1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần tìm người yêu(ý định nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi emnhutianangmuathu, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sao lạ nhỉ? Tại sao bây giờ lại không còn Hoàng tử cưỡi bạch mã. Nhầm rùi nha, mong ước của cô bạn đó đâu có gì sai nào? Một SV năng động, hình như tôi thấy mình trong đó vài năm về trước, cũng báo chí, cũng chạy sô khắp nơi và quên hết thời gian. Bạn biết không? Tìm đuợc TY qua mạng không dễ đâu, bạn cũng nói rồi đấy, trước mắt hãy là bạn cái đã. Nhưng thành thật khuyên bạn bỏ bớt công việc đi, đừng đèo bồng như thế, nếu chấp nhận làm nghề báo,hãy quen với cuộc sống lãng mạn mà thực dụng của nghề nghiệp, phải chấp nhận một thứ thôi bạn. Tôi cũng đã từng như bạn cách đây vài năm, dù yêu và viết báo là cái gì đó ăn sâu vào máu, tôi yêu nghề báo nhưng cũng không theo nổi nghiệp báo. Bạn phải biết hy sinh thôi. Tôi bỏ lại nghiệp báo trong bao nuối tiếc để đến bây giờ đôi khi ngoảnh lại tôi vẫn thấy luyến tiếc đó.
    To my brother: Chọc ngoáy không đúng chỗ dẽ làm người khác tổn thương nhé! Anh không chịu nổi sao lại đi chọc ngoáy người khác, E thì quen rồi, quen với kiểu nói của anh rồi nên mới là em gái anh, hiểu chưa? Dạo này bận gì mà quên béng cô em gái rồi hả?

    Soudless
  2. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hớ,ra đường mà đứng.Khối giai
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
  3. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại cô gái mà mọi người bàn tán chẳng có vị gì đâu. Trí tuệ nhận thức và sự quyễn rủ chỉ ở mức sơ khai. Out đi
  4. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh này,nói thế nào.Em ý quảng cáo em ý học Dh Ngoại Ngữ đấy.Thời kì nguyên thuỷ thì làm gì có ai vào Dh như em ý.,mà em này chán,ra ngoài đường mà kiếm.Biết đâu lại được ối tiền.
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
  5. phamkimson

    phamkimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, Tui là một thằng con trai Bách khoa, năm thứ 2 rùi., mà vẫn cô đơn, không biết kiếm ở đâu một người hiểu được và thông cảm với tui nữa. Tui không có ý định kiếm bạn gái bây giờ, nhưng nếu được một người bạn thân là con gái thì hay biết mấy. Tui đang buồn lắm đây, không biết ai có thể biết được đây?
    phamkimson_83@yahoo.com
  6. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Người ta cô đơn, cần tìm bạn thì có gì xấu đâu nhỉ , sao các chú cứ phải thọc gậy bánh xe thế. Chắc là toàn lũ ko tìm đâu ra 1nửa nên kéo người khác chết theo cho vui hả!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Anh này,nói thế nào.Em ý quảng cáo em ý học Dh Ngoại Ngữ đấy.Thời kì nguyên thuỷ thì làm gì có ai vào Dh như em ý.,mà em này chán,ra ngoài đường mà kiếm.Biết đâu lại được ối tiền.
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
    [/quote]
    Nói cũng cần phải lịch sự với người khác chứ ? Không nên có lời lẽ xúc phạm người khác. Nếu không thích thì đừng nói làm gì mà chỉ nên đứng xem thôi.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. langdu21

    langdu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    E hèm đòi có người yêu sớm vậy chắc sợ ế đừng buồn nữa. Cái gì đến nó sẽ đến.
    Tình yêu sẽ đến em ơi
    Đừng đi tìm kiếm làm gì mất công.
    Lãng du 21
    website:26k12.vze.com
    e-mail:langdu21@yahoo.com

    [​IMG]
    Lãng tử quay đầu lòng vô hối.
    Chỉ sợ thế gian chẳng tri âm.
    Đường đời muôn lối anh không sợ.
    Chỉ sợ ngày về vắng bóng em.
  10. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh này,nói thế nào.Em ý quảng cáo em ý học Dh Ngoại Ngữ đấy.Thời kì nguyên thuỷ thì làm gì có ai vào Dh như em ý.,mà em này chán,ra ngoài đường mà kiếm.Biết đâu lại được ối tiền.
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
    [/quote]
    Nói cũng cần phải lịch sự với người khác chứ ? Không nên có lời lẽ xúc phạm người khác. Nếu không thích thì đừng nói làm gì mà chỉ nên đứng xem thôi.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
    [/quote]
    Thưa anh,anh thông cảm cho cái tuổi đời của em,tại em còn bé quá nên ăn nói hơi thật.
    Còn anh nếu ko thích thì cũng nên đứng xem như anh vừa nói với em đấy thôi nhá.He he he
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?

Chia sẻ trang này