1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đời người là gì?
    Mấy chục năm chứ mấy!
    +Tại sao không dám nói những gì mình thích?
    +Tại sao không dám làm những việc mình thích?
    +Tại sao phải sống theo quan niệm của người khác mà không phải là quan niệm nhận thức của bản thân mình?
    +Tại sao không phải là mình(dù có thối một tí cũng được) lại cứ cố làm theo người khác,cố là một người khác?
    Ehèm....
    Hãy là bản thân mình,hãy sống như bản chất của mình,thối cũng được!
    Ehèm....
    +Tự do là gì?
    Nếu cái cách suy nghĩ,cách sống của mình là cái thân thuộc với mình nhất không phải là của mình mà bị phụ thuộc vào mọi người,vào xã hội?
    Hôm nay hơi bất mãn........nói vài câu..........điên cũng là của mình.......
  2. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Ở đời đầu tiên thì nên biết khiêm tốn: " Tự mãn làm cho mình , tự kiêu càng làm cho mình ngu, người biết thận trọng thì khỏi phải lo, người biết nhẫn nhịn thì khỏi phải chịu nhục"
    Trên mạng bây giờ cũng lắm vở kịch hay.
  3. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ bác thatdien. Thấy mọi người chửi nhiều quá tôi bị ức chế lây. Phải có sự tự do, đem suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác là không đúng. Quyền chọn lựa phụ nữ như thế nào phụ thuộc vào ngưòi ta, tiêu chuẩn người ta như thế, các bác cảm ko được thì thôi, không phải công kích. Chính vì các bác công kích quá nên người ta mới nói những câu như vậy. Chính các bác đẩy người ta vào chân tường, rồi lại xỉ vả người ta khi người ta muốn chống đối lại. Các bác xem cách cư xử của các bác được chưa ???
    PS: Nhưng cũng khuyên bác thatdien, chính tại vì bác nói từ chọn bạn, nhưng chọn bạn thì không nên có thêm từ xinh đẹp, vì bạn vốn dĩ đến với nhau không cần nhan sắc. Nếu bác chọn bạn đời thì tôi sẽ không nhắc nhở điều này. Vì ai chẳng thích vợ đẹp, tiêu chuẩn của bác không có gì là xấu cả.
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Các bác cứ nóng tính. Bác Thatdien đang hoành t ráng thía mà các bác cứ vùi dập bác ấy.
    Bác TD có vẻ nho nhã ghê nhỉ, em đang vội nên không trả lời bác được, bữa nào sẽ hầu riệu bác vài phát chữ nho. Em tình nguyện nhường bác chiếu trên đó.
    Trước khi out, em tặng bác 1 câu em vừa nghĩ xong, chế ngay tại chỗ. (Cháu xin lỗi Bác Hồ"
    "Thật Điên, Thật Điên, Đại Thật Điên"
  5. 5hao_3xu

    5hao_3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay hợp tác để làm 1 vở kịch đê,rồi ta cùng tìm diễn viên nhé
  6. harukasu

    harukasu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình rất ấn tượng với cái cách show off của bạn Thất điên hay cái gì đấy điên, đại loại thế. Mình không chắc là dịch đúng chữ đầu, nhưng cái chữ "điên" thì mình cam đoan là đọc đúng. Mình tiếc là các bạn bên box mình gửi link muộn quá nên mình không biết để đăng ký dự tuyển từ đầu. Giờ hình như bạn thất điên tuyên bố khoá sổ rồi nhở? Nhưng thôi mình cứ đăng ký đã, được thì được, không được thì thôi, có chết ai đâu mà sợ, hỉ?
    Nhưng trước tiên là mình phải phản đối mọi người một cách gay gắt, kịch liệt và phẫn nộ vì mọi người đã lên án, công kích bạn ý một cách gay gắt, kịch liệt và phẫn nộ. Sao mọi người không cảm ơn bạn ý nhờ? Nhờ có bạn ý mà mình mới thấy tinh thần đoàn kết cực kỳ cao của mọi người, sát cánh bên nhau chiến đấu cùng bạn ý không biết mệt mỏi, người trước vừa out người sau đã in để chiến đấu tiếp. Cũng nhờ có bạn ý mà mọi người từ các box khác ồ ạt đổ về đây góp vui sáng trưa chiều tối(box tớ mọi người sang đây thăm quan đông lắm nhớ). Mới lị là nhờ bạn ý mà các tài năng châm biếm, mỉa mai, chỉ trích được khai quật tất. Give him a big hand. Không ai vỗ tay à? Mình mình vỗ tay vậy.
