1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    CHị Mít ơi . CHo em đăng kí mới nhé . Em tuổi nhỏ nhưng mà chí hơi bị nhớn
    < Hum nào phải qua Miếu cô nịnh nọt phát mới được >
  2. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    E hèm,sao cứ chọc nghẹo người ta thế nhỉ,tìm bạn cũng là bình thường thôi mà,mà trong thời buổi kinh tế thị trường,thời gian vô cùng đắt đỏ,việc đưa ra một tiêu chí rõ ràng là rất hay đỡ mất việc gặp người quá lệch lạc mà lại bảo bạc,cái này thì ai cũng có tiêu chuẩn riêng cho cá nhân cả...
    ...Các chị em Cá Sấu,Voi Thần cứ quây thế này thì ai có đủ năng lực chắc cũng không dám vào " làm tới " chỉ còn họ nhà Miếu Cô là cưỡi ngựa bẻ cành,vùi hoa dập liễu thôi...chậc...tội lỗi,tội lỗi...
    Tôi - người đàn ông tự cho là đẹp trai (cái này không phải nói phét chứ từ nhỏ đến giờ luôn được bầu là đẹp trai nhất khối,mặc dù toàn học trường Nam nhiều hơn Nữ ) với thân hình 1m75;65kg và có đầy đủ tính cách để các cụ khó tính nhất mong nhận con rể.Hiện đã bị 3 cô người yêu trước cho ra de với những vết hằn trên mông - tuy đã lành nhưng vẫn nhìn thấy mờ mờ - với nguyên nhân là tôi mắc chứng điên giai đoạn,họ không chịu được điều này...Sống theo chủ nghĩa thiêu thân cực đoan,coi thường những giá trị về sự an toàn cũng như những cái gì được gọi là bất tử.Tìm kiếm sự say mê trong cảm xúc phút giây và thích thú với những điều nhẹ nhàng nhỏ bé.Sống không cần biết ngày mai và tin tưởng hoàn toàn vào cảm giác cá nhân nhất thời,đam mê công việc Kiến Trúc của mình nhưng không coi trọng tiền bạc (nói chung là tôi ko nghèo và tôi cũng chẳng ham làm giàu ),tôi cũng chẳng học giỏi hay tài năng nhưng cũng không để ai chê mình kém hơn họ...
    Cần tìm một bạn nữ tiêu chuẩn vô cùng cao với lý do đơn giản tôi thấy mình có giá ( dù đang ế) và theo chủ nghĩa thiêu thân cực đoan,tôi cóc cần bạn...Tôi rất bận,từ nhỏ đã vậy và hầu như không quen ai ngoài lớp học,mà trường tôi thì các bạn biết rồi đấy....vậy nên nếu xét chưa đủ thì đừng nhấm nháy,tôi không có thời gian,nếu gặp thấy thích thì yêu,ko thì bye,ko ai ép...
    Tiêu chuẩn bạn gái:

    + Nữ (ko nhuốm màu Gay) cao 1m60 - 1m70; tuổi:18-22 (tôi chưa bao giờ ngồi tù và không hề muốn ngồi...)
    + Không xinh đẹp thì cũng phải dễ nhìn - cái này thì các bạn ko tự biết thì kiểm nghiệm ý kiến những người xung quanh.
    + Nhà Hà Nội,không nghèo,gia đình gia giáo và có trình độ ĐH Kinh Tế trở lên,sống say mê và mạnh mẽ...

    + Có đời sống nội tâm phong phú và ghét thứ nhạc trẻ rẻ tiền cùng thói sống vô tư trong sáng nửa mùa - gì chứ cái này tôi ko ngửi được.
    + Tôi cóc coi trọng ai còn trinh trắng hay ko - mặc dù tôi còn,cũng ko yêu cầu ai phải biết nấu cơm,rửa bát quét nhà...v..v... chỉ yêu cầu nếu yêu có chất lửa,không cần " Điên cuồng như Tuệ Vệ" nhưng cũng đừng thua Chu Địch...tôi đam mê nhưng cũng nhanh chán,ai giữ được thì tốt,ko giữ được thì tôi ngược...

