cần trợ giúp từ các bậc tiền bối Chẳng hiểu tại sao mặc dù có bạn trai rồi mà tớ vẫn còn bị rung động bởi những anh chàng thông minh, đẹp trai. Đã vậy công ty tớ làm lại có rất nhiều anh như thế (tớ cũng có nhiều anh theo đuổi) mới chết chứ. Không biết mai mốt lấy chồng rồi có còn như vậy không, nếu còn thì tội cho chồng tớ quá. Bác nào có cách trị bệnh này làm ơn chỉ cho tối với. Xin cảm ơn.
kaka ... giống tớ thế nhỉ . Bọn mình có trái tim nhiều ngăn mà . Ngăn này để yêu , ngăn kia để nhớ , ngăn kia nữa để thương , để ghét .... Túm lại là ko có gì quan trọng cả nếu bạn biết cân bằng lý trí và tình cảm - tức là ko dại gì bỏ cái mình chắc chắn có đổi lấy cái mình chắc chắn mất hay có mà ko giữ nổi ! Nhat Ky
Có 1 anh chàng thông minh, đẹp trai (hơn người yêu tớ), lại con nhà giàu mê tớ như điếu đổ, hắn không ngại gì nói cho mọi người trong công ty tớ biết điều đó. Mới đầu tớ cũng cảm nhưng mà sau đó lại chạy trối chết, may quá mọi chuyện bây giờ cũng êm rồi. Nhatky nói đúng tớ không dại gì mà đổi lấy những cái không chắc chắn là của minh nhưng mà đôi khi cũng thấy lòng xao xuyến không ngăn được. Thôi vãn còn trẻ thì cứ để mình mơ mộng cái đã nhể
Ăn 2 mang cũng được, chắc mấy anh kia ko chê đâu. Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
Hic hic.....còn mình thi sao chẳng có cảm giác gì với những người như vậy ..........có phải mình bị "đứt" đường dây cảm giác rồi không? Làm sao đây? .........Mình cũng có 3 "cái đuôi" như vậy, lại không có boyfriend nữa..........nhưng sao chẳng có cảm giác gì hết vậy...........what is love?
như vậy là pác mắc bệnh "đúng núi này trông núi nọ" gòy, tuy nhiên pác phải cố gắng vượt qua căn bệnh thế kỉ nàyvì như thế bọn con trai chúng tớ chắc điên đầu, nhưng cũng có thể pác cũng có thể dựa vào đó mà bắt bẻ lại các pác trai chúng tớ cũng trăng hoa không kém, nhưng nếu pác đã iu ai thì phải iu cả cái xấu của họ nữa cơ, nếu không thì không phải iu, đúng chớ, hehe I Love Juventus
Vậy bạn hãy lấy những anh mà mặc dù đã có bạn rồi nhưng anh ta vẫn còn bị rung động bởi những cô gái chân dài, ***y. Đã vậy ở cơ quan anh ấy lại có rất nhiều cô như thế ( anh ta cũng có nhiều cô lăn xả vào hiến i thân ) mới chết chứ..... Và cuối cùng là sau khi bạn lấy anh ta mà vẫn còn cảm thấy lo láng điều gì thì hãy tìm đến tớ. Xin cảm ơn!
Nếu tớ lấy anh chàng như thế thì thành ông ăn chả bà ăn nem mất. Tớ cần mốt lời khuyên đển có thể bỏ được chứng "đa tình" của tớ. Cứ như cậu nói thì tớ chẳng cần trợ giúp làm giề