1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tranh luận : STEEL OWL rockband thực thụ hay những kẻ ********* ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Newton13.4, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newton13.4

    Newton13.4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cần tranh luận : STEEL OWL rockband thực thụ hay những kẻ ********* ?

    Tôi O được biết nhiều về những con người này , tất cả những gì tôi biết về họ là tên tuổi và đĩa'' Mặt trời đen'' . Cá nhân tôi thì nhìn nhận thế này:
    Xét về mặt âm nhạc tôi cho rằng Steel Owl là 1 rockband có chất lượng,tuy chưa thực sự đỉnh nhưng phải công nhận là có chất lượng, các sáng tác của họ rất giàu cảm xúc, dám nói lên những điều mà nhiều người O dám nói(giống kiểu Eminem ) hoà âm phối khí hiệu quả, kĩ thuật ổn, tiếng lead của Steel Owl nghe rất ''ai oán'' >> phê...
    Còn về mặt xã hội thì các sáng tác của Steel Owl chứa quá nhiều vị đắng,cay,chua,chát...dễ đi vào lòng người nhưng đôi khi đưa người nghe vào tâm trạng chán chường muốn thoát khỏi thực tại,xa rời thực tế>>tiêu cực, lời lẽ ********* thúc giục tìm đến lối sống tiêu cực O lành mạnh>>O giúp con người sống tối hơn...
    Trên đây chỉ là những nhìn nhận sơ lược của tôi,rất mong được các vị góp ý thêm .OK ?
  2. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng thấy ********* chút nào cả...nghe lại đi
    mà ông nghe rock mà không TÌM VÀ DỊCH lyrics hay sao ấy. NHiều bài khác của các band còn "ghê" hơn, chả sao cả. Theo tôi đấy cũng là một phần của rock

    No one lives forever!
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    nói thêm: đời tôi có lúc còn quá con chó hoang...đâu gì riêng ai!

    No one lives forever!
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Steel Owl *********, nói nhạc band này có chút cay cú thì còn đúng chứ ********* thì chả thấy có cái đé o gì ********* cả!!!!!!!!
    Nghe band này hay phết....... như bài 'Hãy nhìn xuống chân", "Mặt trời đen".... nhưng band này tịt rồi thì phải
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  5. scripter

    scripter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Họ giải tán từ lâu rùi, ông này chẳng cập nhật gì cả.
    Còn về lyrics của họ tôi thấy nó bình thường như mọi lời khác, chả có gì ********* cả. Ông gì nói nó "đưa người nghe vào tâm trạng chán chường muốn thoát khỏi thực tại,xa rời thực tế>>tiêu cực, lời lẽ ********* thúc giục tìm đến lối sống tiêu cực" thế thì chẳng hay lời lẽ các bài hát hiện nay kêu gọi mọi người sống tốt hơn sao ? ? ?
    Với cả nghephe thế cơ mà
    Silent Scripter said
    Silent man don't want to say
  6. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hừ
    nghe giọng như của 1 thằng trên sở Văn hoá
    chuối bỏ mẹ

    I do not need a cause for my rage
    I just despise the nature of the human race
    ...
    I don??Tt need your empty world my only solution
    is a Violent Revolution
  7. jevousaime

    jevousaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    mấy bài mặt trời đen hay hãy nhìn xuống chân đâu fải của Steel Owl sáng tác đâu ? của ông Nguyễn Trung Cang gì đó mà ! tui còn thấy elvis phương hát bài mặt trời đen và khánh ly hát Hãy nhìn xuống chân mà !!!
    Steel Owl chỉ cover lại thôi !!
    !
    Jevousaime
  8. Newton13.4

    Newton13.4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha..a..a ! thực sự tôi rất mừng khi các vị nghĩ họ O *********, như vậy là niềm tin của tôi với các rocker VN càng được củng cố ,sẽ là rất buồn nếu có 1 điểm đen nào đó trong nền rockVN . Điều này càng làm tôi thêm tin tưởng để nói với mọi người quanh tôi rằng : rock thật tuyệt vời !
    Tuyệt vời ! Ha..ha..ha..a.a.!
  9. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đó nghĩ họ ********* thì phải đưa lời nhạc lên trên này. Chỉ rõ chỗ nào ********* thì người ta mới phục chứ. Giống như cái Human Right, cứ kêu gào dân tình chống đối mà chả biết mặt mũi nó ra làm sao. Rõ kiểu làm việc của dân Việt Nam.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  10. blackspide

    blackspide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Để tôi !
    Trước hết nói về bài'' mặt trời đen'' : mặt trời thường là biểu tượng của niềm tin , của lý tưởng sống và niềm hy vọng trong mỗi con người.Nếu là công dân VN thì mặt trời sẽ là biểu tượng của nền XHCN trên đất nước này,
    Steel Owl hát ''mặt trời đen'' tức là đã mất đi niềm tin thậm chí chống lại chế độ chính trị của VN.XHCN là đem lại hạnh phúc cho mọi người dân nhưng ta có thể thấy sự bất mãn và căm hận qua những câu hát :
    ''...từng niềm tin vỡ tan bước xa mộng mơ...mặt trời đen vẫn xua bóng đêm nhởn nhơ...
    Đất nước VN kiên trì theo con đường mà Hồ Chí Minh đã vạch ra và đó là lý do để SO hát:
    "...mặt trời 0 muốn sáng,sao cho ta thấy nắng lên trong đêm dài cho đời ta ấm áp..."
    ..... còn nhiều điều có thể được cho là ********* ở bài hát này nhưng tôi xin nói về bài :"hãy nhìn xuống chân'' và các bài khác.http://www.ironmaiden.com/ironmaiden/fans/fangallery/art_ico.jpg

Chia sẻ trang này