''
    Thôi, quên cái vụ Thằng Đ I Ê N ấy đi
  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái tên Topic "kêu" quá, em hí hửng vào xem sao (tại nghĩ tiêu chuẩn cao thì "mục tiêu" cũng cao. Ai dè tiêu chuẩn của anh dở ẹc, chả có gì để gọi là cao hết cả. [​IMG]
    Em xin tuyên bố là em đủ các chỉ tiêu anh đề ra (thậm chí còn hơn thế...hị hị....)[​IMG]
    Cơ mà em cũng xin tuyên bố là anh có mỗi thế thui thì ko đủ tiêu chuẩn của em roài!
    [​IMG]
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 23/05/2006
  9. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tuyên bố là sao các bác đì anh ta dữ thế. Có gì đâu nhỉ.
  10. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này của thatdien mình thấy ku này điên thật rồi, chỉ có nhứng người điên mới viết nhưng bài viét trái ngược hoàn toàn với nhau. Phải công nhận là chú mày giỏi là khi mới 25t đã là người trả lương cho 4 công nhân ( tạm gọi là vậy ), nhưng anh hỏi chú là số tiền để chú mày thành lập cái CTy hiện giờ chú mày quản lý đó là ở đâu ra?? Nếu như chú mày không " xin " của bố mẹ hay của người thân. Còn như hanhphuc_buon nói đó, chú mày thử như bọn anh xem thì đến bao giờ chú mày mói làm được một ông chủ để trả lường cho 2 người thôi chứ không nói là 4 người như chú mày nói ở bài trên. Sống ở đời phải biết mình là ai, và đừng có tự cao sớm quá như vậy, ở XH này còn rất nhiều ong chủ trẻ hơn chú mày nhiều em ah, mà đôi khi chú mày không biết người ta là ông chủ đâu em ah, bởi có nhiều ông chủ vẫn đi " ăn xin " công việc cảu người khác đó chú em mày ah, còn tại sao ngươi ta làm như vậy thì anh nghĩ chú tự nghĩ và tự tìm hiểu nha.

Chia sẻ trang này