    Thông tin thêm:
    http://forum.vn4u.net/showthread.php?p=37761#post37761
    Được SinhRAChiDEYeu sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 19/05/2006
  3. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Kụ này tinh vi con nhợn nhựa quá, nhưng kể cũng có cái bản ní nịch tiếp cận hoành tráng gớm
    + Tôi : Nữ xịn 100%, cao: dao động từ 1m6x ---> 1m6x (3<x<9), tuổi: 20
    + Tôi chả xinh đẹp, cũng chả hiểu dễ nhìn là cái kiểu rì, nếu mà dễ để mọi người nhìn thì ok, tui cho nhìn thoải mái, miễn là không vạch hàng rào nhòm sang nhà tôi xem trộm là được
    Tôi: sắc đẹp trung bình
    +Nhà kũng ở HN, cũng bình thường nốt, cơm ba bát áo ba manh, ko ăn xin, không moi các đại gia giàu có dưới cái mác sinh viên nghèo vượt khó....Gia đình tôi bố mẹ đều là công nhân viên chức, làm trong quân đội, tôi đang học (ĐH) , nên vì thế chưa thể có bằng ĐH trở lên , ôi, say mê và mạnh mẽ, tôi có thừa....
    +Yep, tôi có nội tâm rất phong phú, tôi nghĩ gì về cái thèng bên cạnh thì đố nó biết tôi nghĩ gì, tôi có óc tưởng tượng siêu phàm, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm! Tôi ghét nhạc Vàng, tôi thích nhạc có âm điệu dễ nghe và ấn tượng, ghét Ưng Hoàng Fúc.... mấy cu ca sĩ hát toàn nhạc rẻ tiền í tôi không ham
    + Cái vấn đề cuối cùng, tôi muốn trở nên tế nhị trước đám đông, nên xin từ chối giả nhời những vấn đề nhạy cảm... Tôi biết rửa bát quét nhà giặt giũ, nhưng tôi ghét làm những thứ đó, tôi lười! Tôi rất nhiều lửa, gì chứ mấy bao diêm 200đ, tôi đủ xiền mua cả thúng..........
    Thế đủ chưa nhỉ
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Võ sĩ quyền Anh hạng nặng Holyfield vừa bước xuống xe thì bị một tên ăn cắp do không do không biết anh này nên rút dao ra bắt Holyfield đưa cho 100USD.
    Holyfield ngoan ngoãn làm theo
    Sau đó anh đến sở cảnh sát trình báo việc bị trấn tiền
    Viên cảnh sát hỏi:Sao anh không làm cho nó phát hạ gục nó,anh là võ sĩ giỏi nhất thế giới cơ mà
    Holyfield đáp:Cú đấm của tôi có giá 40 triệu USD cơ mà
    [/quote]
    Đúng là ko biết câu: Đời thì phải biết mình là ai chứ
    Hài kinh!
    Chưa kết bạn mà đã tự cho rằng mình là nhất thế này thì, ối thôi, trên đời đàn ông chưa chết hết.

  5. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    anh gì ơi, làm sao để tìm được một chị từ 18 - 22 tuổi mà trình độ ĐH Kinh tế trở lên ạ? Chị này chắc học một năm vài ba lớp là chuyện thường anh nhỉ? Thế thì chắc chị ý phải thông minh gấp đôi anh
  6. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
  7. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    @ meocon86: Tuyệt,tiêu chuẩn vừa đủ,chấp nhận,chuẩn bị đi uống nước thôi nhỉ...
    @ t4h3_ams: Cái này nhầm,ý anh nói là đang học ít nhất là từ ĐH Kinh Tế trở lên thôi...
    @ Forever1980: Mây khói gì,cái này là thực tế phũ phàng dựa trên nền tảng thực lực bản thân,cứ về hỏi lại em meocon nếu em ý đi uống nước là biết,người có tuổi không tham gia...
    @ All: E hèm,ai có ý định nghiêm túc và đủ tiêu chuẩn xin cứ tham gia nhé...
    Được sinhrachideyeu sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 19/05/2006
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ nhầm nhọt trồng trọt thế này là ko ổn lắm đâu. Một nhầm hai nhầm... n nhầm => chết chắc
    Mà ai có ý định nghiêm túc ko ý nhỉ? Anh ý đang mong ngóng dài cả cổ ra nè. Lại thêm một điều kiện nữa là cần phải có ý định nghiêm túc. Mà điều kiện này xem ra khó lắm, vì có thấy ai nghiêm túc đâu ( em thấy thế thôi ạ ). Phen này thì ế vẫn hoàn ế thôi. Bao h anh mà tìm được người đủ mọi tiêu chuẩn, nhớ báo cho mọi người một tiếng, để mọi người cũng hồi hộp chờ xem anh có out thêm lần nữa ko nhé
  9. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một phù thuỷ hoá hình thành ếch, và ếch tự hứa với mình rằng mình nhìn thấy con vật nào đầu tiên trong rừng thì sẽ cho con vật đó 3 điều ước.
    Ếch nhảy vào rừng, gặp 1 con gấu đang đuổi 1con thỏ. Ếch gọi cả 2 con dừng lại, và cho mỗi con 3 điều ước. Gấu ú ước trước:
    - Ta ước tất cả các con gấu trên thế giới này đều là cấu cái, trừ ta ra.
    Poof! điều ước được thực hiện
    Thỏ ước: "Hãy cho tôi 1 cái mũ bảo hiểm"
    Cả ếch và gấu đều ngạc nhiên, nhưng điều ước cũng được thực hiện.
    Gấu ước lần 2: " Ta ước tất cả các con gấu cái trên thế giới này đều phải dịu dàng nhưng vẫn phải có cá tính của gấu"
    - Tôi ước một cái xe máy_ Thỏ ước
    Cả gấu và ếch đều ngạc nhiên, nhưng điều ước của cả 2 đều được thực hiện.
    - Ta ước trong tất cả các em gấu cái trên, sẽ có một em phù hợp với yêu cầu của ta.
    Thỏ đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe máy, khởi động, rồi nói điều ước cuối cùng " Tôi ước con gấu đang đứng bên cạnh tôi biến thành đồng tính luyến ái"
    Poof! điều ước được thực hiện cùng lúc với tiếng xe máy của thỏ phóng vút đi.

    Tặng Nhóc.
    Không việc gì phải đôi co nhiều, nhỉ.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Keke em Lin kể truyện hay dã man
    Bạn Chuê hăng hái quá. Đúng là Mama Chuê có khác. Nghe lời bạn, Cún khoôg nộp hồ sơ nữa. Tránh sang 1 bên đây. để xem các em Chảnh, Chuột chinh chiến. kekeke

Chia sẻ trang này