1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư liệu trận đánh cầu Hàm Rồng năm 72

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi But_chi_new, 24/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Này thì tự động kiểm duyệt này
  2. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bác CoDep viết lúc 07:24 ngày 29/10/2007:
    "...Các chiến sỹ phòng không của ta thì ở ngoài tầm sát thương
    của bom ném xuống cầu."
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Các trận địa phòng không luôn bị chế áp, trong khi mục tiêu chính là cầu Hàm Rồng. Điều này tương tự với trận địa phòng không trên núi Quyết (Vinh) và phà Bến Thủy.
    Những kẻ lập kế hoạch và phi công Mỹ không đần đến nỗi khi chưa đè được pháo phòng không, mà hăm hở lao vào mục tiêu chính.
  3. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trận địa đại đội 4 cao xạ 57mm 
    [​IMG]
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bác CoDep biết hơi ít nhỉ. Gần cầu có túi bom là làng Hạc Oa, vì cùng hướng đánh phá của cả cầu HR và tổng kho xăng dầu Đình Hương, phía hạ lưu thì Nam Ngạn cũng là túi bom luôn.
    Bọn đánh cầu hay bị bắn vỗ mặt bởi trận địa trên 2 quả núi, nên cắt bom mấy năm không trúng quả nào. Tuy nhiên cầu gục thì ngay lập tức có cầu phao sang, thậm chí đường sang cầu phao cũng đã làm trước, nên đánh gục được cầu chỉ lấy tinh thần cho phi công là chính
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Nó chả đánh nhầm đâu. Đánh có mục đích cả đấy. Đánh cho sợ ấy mà. Hình như chính tại HR có vụ 1 khẩu đội 37 ly ăn được 3 trong số năm con bổ nhào thành một hàng thì phải.
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Thích nhất bức ảnh này, trận địa pháo có vườn hoa be bé (tiếc là hơi mờ và thiếu đàn gà)
    Bác nào nói tôi cổ động cho Mẽo thế hả?
    Xem ảnh thì thấy cáigì nào?
    - máy bay mỹ ném bom, bắn phá cầu hàm rồng
    - đầy trời đạn pháo cao xạ nổ
    - cầu chưa gãy
    Thế thì có vấn đề gì nào? Mà hình trong tranh là bọn F4 đấy, là cái bọn bắn rốc két, ném bom mãi mà cầu không sập í.
    Ờ mà cái ku ném bom sập cầu HR đấy nó nói rằng "cây cầu là huyền thoại ..." đấy, nó tuyên truyền cổ động cho Ta đấy.
    Bác nào đi qua cầu HR kể từ khi được sửa lại nhịp bị gãy không? Sứt sẹo lung tung chứ chả được đẹp như trong tranh đâu!
    Nhà em nhất trí với bác gì là bác chủ topic chả hiểu sao lại tính làm cái kỷ niệm chương trận đánh cầu HR năm 1972. Làm xong chắc là đem gởi qua Mẽo chắc.
    Đa phần là nhà em nghĩ bác chủ topic nhầm lẫn cái trang sử hào hùng cả một giai đoạn ác liệt từ năm 1965 đến 1972 của cuộc chiến bảo vệ huyết mạch giao thông này (ô tô - tàu hỏa) với việc đánh nhau thời điểm 1972.
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chẳng hiểu sao bọn Mỹ lại "đùa" dai với 1 cây cầu như thế ? Chẳng chút thực dụng ! So sánh với thế chiến, Đức quốc xãm cũng bố trí trận địa phòng không dày đặc xung quanh mấy khẩu đại pháo (thành Na-va-rôn) để chặn quân đồng minh đổ bộ...Đồng minh biết ngay là bất khả xâm phạm...Họ bèn nghĩ ngay cách đánh khác ... Đằng này thì quả là dại dột như nhảy vào tổ ...kiến lửa .Ngay khi thành công thì họ lại ký hiệp định Paris. Họ mất gì và được gì ?
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đây là hình hoạ sĩ sau này vẽ lại thôi, chấp làm giề?
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ngày đó vượt sông Mã chỉ có chỗ đó thôi.
    Không đánh ở đó thì đánh ở đâu?
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 31/10/2007
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn chỉ nghe và đọc, chứ chưa được đi trên các cầu khi máy
    bay Mỹ sắp bổ nhào thả bom .
    Khi đánh cầu, không dễ một vài trận là bắn được trúng cầu ngay,
    kể cả các cầu dễ, ở giữa khoảng trống như cầu Gián, cầu Khuốt
    trên đường 1 từ Phủ Lý đến Ninh Bình .
    Có trận máy bay không đánh cầu, mà chỉ đánh các trận địa pháo
    thôi. Có trận chỉ đánh cầu, mà không đánh vào các trận địa pháo.
    Có trận đánh cả cầu, cả trận địa pháo. Nhìn chung, Mỹ ném bom
    khi pháo ta vẫn nổ giòn giã, chứ không phải chúng đợi đến khi
    pháo ta tê liệt hẳn mới nhào xuống bỏ bom đâu.
    Bọn cúng nghĩ thế nào thì tôi không phải nhà nghề, không đoán
    mò. Còn trận đánh gục cầu Hàm Rồng, thì chúng không đánh
    pháo bảo vệ cầu cúa ta. Vào cuối năm 1972, máy bay Mỹ có thể
    đánh mục tiêu từ độ cao ngoài tầm bắn của pháo ta.
    Mong bạn cũng không nên đoán mò các chiến sỹ ta chết hết thì
    Mỹ mới ném được bom.
    Còn chuyện vì sao Mỹ ném cầu Hàm Rồng, thì đơn giản cầu
    đó là mạch máu yết hầu của đường Trường Sơn, đường mòn
    Hồ Chí Minh. Mặc dù ta có nhiều cách qua sông không qua
    cầu Hàm Rồng, nhưng nó phải hạ cầu đã chứ . Đánh nhau mà
    nó không hạ cầu, mà ta cứ tự đi tránh cầu, thì ra đôi bên vờn
    nhau hay sao ?

Chia sẻ trang này