1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tìm vài người bạn đi ăn sáng cùng (Ở HN thôi nhé)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi axe105, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`..L cũng ăn xôi ở NGUYỄN HỮU HUÂN hay bún thang ở CẦU GỖ rùi.
    Bạn thích ăn món gì L sẽ chỉ cho bạn địa chỉ L hay ăn và thấy ngon.
    L thì chưa đi ăn đêm bao giờ thế nên cũng không thấy thích.
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế ... Sáng thường ít thời gian , ăn đơn giản lắm và không lãn mạn .... Tớ cũng thích ăn tối cùng ai đó hơn ... ( trừ gia đình ) ... Thế nên Topic nên chuyển thành mời người dùng bữa cùng thì hay hơn ....
    Em Linh có mấy người xin chết rồi kìa ... Tiền hoa hồng đấy nhé ... Tiện thể tìm người đi ăn tối cùng ( ở Hà Nội )
    P/s : Đi ăn tối bắt đầu từ 5h tối đến 9h tối =)
    Vyhuynh có đi ăn tối cùng không nhỉ
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhé,hi`hi`..nhưng mà L đùa thui mà.Mọi người đừng tưởng L dụ dỗ mọi người mời cơm thật nhé.ngại lém hi`hi`
  4. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ cũng thích ăn xôi xéo ở Nguyễn Hữu Huân,mà cứ đà vào topic này thường xuyên post bài chắc phải trốn về Việt Nam mất thôi.Ăn đêm thú vị chứ,ngày xưa tớ chỉ hay ăn đêm ở đường Đê La Thành hoặc la Hàng Than cả Hàng Bún,buổi đêm ăn bánh cuốn ở Bà Triệu cũng ngon.
    To thuylinh:đi ăn với tớ đi tớ chẳng ngại chuyện có ny hay chưa đâu,cùng lắm đang ăn mất ngon tí thôi.Cùng lắm đang ăn gặp ny thuylinh mời vào ăn cùng không khéo được bữa chùa
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    h`ih`i..hôm đó mát trời L đùa anh gì ý một chút thôi .Chứ tết nhất về nhà có một tháng thui mà,với lại mọi người ai cũng bận bắt mọi người mời đi ăn thế bị oánh chít.he he...vậy đừng sợ nữa nhé.
  6. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình nhà ở Cầu Gỗ, ai có nhucầu đi ăn sáng miễn phí với mình thì PM nhé. không yêu cầu gì, chỉ cần vui vẻ, trai gái gì cũng được. tháng sau mình quay trở lại bên kia rồi. À mà Box có định tổchức đi Chùa Hương vào dịp sau tết không vậy.???? cho mình xin một chân tham dự với nhé.
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhu cầu quả là cấp bách. Tiếc là em học sáng ko thì cũng đăng kí. Hay là rủ em 5h30 đi ăn sáng đê Mùa này tắm sương thì thích lắm
  8. Massimiliano

    Massimiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...Chỗ mấy đồng chí kia tớ ko biết ăn sáng trốn sở thế nào...Tớ thì trốn vô tư ....nhưng đó đều là do hoàn cảnh công việc....
    Tớ làm ở chỗ đường GP, chỗ đoạn đường Lê Thanh Nghị có một hàng cháo lòng phê dã man
    Qua chỗ tớ đê...
    Được massimiliano sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 14/01/2005
  9. san_sang_mot_suc_song

    san_sang_mot_suc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em mời mọi người cuối tuần này đi ăn sáng cùng em nhé...mà em hay vừa ăn sáng vừa phải cầm ghế chay lắm...xin mọi người chỉ cho em chỗ nào ăn sáng bình yên một chút nhé....cảm ơn mọi người...bạn j` j` hay ăn bún ốc quán Cô Thuỷ ơi!!!!!!!! Tớ cũng hay ăn ở đấy lăm nhưng tớ chỉ ăn vào buổi trưa thôi...còn buổi sáng thì vừa ăn vừa nhìn mấy chú công an..haha
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`..L hay đi bộ sang đấy ăn nên cũng không lo gì .Chúc mọi người đi ăn vui vẻ nhé.
    Còn nếu bạn muốn ăn sáng bình yên một chút thì mình nghĩ đi bộ thong thả tới một quán nào đó gần nhà mình ăn thui.Buổi sáng đi ăn sáng như vậy thấy tinh thần rất sảng khoái.

Chia sẻ trang này