    Mọi người đừng có lên án mình nhớ. Mình vốn sống đạp bằng dư luận như bác thất điên rồi nên mình ứ sợ mọi người nói gì đâu.
    Thôi, thể theo yêu cầu của bạn thất điên, mình xin tự giới thiệu đã. Dưng mờ mình phải nói rõ trước nhớ, nếu xét các tiêu chuẩn của bạn ý, mình vừa thiếu, vừa thừa. Không biết bạn ý có biết cách cộng bù trừ lấy cái thừa bù cái thiếu không nhở? Mở ngoặc là thật ra tiêu chuẩn bạn thất điên đề ra với bạn ý tự nhận là "cao" chứ mình thấy cũng chả cao lắm đâu, đóng ngoặc nhá.
    - Là người tốt: cái này tuỳ. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mừ. Mình là mình thẳng thắn nên có sao cứ nói vậy thui. Mình cực kỳ thù ghét và khinh bỉ những cô nàng ngây thơ trong trắng hiền lành dễ thương và ngu xuẩn như trong phim cuốc xẻng gì đó, bị người ta đạp lên đầu mà vẫn tin. Mình là mình tỉnh táo và lý trí trong mấy cái vụ đối nhân xử thế này lém.
    - Là người thông minh: chắc là mình cũng không đến nỗi ngu lắm đâu, vì chỉ số IQ của mình không thấp. Mọi người thông cảm. Chả hỉu sao từ lúc mình đọc bài của bạn thất điên đến giờ mình bị lây cái bệnh khoe khoang, hợm hĩnh hay sao ý. Mở miệng câu nào là khoa trương câu đó. Thông cảm, mình thiếu tính kềm chế lém. Mẹ mình cũng hay bảo mình "cái tốt không học, cái xấu lại học rất nhanh". Trường hợp này mẹ mình lại nói đúng rùi đó. Nhưng mà mình khẳng định lại nhớ, mình tin chắc là trình độ thông minh của mình đủ đáp ứng tiêu chuẩn của bạn thất điên vì khách quan mà nhận xét trên bình diện các bài viết của bạn thất điên thì mình thấy bạn ý chỉ thông minh ngang với mình thôi.
    - Là người cá tính: Cái này mình hơi bị thừa, quá thừa là đằng khác. Khổ, lại bắt đầu show off giống bạn thất điên rồi. Nhưng mà bạn thấy rõ nhá, mình với bạn rất hợp nhau, đúng không nèo? Nhưng mình cũng phải khẳng định là mức độ cá tính của mình không dám so bì với bạn thất điên đâu nhớ. Cá tính đến mức mà vênh vác với tất cả mọi người, xem thường tất cả, đạp bằng dư luận, để cho tất cả mọi người ùa vào lên án thì mình không dám bằng bạn ý đâu. Mình chỉ xin mức độ cá tính vừa đủ để làm bạn với bạn ý cho đúng tiêu chuẩn thôi.
    - Tuổi từ 17 - 30: đủ
    - Xinh đẹp, dịu dàng, sống có lý tưởng: Híc, cái này thiếu hoàn toàn. Từ bé đến nhớn chả ai bỉu mình xinh cả. Dịu dàng, hình như không ai bảo sư tử là hiền. Còn sống có lý tưởng, yêu nước như bạn ý á? Chậc, mình chỉ yêu có mỗi gia đình với bạn bè của mình thôi. Chớ yêu tổ quốc, yêu đồng bào như bác Hồ dạy mình cũng chưa bao giờ thử. Bởi lẽ cuộc đời này nhiều hạng người lắm. Đồng bào thì đồng bào thật nhưng có những kẻ muốn yêu cũng có phải dễ đâu, đầu trộm đuôi cướp, sâu dân mọt nước, đồng bào ta cả đấy mà ta có yêu được không nèo?
    Đấy, đấy là tất cả về bản thân mình đấy. Thật ra tất cả chỉ là xét về tiêu chuẩn của bác chỉ đòi hỏi có thế thôi, chớ mình còn một đống ưu điểm khác chưa thèm kể ra, vì bạn cũng chỉ cần một người bạn đến thế thui mà. Nhưng khái quát về bản thân mình chỉ cần một câu như vầy "Ưu điểm là không hề có khuyết điểm, và khuyết điểm là có quá nhiều ưu điểm nên không thể biết khuyết điểm là gì". Thế có đủ tiêu chuẩn không nhở? Híc, mọi người đừng chỉ trích mình nếu mình có hơi lỡ trớn, to mồm khi show off một chút nhớ, mình đã bảo là mình thiếu kềm chế lắm, cứ thấy bạn ý thế nào mình lại học theo bạn ý. Nhưng chỉ mỗi cái đạp bằng dư luận là mình không học được thôi, nên mình sợ bị mọi người lên án lém, mình xấu hổ lém.
