1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ceceilia

    Ceceilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    cái tố píc này gần đọ với bên trungnam rùi. cố dài thêm đi các bác. mà anh j ơi, em đủ các tiêu chuẩn anh nêu, còn thừa thêm 1 ít. mỗi 1 cái nhược điểm bé tí, bé lắm ý là hay bốc fét. có được làm bạn với anh hông anh
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bác thatdien em thấy hay hay í, bác tìm "bạn theo đúng nghĩa của từ này" ấy thế mà bác đặt ra một đống những quy ước cho người sẽ "được " làm bạn của bác, hic hic, người ta nói tình cảm là trừu tượng, không thể đem so sánh hay đong đếm, chứ đừng nói đến chiện tính toán, ấy thế mà...
    Thôi chúc bác sớm tỉnh ngủ để ra nhìn trời hôm nay có mưa, HN đang lụt đấy bác ạ
  3. 3012

    3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, được 1 em quảng cáo ở f363 là topic này kool lém, mình thử vào xem sao.Ai ngờ mình lại đáp ứng gần đủ các yêu cầu, thía mới đau chứ
    E xin tự giới thiệu:
    1.E là người tốt ( theo nhận xét của bản thân và những người xung quanh)
    2. Tương đối thôngminh và hiểu biết ( Nhờ trời, đọc topic này e mới hiểu ra là tầm hiểu biết của mình còn hạn hẹp - 1 anh rai thía này mà e chưa có hân hạnh quen biết)
    3.Cá tính thì chắc là thừa vì e hay măm cá lém
    4. Lý tưởng sống của e là mọi người vì mình xong mới đến mình vì mọi người- như thế có đc coi là đẹp ko ạ?Theo ý của e, lý tưởng như thế là quá đc vì rất có tinh thần tập thể
    5. Tuổi đời thì cũng đáp ứng đc nhu cầu;24 ạ
    5. Nhưng mà e rất cá sấu và lại ko dịu dàng, hichíc
    Làm thế nào bây giờ, vì đây là lần đầu tham gia 1 cuộc thi tuyển làm bạn nên trong lúc tang gia à quên tang tình có gì sơ suất mong ban giam khảo lượng thứ, chứ e nói thật ban giám khảo đừng có tinh vi con gà ri, 8 tiêu chuẩn e đáp ứng đc 6 còn đòi hỏi gì nữa, lắm nhọt thế?
    Mà điều kiện của a gì đó hoành tráng thế thì chắc có nhiều bạn nhắm nhỉ?E thích nhất tính lãngmạn đó, sắp 1.6 rồi, chàng trai liều mạng, quên, lãng mạn có ý tưởng mua quà cho bạn gái sắp quen chưa?
    Kiểu này a mà sang f363 thì cứ gọi là hàng tuyển, chị e xúm vào xâu xé, hehhêh, hot hơn cả anh Trung Nam ý chứ
    Hy vọng e đc đá trận chung kết
  4. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào Anh
    Anh nhắc về số điện thoại và hình của em
    Em xin trả lời là em cho nhưng chỉ cho những người mà em thấy có đủ "chất" mà thôi.Em đã cho điện thoại cho một người rồi đấy.
    Em tự thấy mình là người cao quý,Anh có thể bảo em kiêu nhưng đó là việc của anh.Không thể cho ảnh bừa lên được.
    Về nick:Em đã dùng 3 nick,nhưng không có gì mâu thuẫn ở đây cả.Ở box vothuat một số người biết em,ở box này nếu kết bạn thì sẽ gặp nhau,em vẫn là em đấy thôi.Chỉ có điều ai đáng là người biết mình mà thôi(Phải kiêu hãnh một tí anh ạ)
    @onggia80hp:
    Đấy là cửa hàng chứ không phải là công ty.Tiền mở cửa hàng một xu cũng là đi vay
    @Các bạn:Tôi nghĩ có lẽ rằng tôi và mọi người không hiểu nhau.
    Tuy nhiên mục đích của tôi khi mở topic này cũng đạt được một phần lớn mục tiêu rồi.Tôi có thêm một người bạn mới(đến lúc này)
    Tôi từ nay sẽ ít vào topic này viết bài,các bạn có thể quên tôi nhưng hãy nhớ câu hỏi cuả tôi_Thất Điên Kiêu Hãnh rằng:
    Bạn đã là ông chủ chưa,nhỏ cũng được?

    Ông chủ không chỉ bó gọn trong kinh tế mà còn trong chính trị,văn hoá,thể thao,khoa học..
    Được thatdien sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 23/05/2006
  5. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ôi,xin lỗi cả nhà em lạc đề chút,dưng mà bác này chuối quá
    Ônh anh ơi,ông cho tôi hỏi ông cao quý ở cái chỗ éo nào thế,thật sự là tôi thấy ông ăn nói cũng điềm tĩnh có vẻ con nhà văn võ song toàn đấy,nhưng càng ngày mồm ông càng thối,đã là con người với nhau thì đừng ra cái vẻ cao quý vớ vẩn ở đây nhé,ko hiểu vài năm nữa ông trả lương đc cho khoảng 5,6 người thì ông nghĩ ông là ai,ông nghĩ ông cao quý thì ông kiếm chỗ nào cao quý mà post bài tìm bạn nhé,ở đây toàn con nhà lao động thôi,bull****,hãm thật
  6. lily_asi

