1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nhắc lại tôi chưa bao giờ là người khinh người và sẽ không bao giờ là người khinh người_những người đáng được gọi là con người.
    Tôi nghĩ là người thì trước khi tôn trọng người khác cần phải tôn trọng bản thân mình trước
    Tôn trọng những mặt mạnh của mình,đó là kiêu hãnh về bản thân.
    Bạn có gì kiêu hãnh về bản thân không?chắc chắn là có chứ.Ai chẳng có cái đáng tự hào,ai chả có cái mạnh riêng của bản thân
    Tôi cũng thế thôi,có những người tôi đáng để được nói chuyện với người ta,có những người tôi không đáng được tiếp xúc với người ta.
    Và đối với tôi cũng vậy,cũng có người không đáng để tiếp xúc với tôi chứ?
    Bạn có dám khẳng định trên diễn đàn này là mọi người đều tốt hết không?
    Những người không tôn trọng bản thân mình là người như thế nào bạn biết không?
    Thôi tôi chán nói chuyện với bạn lắm,bạn chẳng hiểu gì cả.
    Được thatdien sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 23/05/2006
    [/quote]
    Uh, thía thì nghỉ đi, bớt tiên (s) bố ông đi và tiếp tục thực hiện lý tưởng của mình nhé. Good luck!
  2. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nhắc lại tôi chưa bao giờ là người khinh người và sẽ không bao giờ là người khinh người_những người đáng được gọi là con người.
    Tôi nghĩ là người thì trước khi tôn trọng người khác cần phải tôn trọng bản thân mình trước
    Tôn trọng những mặt mạnh của mình,đó là kiêu hãnh về bản thân.
    Bạn có gì kiêu hãnh về bản thân không?chắc chắn là có chứ.Ai chẳng có cái đáng tự hào,ai chả có cái mạnh riêng của bản thân
    Tôi cũng thế thôi,có những người tôi đáng để được nói chuyện với người ta,có những người tôi không đáng được tiếp xúc với người ta.
    Và đối với tôi cũng vậy,cũng có người không đáng để tiếp xúc với tôi chứ?
    Bạn có dám khẳng định trên diễn đàn này là mọi người đều tốt hết không?
    Những người không tôn trọng bản thân mình là người như thế nào bạn biết không?
    Thôi tôi chán nói chuyện với bạn lắm,bạn chẳng hiểu gì cả.
    Được thatdien sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 23/05/2006
    [/quote]
    Được rồi,vẫn đánh giá cao sự điềm đạm của bác,nhưng bớt chút thời gian tí nữa nhé.
    Em hỏi bác,người như thế nào đáng được gọi là con người và như thế nào là ko đáng.Tôn trọng bản thân mình theo cái kiểu của bác thì làm sao có thể thấy được mặt tốt của người khác,ai cũng có mặt tốt mặt xấu,bác nên chịu khó lắng 1 chút để học đc cái tốt cũng như tránh cái xấu.
    Em ko dám khẳng định ở đây ai cũng là người tốt(hic,hồi nhỏ mình đã từng nhìn trộm con bé nhà hàng xóm tắm,thôi thì em ko tốt vậy)nhưng chắc chắn là trong mỗi người ở đây ai cũng có 1 cái đáng để bác học hỏi(vị dụ như em nè:bé thế mà đã ham hiểu biết )
    Em nghĩ người tôn trọng bản thân mình là người đc những người xung quanh tôn trọng,khi những người xung quanh nói mình là tinh tướng,dở hơi...thì cái tôn trọng bản thân của bác có bị tổn thương ko?
    Chúc bác mau tu luyện thành chánh quả
  3. suachua84_hpl

    suachua84_hpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...........Vào đọc bài của thatdien thì rõ ràng là vãi đái con gà mái. Ông chủ của 4 công nhân nữa.Hic hic,em sợ anh rồi đó. Em thì văn hoá lùn,đến ăn cũng còn không có mà ăn thì làm gì có nhiều xiền để đi học huống hồ đi làm như anh. Nhưng mà em tháy anh có học mà nói chuyện như mấy bà mù cang chải.....Người ta chửi cho như thế mà anh không biết nhục,cúp đuôi biến mẹ nó đi cho rồi mà còn vác cái mẹt thối vào đây làm gì để chúng nó chửi thêm nhục mẹt ra.