    À quên, mình còn 1 điểm chưa giới thiệu về mình, đấy là rất ưa chuộng tính công bằng, có qua có lại, quan điểm sống của mình đấy ạ. Bạn thất điên có tiêu chuẩn khi chọn bạn thì mình cũng phải có. Nói thật với mọi người là từ xưa đến giờ mình chơi với bạn chỉ cần bạn tốt với mình, chơi với nhau vui vẻ thì mình chơi, chứ chả bao giờ thèm đề ra mấy cái tiêu chuẩn sáo rỗng, kệch cỡm, lố bịch thế này làm gì. Nhưng mà tính mình lại thích bon chen, nên thấy bạn ý thế nào, mình lại phải cố đạt được sự công bằng. Thông cảm, xin đa tạ, đa tạ
    - Nam,25 tuổi,gia đình ở HN. Nghề nghiệp:kinh doanh hàng xây dựng
    => Không quan tâm. Mình làm bạn không xét chuyện giàu nghèo nên cái này bỏ qua.
    - Những điểm nổi trội của bản thân:Trung thực,mạnh mẽ,có ý chí hoài bão lớn,sống tình cảm,lãng mạn,yêu nước.Có khả năng về võ thuật,âm nhạc,khiêu vũ.
    => Quá thừa. Mình chả cần một người có khả năng về võ thuật, mình có hay đi gây thù chuốc oán, oánh nhau đâu mà cần võ sĩ. Nhưng mà bạn thất điên đúng là cũng nên biết võ thuật, vì cái kiểu nói chuyện dương dương tự đắc, nhìn người bằng nửa con mắt thế cũng dễ có ngày bị người khác oánh lém. Chắc nhờ có võ mà vẫn còn sống đến ngày hôm nay.
    Nói chung là khách quan nhận xét, bạn ý cũng có cái thừa và thiếu giống mình.
    - Thừa tự tin để thành thừa tự kiêu
    - Thừa tự mãn để rồi thiếu khiêm tốn
    - Thừa tự trọng để thành thiếu tôn trọng người khác
    - Thừa cứng nhắc để rồi thiếu linh hoạt. Chọn bạn mà cứ khư khư những cái tiêu chuẩn sáo rỗng thế này thì có bao giờ bạn thất điên nghĩ rằng mình sẽ đánh mất cơ số những người bạn tốt không? Bạn sẽ không chơi với một cô gái nhân hậu chỉ vì cô ta thiếu xinh đẹp, hay sẽ xem thường một cô gái tốt bụng chỉ vì cô ấy thiếu thông minh?
    Chậc, cũng thừa và thiếu nhiều nhở? Thừa những cái không cần và thiếu những cái rất cần.
    Đấy, mình đã chứng minh là mình và bạn rất hợp rồi đấy nhớ. Cả hai đều có những cái thừa và cái thiếu nhất định. Nếu bạn thất điên hiểu được cái gọi là "Thừa - Thiếu - Dung hoà" trong một tình bạn thì cứ pm cho mình nhá. Mình là mình rất sẵn lòng kết bạn với bạn vì mình rất quán triệt quan điểm đấy mà. Chỉ tiếc mình e là người thừa cứng nhắc như bạn có khi lại chả hỉu được quan điểm đấy của mình.
    Nhưng mừ không hỉu sao mình rất thích làm wen với bạn. Đã bảo là mình chưa bao giờ bị ấn tượng bởi cái cách show off độc đáo như bạn mà lị.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lâu lâu không log in vào nick để nhòm cái topic này, ai ngờ cũng lên đến 16 trang rồi. Cũng chả ngờ nó lại được gọi là hót, được mọi người chỉ trỏ nhau vào xem thế.. Mà xem thế nào ý nhỉ? Thể hiện nghệ thuật chửi à? Hay ngứa mắt quá, ứ chịu được.
    Tớ thấy topic ở box này đúng nội dung, ngôn ngữ của chủ topic hoàn toàn binh thường- chưa thấy có câu chửi nào. Thế thì vì lý do gì mà lại bị ...hội đồng tác chiến thế nhỉ?. Nếu mà đã là góp ý, thì nó phải chân thành cơ, mà cũng chả ai nói nhiều kiểu ngôn ngữ ( Việt Nam) ở trên đời được cho vào đây với mục đích góp ý cả. Hình như người ta thích chứng tỏ mình, thích sướng miệng thì đúng hơn. ( hình như thêm cả cái gọi là sự tự tôn của cá nhân ý nhỉ).
