1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm một người phụ nữ có tiêu chuẩn cao.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko biết câu: Đời thì phải biết mình là ai chứ
    Hài kinh!
    Chưa kết bạn mà đã tự cho rằng mình là nhất thế này thì, ối thôi, trên đời đàn ông chưa chết hết.
    [/quote]
    Em cả bác làm wen nhé, hé hé
  2. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nghĩ mình là ai thế nhỉ??Đúng là chẳng biết lượng sức gì cả!Cũng bình thường thôi! Chẳng có gì là đặc biệt!!Chán phèo!
  3. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào Bạn!
    Một buổi nói chuyện không thể biết được con người của nhau đâu bạn ạ,thật đấy.Chúng ta chỉ có cảm nhận về người đối diện với chúng ta mà thôi
    Tôi làm kinh doanh nên luôn biết cách gây ấn tượng tốt với khách hàng khi họ tiếp xúc với tôi
    Vì thế nếu buổi đầu nói chuyện với tôi bạn cũng sẽ quý tôi như khách hàng của tôi.Điều đó không có nghĩa tôi là người tốt
    Nhưng tại sao chúng ta không thử tiếp xúc với nhau nhỉ?
    Biết đâu chúng ta lại làm bạn được thì sao,hì hì
  4. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Em cả bác làm wen nhé, hé hé
    [/quote]
    Ủng hộ luôn.
    25 tuổi, u vẩn là một người trẻ tuổi, nhưng ở cái tuổi đó mà những điều đơn giản như vậy vẫn không hiểu được thì tôi cũng lấy làm lạ. Tôi chỉ xin nhắc lại một câu của diễn viên Đức Khuê: "Ở đời phải biết mình là ai chứ".
  5. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Ủng hộ luôn.
    25 tuổi, u vẩn là một người trẻ tuổi, nhưng ở cái tuổi đó mà những điều đơn giản như vậy vẫn không hiểu được thì tôi cũng lấy làm lạ. Tôi chỉ xin nhắc lại một câu của diễn viên Đức Khuê: "Ở đời phải biết mình là ai chứ".
    [/quote]
    Bạn hiểu thế nào là VÕ ĐẠO?
  6. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Một kẻ không dám tuyên bố về sự tồn tại của mình
    _vứt đi
    Một kẻ không dám khẳng định sự phát triển trong tương lai của minh_Thiếu dũng cảm
    Một kẻ tuyên bố mà không dám hành động để biến tuyên bố của mình thành sự thât_kém cỏi
    Một kẻ tuyên bố và thực hiện dù không hoàn thành mục tiêu_Trân trọng
    Bạn thuộc loại nào?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thưa bố là bố tuyên bố nhiều quá.
    Ai khác thì không biết, chứ cundc này thì không hơi đâu tìm bạn để nghe mấy câu tuyên bố, mấy câu chuyện dạy đời.
    Muốn có bạn thật dễ dàng nhất: hãy luôn vui vẻ yêu đời và truyền cho mọi người cảm giác thích thú với cuộc sống. Hài hước, vui vẻ, dí dỏm và cũng sòng phẳng trong mọi chuyện tiền tình ---> bí quyết để có nhiều bạn.
    Dù sao thì theo dõi topic này cũng vui <--- để biết trên đời có nhiều chú rất thích tuyên bố với khẳng định, xong lại trân trọng cái sự "không hoàn thành".
    Em gái nào trân trọng những chú chỉ dám động đậy mà không cần hoàn thành mục tiêu thì làm quen anh này đi.
    Chúc box Làm Quen có ngày được ăn mừng tình bạn của chú thatdien và ai đó.
  8. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    1.Một kẻ không dám tuyên bố về sự tồn tại của mình
    _vứt đi[/i]
    Sự tồn tại của mình ntn khỏi cần tuyên bố bác ạ,mọi người đều biết mà,chỉ kẻ nào vẫn tồn tại,vẫn tuyên bố rất hung hăng mà mọi người vẫn coi như thùng rỗng thì mới là vứt đi thôi bác ạ!
    [/i]2.Một kẻ không dám khẳng định sự phát triển trong tương lai của minh_Thiếu dũng cảm[/i]
    Tương lai nó kỳ diệu lắm bác ạ,không biết đường nào mà lần đâu.Em rất thích 1 chữ kí của 1 bác nào đó:"tôi đi chậm nhưng ko thụt lùi",em nghĩ đó cũng là 1 cách khẳng định sự phát triển của mình trong tương lai, but nói như thế mọi người còn trân trọng hơn
    [/i]3.Một kẻ tuyên bố mà không dám hành động để biến tuyên bố của mình thành sự thât_kém cỏi[/i]
    [/i]4.Một kẻ tuyên bố và thực hiện dù không hoàn thành mục tiêu_Trân trọng[/i]
    2 cái này em nghĩ bác nên chập làm 1 như sau:
    [/i]Một kẻ tuyên bố và thực hiện để biến tuyên bố của mình thành sự thât_Trân trọng
    Bác có thể tuyên bố ôm được cả trời,vậy bác hãy cố gắng trở thành ngọc hoàng đại đế,rất đáng trân trọng đó,có khi còn đc người đời thắp nhang thờ phụng
    Còn em thì thuộc loại người hiểu rất rõ giá trị của mình và không tìm 1 người phụ nữ có tiêu chuẩn cao để làm bạn khi bên mình đã có người yêu.
    Nói 1 câu chân tình các bác zai hoàn hảo nên tự xét lại mình,theo kinh nghiệm của em thì "hữu xạ tự nhiên hương",như vậy thơm hơn
  9. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
  10. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Choáng với bố này. Bố phải nhớ là bố không nói cũng chẳng ai dám bảo bố bị câm, bố làm như một mình bố là trung tâm, một mình bố biết sống và làm việc theo sách và pháp luật ấy. Vãi hìu luôn.
    1. Ông bạn năm nay 25, làm kinh doanh (oai nhở ). Tớ thì tớ cóc bít làm kinh doanh là cái gì nhưng đi đưa SHELL GAS cũng được gọi là làm kinh doanh thì phải. Em hỏi khí không phải chứ ông anh làm ở công ty nào thế. Em biết để còn tiện đường hỏi thăm tý chút à. Em định không nói nhưng bác nổ bác làm kinh doanh làm em sợ quá à.
    2. Em tra từ điển và hỏi các bậc tiền bối cũng như các sách thánh hiền nhưng mãi mà không thấy ở trang nào hay ai đó nói TÌNH BẠN có điều kiện. Chẹp chẹp, thảo nào mà suốt ngày cải cách vẫn không khá lên được
    3. Một kẻ không dám tuyên bố về sự tồn tại của mình
    _vứt đi:

    Bác này vớ vỉn nhở. Cái mồm không phải là cái LOA. Lúc nào cũng vỗ ngực TA ĐANG SỐNG, TA ĐANG TỒN TẠI như thằng rao báo người ta cười cho đó.

    Một kẻ không dám khẳng định sự phát triển trong tương lai của minh_Thiếu dũng cảm
    Người ta hoạch định tưong lai và phấn đấu vì cái đó chứ người ta không bô bô. Em còn nhớ 1 câu mà bạn em nói với em là: "100 thằng làm kinh doanh thì 99 thằng giữ bí mật, 1 thằng không vì nó phá sản bà nó rồi". Bác nằm trong số nào????
    Một kẻ tuyên bố mà không dám hành động để biến tuyên bố của mình thành sự thât_kém cỏi
    Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Con người ta ai cũng muốn biến những gì mình muốn thành hiện thực nhưng phải biết mình là ai , mình đang ở đâu. Em muốn kêé bạn với tổng thống mà em chỉ là thằng khố rách áo ôm thì thôi từ bỏ cái kế hoạch đó đi cho sớm. Điên mới đâm đầu vào
    Một kẻ tuyên bố và thực hiện dù không hoàn thành mục tiêu_Trân trọng
    Cái này bác nói đúng ngoại trừ xem người ta tuyên bố và làm cái gì. Bảo tuuyên bố mua trứng ném vỡ đá rồi không làm được người ta không trân trọng đâu mà người ta bảo dở người à.

Chia sẻ trang này