    Khà.........Làm cốc nước đã,khát quá........Hé hé.

    Ông anh không phải nói nhiều đâu, em biết rồi ạ , cả nhà em cũng biết rồi ạ, anh là con "bò cái" làm ông chủ ngu ngốc nhất , cái điều đó chắc cả làng đều biết rồi anh khoe khoang làm gì... Rõ Vớ vỉn
    Ông anh có vẻ rôm ra phết, một mình chống lại sư. thâ.t mới hay! Quả thật là anh hùng cái thế, sao ông anh lại cứ gân cổ lên thế nhỉ bạn hiền, chẳng nhẽ tự nhiên cả box lài xúm vào bắt nạt một mình ông anh à. Em thấy ông anh nói là ông anh làm ông chủ của 1 cửa hàng trả lương cho 4 công nhân cơ đấy, chắc tốt nghiệp Đại học nhỉ, chắc đại học thì ghê rồi, thảo nào câu chữ cũng khác người, mình thì lại không phải là dân được làm ông chủ, cũng chẳng được học đại học, nên chắc là ngu dốt hơn ông anh nhiều nhỉ, tuy ngu dốt hơn ông anh, nhưng em cũng tự thấy được rằng con súc vật nó còn biết sợ cái đúng, anh có biết con chó nó đi đ ái không, nếu nó đ ái vào cửa nhà anh, anh biết chạy ra, nó sẽ sợ hãi bỏ chạy mất, chứ chẳng dám đứng đó mà gân cổ sủa ăng ẳng đâu, vì như vậy là ăn đập chết ngay. Em muốn nói rằng, trong cái box nhỏ bé này, mọi người quanh năm ngày tháng, luôn coi nhau là bạn, nhưng không hiểu sao, anh lại bị mọi người công kích như vậy, ở đây, chỉ có 2 cái đúng, một là anh đúng, vậy thì tất cả mọi người ở trong cái box này sai hết, vậy thì em sẽ kiến nghị, để một mình anh là người đúng ở lại đây mà thôi, còn đâu, tất cả mọi người sai hết rồi, thì còn ở trong box làm gì nữa cho nó xấu hổ ra, đúng không anh. Còn nếu, tất cả mọi người không sai, thì ai sai, thì ai sai đây nhỉ, chỉ có anh thôi, anh nói chuyện ra vẻ là một người có học, mong anh hiêu cho, Em chỉ là một người bàn quan với sự việc, thấy thế nào nói thế, nếu anh là người "nói ít hiểu nhiều", mong anh đừng vào khuấy động sự bình yên nữa, kẻo không thì bạn chẳng có lợi ích gì, lại chuốc vạ vào thân - nói khí không phải, mong anh thứ lỗi - như con chó đ ái vào cửa nhà người ta, khi người ta đă chạy ra, thì không nên đứng lại mà sủa làm gì, kẻo chuốc vạ "7 món" thì khổ.
    Đôi dòng tâm sự, mong anh là người hiểu biết mà bỏ quá cho nếu có những lời văn ngu muội thô thiển của tôi,
    Ở dòng chữ ký của tôi, có một dòng như thế này, là phương châm sống của tôi " nếu con không muốn........." mong bạn ghé mắt qua và hiểu tôi la người thế nào, tôi rất ít vào box, nên đây là ý nghĩ chủ quan của tôi, hi vọng mọi thứ đều tốt đep. khuyên bạn rằng đừng làm tôi khó chịu, ........ không hẹn gặp lại.....
    NHỮNG GÌ CON KHÔNG MUỐN ĐỜI ĐỐI XỬ VỚI CON THÌ CON ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI ĐỜI NHƯ THẾ
  4. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, tớ thấy chú thất điên bát đảo này cũng giúp các cô các chú xả xì trét ra phết. Còn trách chú ta cái nỗi gì. Ai đi qua đi lại cũng buông vài câu cho thỏa mãn. Phê thế còn gì.
    Tớ cũng phê một phát. Chú thất điên ạ, anh thấy chú đạt ý định giai đoạn 1 rồi, chuyển lên giai đoạn 2 đê, hê hê.
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thằng thatdien này được đấy !