    Về chủ topic, tớ thấy mục đích topic chả sao, mỗi người một suy nghĩ, và họ có quyền nói ý kiến của họ, yêu cầu của họ. Nó không sai. Nhưng nhiều khi càng nói thì lại càng lung tung. Không nên cố nói với những cái mà người khác không cùng suy nghĩ với bạn. Đó là ý kiến, quan điểm riêng, bắt thế nào được. Và trước khi bạn bắt đầu cái topic này, có ai biết bạn thế nào đâu, vì vậy sao phải đôi co? Mục đích của bạn, bạn cứ làm. Họ không tôn trọng bạn, bạn cần gì để ý đến sự tôn trọng của những người không hề biết mình là ai, và cứ thử lịch sự tôn trọng họ một tí. Chả chết ai.
    Nói trên quan điểm hoàn toàn khách quan nhé, tớ chỉ có thế để nói thôi.
    Còn chủ quan, mọi người thấy thích thế nào, cứ thế. Hết ý kiến.
  8. isatgai8x

    isatgai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với kechienbai. Mấy bác kia quá đáng lắm rồi đấy. Người ta nói thế cũng chẳng đến nỗi nào lắm, còn cái thói hội đồng vào chửi người ta như thế kia, cũng đáng để chửi lắm, khác gì đám hàng tôm hàng cá ở chợ bâu lâu nhâu. Cái gì cũng có mức độ chứ.
    Nếu các bác đẹp, giỏi, bề thế thì sao các bác lại có vẻ dị ứng với mấy điều kiện thế nhỉ, hay là các bác thiếu, nên ức. Thói đời. Xin mấy cái ảnh của các bác lên đây nhìn cái nhỉ, cả sự chứng minh về sự nghiệp nữa nhé.
  9. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Ô hay, anh có thấy các em gái ở đây có gì quá đáng đâu nhỉ? Các chú cứ vơ đũa cả nắm thế là thế nào.
    Anh thấy các em gái ở đây cá tính lắm đấy chứ, không cá tính post bài sao lọt được vào mắt chú thatdien đây. Thêm nữa các em gái cũng rất hiểu biết, phải hiểu biết còn chọn bạn mà kết chứ, không thì lại đi ngược cái tiêu chí của chú thatdien. Post bài vớ vỉn các chú các cô Mót ở đây xoá bài như chơi ấy chứ, để sao được đến giờ.
    Hề.......hề....... thật chứ, xinh thằng đêck nào chả khoái, thông minh ư, cũng oki đấy, dịu dàng à, anh mê chết lên được, ôi lại còn cá tính nữa ...... hờ.......hờ......... anh kết cực kỳ luôn.
    Ôi, người con gái hoàn hảo của lòng anh, em có thể phone/email/ SMS/PM cho anh, để anh biết em đang ở chỗ nào không?
    @chú gì đó: Cám ơn chú, anh đêck khoái làm đạo diễn, cuối tuần rảnh rỗi, có chỗ xúm đông xúm đỏ thì vào bi bô thôi.
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đọc giống chân gỗ ghê, nói thật là nếu kiếm bạn gái để đi tới làm người yêu thì cái nguyện vọng đó chả điên tý nào, cái khoe khoang bản thân đó cũng hoàn toàn là suy nghĩ chủ quan có lẽ cũng chả có gì là sai. Nhưng thật lòng mà nói thì người khôn ko bao h nói như thế trong cái mục tìm người yêu vì nói như thế con gái đọc chỉ thấy thêm ngứa mắt, khôn không ko fải là biết nói đúng những gì mình biết mà phải biết nói như thế nào để có hiệu quả.
    còn cái nữa là ở đây bác này nói :"Đây không phải là thông báo tìm bạn đời", thế là tìm cái gì, nếu là tìm người yêu thì mấy tiêu chuẩn trên có lý, nhưng nói thế khác đ.... gì là đi tìm bạn gái để "lừa xong fắn", còn là tìm người bạn đúng nghĩa thì cái tiêu chuẩn xinh với đẹp để làm gì. Thực sự tôi cũng ít chơi thân với mấy ai xinh đẹp lắm, vì cứ chơi với người ta là lại dễ động lòng , thế thì ko thể cư xử đúng đắn được....

Chia sẻ trang này