    lily_asi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Không ngửi được cái bác này!!!! Ra vẻ ta đây cao quí này nọ nhưng mà mở mồm ra là coi khinh người khác, thế mà cao quí à? Đảm bảo đây là một dạng hoang tưởng đấy các bác ạ!
    @thatdien: Bạn của ông mới kiếm được đâu? Sao kiếm được rồi không ra mặt "tuyên bố" đi để còn khoá cái topic củ chuối này lại?
  7. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Ôi,xin lỗi cả nhà em lạc đề chút,dưng mà bác này chuối quá
    Ônh anh ơi,ông cho tôi hỏi ông cao quý ở cái chỗ éo nào thế,thật sự là tôi thấy ông ăn nói cũng điềm tĩnh có vẻ con nhà văn võ song toàn đấy,nhưng càng ngày mồm ông càng thối,đã là con người với nhau thì đừng ra cái vẻ cao quý vớ vẩn ở đây nhé,ko hiểu vài năm nữa ông trả lương đc cho khoảng 5,6 người thì ông nghĩ ông là ai,ông nghĩ ông cao quý thì ông kiếm chỗ nào cao quý mà post bài tìm bạn nhé,ở đây toàn con nhà lao động thôi,bull****,hãm thật
    [/quote]
    Tôi xin nhắc lại tôi chưa bao giờ là người khinh người và sẽ không bao giờ là người khinh người_những người đáng được gọi là con người.
    Tôi nghĩ là người thì trước khi tôn trọng người khác cần phải tôn trọng bản thân mình trước
    Tôn trọng những mặt mạnh của mình,đó là kiêu hãnh về bản thân.
    Bạn có gì kiêu hãnh về bản thân không?chắc chắn là có chứ.Ai chẳng có cái đáng tự hào,ai chả có cái mạnh riêng của bản thân
    Tôi cũng thế thôi,có những người tôi đáng để được nói chuyện với người ta,có những người tôi không đáng được tiếp xúc với người ta.
    Và đối với tôi cũng vậy,cũng có người không đáng để tiếp xúc với tôi chứ?
    Bạn có dám khẳng định trên diễn đàn này là mọi người đều tốt hết không?
    Những người không tôn trọng bản thân mình là người như thế nào bạn biết không?
    Thôi tôi chán nói chuyện với bạn lắm,bạn chẳng hiểu gì cả.
    Được thatdien sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 23/05/2006
  8. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh hơi bị cảm phục chú đấy. Anh hơn tuổi chú thế nhưng anh vẫn ngày ngày làm culi để nuôi vợ nuôi con thôi chứ không dám làm ông chủ nhỏ hay ông chủ lớn gì. Anh cũng biết thế là nhục lắm nên không dám tuyên bố hay tuyên mẹ gì cả. Anh mà có được nửa dũng cảm cộng với mặt dày ngang chú thì anh cũng làm vài cái tuyên bố. Anh thì kém lắm thế nhưng anh chẳng hiểu chú kiếm bạn kiểu gì. Dạo này có lắm đứa định nghĩa bạn buồn cười lắm. Có thằng định nghĩa bạn là để cho nó chửi cho sướng mồm. Còn tiêu chuẩn bạn của chú thì anh nghĩ cũng ngang với tiêu chuẩn kết nạp Đảng. Không biết chú đã được như Đảng chưa. Tự cao là tốt, tuổi trẻ thì nên tự cao. Thế nhưng anh thấy động cơ của chú không trong sáng lắm. Bạn thật sự thì người ta không đề ra tiêu chuẩn như chú đâu. Chú như thế mà có gái nào làm quen với chú thì anh cũng bó tay. Có lẽ gái đấy cũng giống chú không phải muốn kiếm bạn mà muốn kiếm cái khác.
  9. ngaicuu

    ngaicuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đc F_363 giới thiệu vào topic của bác thatdien nì,cũng xin có vài lời với bác thía nì:
    Con người thì ai cũng muốn mình đc tôn trọng but điều trc tiên là phải tôn trọng bản thân mình cũng như tôn trọng cả những người xung quanh nữa.Bạn cho rằng mình cao quý,nên ko thể tiếp xúc lung tung,nghĩa là chọn bạn mà chơi,ok,tôi đồng ý,vậy bạn hãy chứng minh là mình cao quý theo cách bạn nói đi,chứ khơi khơi nói về nghề nghiệp rồi lý tưởng này khác mà đã kiêu hãnh nhận mình là cao quý rồi sao?
    Con người ta sống đc với nhau trc hết phải tôn trọng nhau,đừng vì nghĩ mình là cao quý để rồi nhìn người bằng nửa con mắt,cho rằng chả ai xứng để mình tiếp xúc.Dù có là người cao quý thật đi chăng nữa thì người ta lại càng phải khiêm tốn, khiêm nhường,vậy mới đc mọi người nể trọng, chứ còn cái kiểu lúc nào cũng cho mình là người cao quý rồi đi chê bài này khác thì chả ai coi ra cái gì cả, Thật đấy
    Mới cả 1 nguời tốt, đầy đủ phẩm chất thì chả phải đi rêu rao với thiên hạ rằng tôi tốt lắm,tối giỏi lắm và tối muốn kiếm những người có chung lý tưởng để làm bạn cả,đất lành thì tự khắc chim sẽ đậu
  10. 3012

    3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thatdien thần tượng của iem, thế anh ko đoái hoài tới đơn gia nhập tổ chức của e à?Làm gì mà ghê gớm thế?
    Dưng mà a nên bắt chước a TN bên 363 đi thì may ra ..........chứ bạn bè mà còn so đo tiêu chuẩn như là mua bò ngoài chợ thì sợ bỏ xừ!Các e đủ tiêu chuẩn chắc vái cả nón
    Anyway, dạo nào có nhiều topic giúp bà con mình xả stress ghê cơ, yêu quá!

Chia sẻ trang này