    Anh thấy có nhiều cụ ông cụ bà (trên 60 tuổi) cũng vào topic này, theo dõi nick !
    hay !
    hưa biết kết quả của ông em thế nào nhưng cũng có kết quả giảm bệnh tim mạch cho một số anh già ham vui. hê hê
  6. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    M thằng thatdien này làm anh ngứa quá, anh mày đang đi kiếm da trâu về bọc trống may mà tóm được cái mặt chú. Ít lên diễn đàn này nữa hả, tốt nhất là nên thế, đừng phá hoại forum của anh em. Đi vay tóm lại cũng là đi "xin" mà thôi, chú chẳng cần nói hoa mỹ về mình làm gì. Bây giờ nói ra mà không biết xấu hổ hả
  7. dotranhoangphuc

    dotranhoangphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy độ thần kinh của ông là cao lắm rùi đấy, nói thật với ông lương 1 thang lam thuê như tôi đủ trả công cho 5 thằng mở cửa hàng xây dựng như ông cơ, thế nên ông đừng tinh tướng vì cái vụ làm chủ của mình.
    Có người muốn xin được làm thuê vì họ muốn tích tiền để thành chủ 1 cách thực sự chứ không fải 1 thằng chủ hàng xây dựng mà tinh vi sờ ti con lợn như ông đâu.
    Cái em gái làm bạn với ông chắc đang thực tập ở khoa tâm thần phân liệt nên đi tìm hiểu thực tế
  8. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    he he, cá sấu thì chịu rồi
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    (kiếm cái xe đua + 1 mũ bảo hiểm+ nổ máy vào số 1 bóp côn vít ga và nói )
    .....nhìn cái avatar thì thấy cái dòng vàng vàng mâu thuẫn rồi
    (nhả côn ....)
    hic hic, máu đùa mọi người quá vì thấy cũng hơi khổ thân ông thật điên này, dù sao mọi người cũng cho ông ấy thể hiện = cách pót ảnh lên xem sao, lúc đó nếu có thì box càng vui , còn ko thì gọi là mọi mặt dở hơi được cái mặt đỡ lại
    kể ra đúng như cái tiêu chuẩn thật điên đề ra ban đầu thì ngon thật đó, tớ có mơ chắc cũng chửa làm nổi, nhưng mà cái cung cách ứng xử như thế thì mấy cái đó là sự thật cũng hơi bị lạ
    Những điểm nổi trội của bản thân:Trung thực,mạnh mẽ,có ý chí hoài bão lớn,sống tình cảm,lãng mạn,yêu nước.Có khả năng về võ thuật,âm nhạc,khiêu vũ.
    của tớ : trung thực, mạnh mẽ ko dám chắc, fải tùy hoàn cảnh, hoài bão cũng ko lớn , tình cảm thì có nhưng lãng mạn lại ko nên toàn bị con gái tưởng là lạnh lùng , yêu nước thì ko biết tả ntn, vì yêu nước có đến 5 7 loại mà các loại này đấu nhau chan chát , võ thuật zero, âm nhạc chỉ khoái nghe chứ chả có kiếm thức j`, khiêu vũ never, tiêu chuẩn của tớ thế thì có ổn ko nhỉ
    còn 1 vấn đề nữa là tớ ko thích làm bạn với con gái xinh vì xinh là chỉ muốn yêu thôi làm bạn là ức chế ko chịu được, mà đã yêu rồi thì ko dám bén mảng tới đứa con gái nào khác ko thì có ngày đi cả dây
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 24/05/2006
  10. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm giề mà kinh thế. Ai biết yêu bản thân mình thì mới yêu được người khác nữa chứ. Anh thatdien muôn năm! Tự kiêu như thế về sau mà lấy vợ á, thì à, rất biết vênh vì có vợ ngon nhé.
    Tớ bắt đầu thích thatdien rồi đấy.
    Tớ ứ thích làm bạn suông đâu, tớ thích làm bạn đời với thatdien cơ.
    Làm thế nào bây giờ? Thể nào tớ cũng bị búa rìu dư luận cho mà xem.
    Bản lĩnh mặt dày của tớ lẽ nào không khiến chàng cảm động?
    Kệ mịa dư luận, tớ thích làm bạn gái của thatdien!

Chia sẻ trang này