1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tranh luận : STEEL OWL rockband thực thụ hay những kẻ ********* ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Newton13.4, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sâu xa thế thì bố ai hiểu nổi, còn tuyên truyền được cái quái gì nữa, nhưng cũng hay đấy, tiếp đi anh, dù sao tớ cũng không khoái Steel Owl.
    Em muốn thành Rocker
  2. BLACKMETAL

    BLACKMETAL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe ROCK VN cha'n bỏ bà.Tranh cãi hao nước bọt!!!!
    Giet Het Con Gai
    Cam Han Cuoc Doi
    Do Chinh La Ta
    Con Ma Nghe Black
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng
    tóc chưa xanh 1 lần nhưng tim nghe đã thương thân
    trong cơn gọi hồn đời nghe giả dối lắm
    gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã phai dần------------------------
    hè hè, tao đếch quan tâm chúng nó có ********* hay ko, nhưng mà tao nghe đoạn này xong ra đường đánh mấy thằng rồi!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  4. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    vậy câu "Rừng khát.." của Da Vàng cũng là ********* luôn. Dám nói "rừng vàng biển bạc" là rừng khát.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  5. minhchau

    minhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui không thể hiểu nổi sao nhiều người lại có tư tưởng bảo thủ, nhỏ nhen và hay chụp mũ người khác như vậy, có lẽ đây là một phần tính cách của người VN (trong đó có tui).
    Âm nhạc đơn giản chỉ là âm nhạc, nó phản ánh những cảm xúc của nhạc sĩ (nhạc sĩ cũng là một con người) và nó đem đến người nghe những cảm nhận khác nhau, mỗi người mỗi khác, cảm nhận của mọi người đều được tôn trọng và xin nhớ cho rằng đừng nên suy diễn, quy chụp, bắt cảm nhận của người khác theo mình.
    Ở Vn thì đã có rất nhiều người làm nghệ thuật đã bị những đầu óc dốt nát, bảo thủ, suy diễn, quy chụp nghệ thuật để áp đặt người khác, cái này tui khỏi cần phải chứng minh, vì vậy Vn mãi mãi vẫn chỉ là một nước kém phát triển mà thui ( thuộc loại "ếch ngồi đáy giếng").
    Riêng tui nghe nhạc thì cóc cần biết đến lời nhạc, cứ tưởng tượng, cứ cảm nhận theo ý nghĩ của mình, tất nhiên có cái cũng đúng với nội dung bài hát và cũng có sai, chẳng sao cả. Đơn giản là vì tui chẳng thể nghe được lời nhạc nói gì, band nhạc hát cái gì (death, black), khi nghe cradle of filth tui có cảm giác rờn rợn nhưng dĩ nhiên là chẳng biết band nhạc đang diễn tả cái gì, muỗn biết thì chỉ có nước đi down mấy cái lyris về coi thui, mà tui thì chẳng rảnh để làm chuyện này. Vì cũng biết chơi nhạc cụ nên tui chỉ quan tâm tới cách phối và cách đánh thui, lyris cóc cần biết ( tất nhiên đây là cái dở rùi).
    Cho nên kết luận của tui là, hãy để âm nhạc là âm nhạc. Cho dù lyris có hay mấy, mà nhạc dở thì tui vẫn phải nói: ****ttttttttt!

Chia sẻ trang này