1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm vài người bạn đi ăn sáng cùng (Ở HN thôi nhé)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi axe105, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong_master

    cuong_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Moi'' nghe ban Thuỷ linh nói mà tui chác ban cung sở thích vói tui rồi, bún ốc thit bò ỏ HOÈ NHAI thi tui an chán tân cổ roài
    tui chỉ thich bún chân giò doc mùng thôi, tui an khoẻ lám dó ....
    có mời tui di an ko..........
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì thấy ăn sáng càng thoải mái càng ngon,ngồi chỗ sang trọng không thích lắm.Ăn ở ngoài buổi sáng cảm giác rất là tự nhiên và thích thú,có thể ăn xong uống thêm một cốc trà đá thật tuyệt,có cảm thấy bụi bặm gì đâu,mà lại còn tiết kiệm được bao nhiêu tiền.Với lại thường thì thấy ăn đồ ăn sáng ở những hàng bên ngoài vẫn ngon hơn ở khách sạn nhiều.
    Chắc bạn ăn nhiều nên chán bún chán bún ốc cô THUỶ thui ,L thường thì hay đổi món hàng ngày ,hôm nay ăn cái này ngày mai lại ăn cái khác ..nhất là bây giờ xa nhà nhớ lắm mùa đông mà được ăn một bát bún ốc có chút vị mắm tôm mặn mặn, ngọt ngọt,vị cay cay của ớt... thêm một bát quẩy ,một cốc tà đá thì thật tuyệt.
  3. CutKit

    CutKit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá thèm quá, đã lâu rùi chưa được nếm lại cảm giác ăn sáng ở nhà. Lần nào đi ăn sáng bà hàng phở cũng chết khiếp vì lọ dấm ớt của bà ấy vơi đi một nửa. Ôi, hichic, hichic, ôi!!!
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì rổ chanh vơi đi 3/4
    Rổ quẩy _3 rổ
    Ớt ko ăn....vì chẳng ghen tị bao giờ
  5. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Biết hàng phở của hoangthuylinh nói rồi,hàng phở đấy ăn ngon tuyệt,gọi là phở gì ý quên xừ mất tênChỉ bán vào sáng sớm,ngày xưa đi đêm đi hôm buổi sáng sớm bao giờ cũng phải ghé vào đấy ăn mới về ngủ được,toàn ngồi bên đường hay phết.Đi xa rồi nhớ cả bún dọc mùng ở Bát Đàn nữa,ai ăn ở đấy chưa nhờ thèm quá
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Uhm...hàng cô ấy chỉ bán vào sáng sớm thôi nên cũng ít khi L dậy đi ăn được mà vẫn thấy ngon.Cô ấy chỉ bán phở bò thôi thì phải.
    L chưa ăn bún dọc mùng ở BÁT ĐÀN bao giờ cả,thường thì hay ăn ở QUÁN THÁNH .Nhưng nếu hôm nào dậy cực sớm ( khoảng 6h ) thì ra chỗ CỬA NAM ( đối diện YẾN TRANG đó ) có một bác bán bún chân giò,dọc mùng ăn eo ui ngon tuyệt .Có ai biết hàng đó không ?
  7. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết hàng đó. Trước đây tớ đã từng ăn ở đó roài. 5 năm nay tớ đang "kiêng" bún
  8. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói nhiều quá làm tớ cũng thèm...nói. Giờ mà ăn phở thì bao tiền nhỉ, 6-7-8 nghìn phở bò chín, 10 nghìn phở tái gàu, tái nạm... Thế có ai biết ở đâu chỉ hết 4 nghìn không? Chủ quán chỉ 1-2 lần là nhớ mặt, lần sau tới vừa kịp bắc ghế ngồi đã thấy bát phở nghi ngút khói đặt ngay trước mặt. Tớ thỉnh thoảng ăn sáng đấy, từ bao lâu rồi không biết nữa, dễ có đến 6-7 năm. Có khi đi cả nửa năm quay lại cũng vẫn còn nhớ mặt. Thế nên có ăn ở đâu, đổi qua bún, cháo , xôi gì đi nữa, rồi lâu lâu lại quay về đấy chiến đấu một hồi. Bởi thế, quí quá, nên không thể không giới thiệu. Quán ở phố Văn Miếu, ngay đầu ngõ Thanh Miến ấy, mọi người muốn thử thì nhớ cẩn thận đi đường ngược chiều nhé. Mà là quán ở ngoài đường đó, không phải trong nhà đâu, nhắc thế để chú ý không lại bi...
  9. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cái cảm giác buổi sáng mùa đông dậy sớm rét rét,rồi đi ăn sáng thật là thú vị nhớ quá đi mất.Công nhận là hồi xưa ăn bún ốc thịt bò ở hoè nhai ngon nhưng mà từ khi ăn ở chợ Đuổi thì tạm biệt luôn Hoè NhaiBUổi sáng ăn bún thang ở Bảo Khánh cũng ngon.
  10. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi 1 fát, có gì ko fải mong các bác bỏ qua. Là thế này: em thấy đa số các bác ở đây đều đi làm, thế mà các bác nào là 8h30 , 9h or 9h30 mới bình minh, hic, rồi các bác đi ăn sáng, các bác nhâm nhi cà fê... Hic, thế ở VN cơ quan người ta cho nhân viên đi ăn sáng trong giờ làm việc thế này ạ? Đành rằng các bác có thể ở lại làm thêm giờ nhưng em thấy đi ăn kiểu đó là ko được, làm ra làm, ăn ra ăn.

Chia sẻ trang này