1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần tìm người yêu(ý định nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi emnhutianangmuathu, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Xin chào !
    Theo ý kiến cá nhân tôi , bạn hãy làm những gì mình cho là đúng , đừng quan tâm đến những gì xung quanh .,tất nhiên nó phải hợp lý . Rất vui được làm quen : putinvietnam@yahoo.com
    Sống vì lý tưởng cuộc đời
    Chết vì xem nhẹ những lời thị phi .


    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi!
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể tiếp tục làm việc khi tình cờ trở lại topic của mình. Tự dưng tháy buồn quá. Hôm nay chièu thứ 6. Mà tôi thì rất nhiều công việc. Tôi dang trong thời gian thử thách nên mọi người giao cho tôi rất nhiều công việc.Đêm nay, cả ngày mai, cả ngày kia. và ngày kìa nữa, có lẽ tôi vẫn phải làm việ. Nhưng chiều chủ nhật tôi vẫn dành thời gian đi offline với mọi người trong box của tôi.
    Các bạn thân mến. Một lần nữa lại xin cảm ơn tất cả nhũng ai đã gửi thư làm quen mà tôi không hồi âm được. cảm ơn tất cả các bạn đã sẻ chia. Nhưng bởi vì tôi đã trót lấy topic tên là"tìm người yêu" nên tôi chỉ cho phép mình viết thư cho một người duy nhất.
    Thứ năm tuần trwớc, lẽ ra tôi cũng sẽ gọi điện cho một người bạn như dự định. Nhưng vì có một bạn nào đó (người gửi lá thư thứ 12) có ý phản đối việc làm của tôi. Mà khi tôi làm việc gì đó, tôi hay bị ảnh hưởng những ý kiến từ bên ngoài. Nói đúng hơn là hay buồn khi gặp phải sự phản đối.Cho nên tôi đã kông viết thư cũng như trả lời bất kỳ một ai cả.
    Sang tuần tiếp theo, vẫn tiếp tục có người gửi thư, điều này làm tôi vui lắm, vẫn tiếp tục có người ủng hộ,làm tôi vui và không để ý đén những ý kiến phản đối nữa. Vì thế tôi đã quết định gửi thư cho một người với lý do ngwời đó gửi thư vào đúng lúc tôi thay đổi quyết định. Vậy thôi. Người bạn đó đã gọi điẹn cho tôi. Có kể sơ qua về người đó. tôi nói rằng tôi khong muốn nói chuyẹn qua mạng, tôi muốn được gặp mặt trực tiếp để cảm nhận đưọc rõ hơn nhũng lời tâm sự của người đó.Anh ta đang bận công việc. Tôi vui lòng cảm thông, và hằng ngày tôi vẫn gửi mail cho anh ấy. Vì tôi làm việc ở toà soạn ngày nào cũng có thể oline và tôi luôn cố gắng gửi thư dù rất bận. Anh ta làm công việc về mạng. Vậy mà hôm nay chỉ gửi cho tôi một chữ conglatulation, khi tôi thông báo tôi sắp có một bài thơ đăng báo.
    Tôi chưa hiểu rõ về con người này nhiều lắm. Nhưng tôi là một người luôn luôn có trách nhiệm với lờ nói cũng như lời hứ của mỉnh. là khi tôi hứa chỉ viết thư cho môtngwựòi nghĩa là tôi sẽ làm như vậy, dù chưa biết con người này như thế nào.
    Nhận những lá thư của ngwưòi khác, tôi chỉ đọc mà không trả lời. Nhận đưọc thư cảu anh chàng này, hôm nay chỉ có một chữ, làm tôi hụt hẫng và buồn quá. Uh thì buồn thôi nhưng có lẽ tôi phải ra ngaòi một chút cho thoang. tôi ngồi tênmáy suốt từ 12h trua đến gần 4h chiều rồi. Tôi hơi buồn. Có ki là rất buồn. Dù toi viết thư cho anh ấy với tâm trạng luôn luôn vui vẻ. Dù sao đêm nay tôi cũng phải thức khuya rồi. Dành cho nhau một chút thời gian để viết một lá thư dài có nhọc công kông các bạn?Nếu như một lá thư xó thể đem lại niềm vui cũng như sự an ủi đến cho người khác?
    Tôi tiếp tục gửi vào topic này như một lời tâm sự thôi.Có lẽ tôi sẽ gửi thư cho các bạn hoặc có thể sẽ không. Nếu bạn nào còn quan tâm đến tôi. Xin hãy vào trang topic của tôi đọc thường xuyên, hằng ngày tôi sẽ viết những lời tâm sự vào đây, tôi mong đwợc sự chia sẽ của tất cả các bạn trong một topic rộng mở hơn. Đừng gửi thư vào hộp thư riieng của tôi nữa. Tôi không còn ý định tìm bạn hay người yêu qua mạng. Nó rất mơ hồ. Phải.Nhưng tôi cần sự sẻ chia qua mạng. Hãy cùng nhau vào đây chia sẻ cùng tôi nhé.
    Tôi sẽ gặp các bạn hàng ngày. Vingày nào toi cũng online.
    Xin cảm ơn mọi ngưòi đã sẻ chia.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thấy một điều, chữ to quá, đến kính cận 10 đi ốp cũng đọc rõ
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng đó. Mắt mình cận 10 đióp thật đó.

    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    SSKKB! A chọc ngoáy người khác ghê quá, em đảm bảo là anh sẽ phải ở vậy một mình!!!
    He he hôm nay con em anh rảnh rỗi và tình cờ nó phát hiện ra dấu vết của anh nó. Hoá ra nói chuyện với ai anh nó cũng chỉ có mỗi giọng này nhỉ?
    E nó mới 21, không trẻ lắm nhưng chưa già như ông anh, nói thì nói khéo vào chứ, anh tệ thật. Tệ khắp mọi nơi.

    Soudless
  6. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cỡ chữ đó người cận 10 điốp lại bị thành -10 điốp
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    vì em bị cận 10 đi ốp nên anh cũng viết to cho em dễ đọc nhé.
    Anh cứ tưởng em ko bao giờ quay lại đây nữa, té ra là nói trước bước không qua. dù sao thì cũng Welcome back
    Đừng hy vọng bụp 1 cái kiếm được người hợp với mình qua mạng, giờ này ko còn chàng hoàng tử cưỡi bạch mã nữa đâu.
    Đọc lại mới thấy em lãng mạn thật, chúc may mắn.
    to my sister : chọc ngoáy là 1 thú vui của anh, hì hì, đến anh còn ko chịu nổi cái tính đó nữa là em
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  8. DONJUANBACHKHOA

    DONJUANBACHKHOA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tuy không biết bạn thực sự là người thế nào nhưng tôi nghĩ rằng bạn la một người có cá tính mạnh, bạn viết văn rất hay, có lẽ mình cũng sẽ vào topic này thường xuyên để xem những gì bạn viết
  9. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hahaha Chỉ tiếc cái cô bé này đang ở Hà Nội ! Tui rất muốn gặp mặt thử xem "ngừơi ta" ra sao thui... tiếc thật. Làm bạn, người yêu v.v... xa quá, nghĩ tới làm chi nó mệt người. Cá tính lắm nhưng.... TIẾC THẬT !!!

    Thà chịu chết vinh hơn sống nhục
    Chết có gì sợ chết như chơi
    [​IMG]
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    I will never come back here and never reply any mail. Goodbye forever.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than

Chia sẻ trang này