1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn - 2 lần mở chiến dịch đều thất bại - hôm wa lại nói đang "say nắng" người khác :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CunMimosa, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn - 2 lần mở chiến dịch đều thất bại - hôm wa lại nói đang "say nắng" người khác :(

    Các bạn cho mình hỏi chuyện of mình:

    Mình 30t, wen em từ tháng 11 năm rồi, cũng hay rủ đi ăn và café, tỷ lệ là 1 tuần / 1 lần, có khi 2 lần, trước Tết thì cũng cùng đi mua sắm đồ cho mình (of mình thôi). Ban đầu thì chỉ nghĩ là wen em vì thấy em nói chuyện hợp, nhưng sau này thì thấy em rất được. Em năm nay 21 tuổi, nhưng suy nghĩ rất tốt, đã có người yêu và chia tay tháng 2/2007.

    - 2/1 vừa rồi mình quyết định ngỏ lời, nhưng em nói là ko có tình cảm và nói có lẽ mình đã ngộ nhận trong thời gian qua.
    - Mùng 4 tết vừa rồi, lại 1 lần ngỏ ý rủ em đi chơi Valentine (hôm đó cũng là birthday mình), nhưng em từ chối với lý do ?ođể hôm khác, vì em ko muốn mọi người hiểu lầm?.

    Và mình nghĩ sẽ chờ đợi và dừng lại ở vai trò là bạn or là anh trai để sau này có cơ hội thì tiếp tục lần 3.

    Nhưng ngày hôm wa, em rủ đi café và để tặng quà SN trễ, em nói là em đang ?osay nắng? 1 người, người đó em mới gặp hôm 14/2. Người này học chung trường, hơn em 2 tuổi, người này dẫn em đi tìm cty thực tập. Và người này đã hẹn em Thứ 3 tuần này gặp mặt để nói 1 điều quan trọng. Em nói rằng em cũng đoán ra là sẽ nói gì.

    Tối về, em cho mình link Blog of người đó, trong đó cũng có đề cập đến em, và đã dùng từ ?oyêu? trong blog.

    Mình đã khuyên em ko nên vội vã, nên để thời gian, có thể chỉ là say nắng thôi, rồi sẽ wa.

    Hãy cho mình một lời khuyên phải làm gì lúc này, thật sự em là 1 người rất tốt và mình ko muốn để mất đi 1 người như vậy.

    Tks mọi người đã wan tâm và share ý kiến!

    PS: 8/3 này nên làm gì?
  2. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nếu em ấy tâm sự với bác tất tần tật chuyện tình cảm thì em ấy chỉ xem bác như 1 anh trai thôi, với lại bác cũng hơn rất nhiều tuổi nên em ấy coi bác như anh trai
    bỏ đi bác ợ tìm mối khác, chia buồn, đời ko như là mơ
  3. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng hỏi xin tư vấn. Rõ như ban ngày là cháu nó không thích "chú" rồi:
    - Đã ngỏ lời hôm tết -> bị từ chối thẳng thừng không thương tiếc.
    - Rủ đi chơi hôm 14/2 -> cũng từ chối nốt và nói rõ lý do-> khẳng định không có tình cảm (em ý đứng đắn đấy)
    - Tâm sự về chuyện người yêu mới -> nói để mà biết là trái tim đã có chủ rồi, đừng mất thời gian làm gì cho mệt.
    - Cho link blog của người yêu mới, trong đó có đề cập đến khái niệm yêu -> tình yêu đến từ hai phía -> "chú" đừng có xí xớn nữa.
    Lý do "cháu nó" không thích bác thì có nhiều. Nói chung bác già rồi, không đọ được với thanh niên lớp trẻ đâu.
  4. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào ko có 1 giải pháp nào khả thi hơn sao, vì mình nghĩ dù sao em cũng mới chỉ nói là "say nắng", và cũng chỉ là mới wen, đang tìm hiểu. Trong suy nghĩ of mình thì mình vẫn muốn được tư vấn theo hướng các cách tiến lên tiếp.
    PS: ngày T3 này, em nói sẽ ko nhận lời, nếu người đó ngỏ ý, vì em nói sẽ cần có thời jan để tìm hiểu ==> Cơ hội vẫn còn?
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    khó nói lắm, thường thì không phải ai cũng hành động như dự đoán cả, với lại qua lời kể của bạn thì cũng chỉ hình dung ra một phần nào của cô gái đó thôi, có điều tình cảm chân thành thì cứ cho đi bạn ạ, được đáp lại thì sẽ là hạnh phúc, còn nếu không thì mình cũng không cần phải nuối tiếc quá khi người mình yêu đã đuợc hạnh phúc, dẫu không phải do mình mang lại. Goodluck !
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: con gái nhoe tuổi (21) thường cần có những cái say nắng này để tiến đến ty, họ tin tưởng rằng nếu ban đầu gặp mà đã có cảm giác chỉ là bạn bè thì họ sẽ ko bao giờ yêu
    Vàng 2: mới wen nên cảm giác đang ồ ạt và mới mẻ -> bất lợi cho "chú"
    Vàng 3: rất khó. Giải pháp duy nhất là tuỳ duyên số của chú . Tốt nhất là làm bạn bè 1 thời gian, nếu thấy em nó vẫn available và đã chính chắn hơn chú có thể tiếp tục tấn công. Em này là người đứng đắn, yêu ghét rõ ràng. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát -> nên nếu em vẫn còn trẻ em vẫn cho rằng cảm giác ban đầu có thể yêu 1 người hay ko là đúng nhất
    Vàng 4: ko phải. Chỉ là càng chứng tỏ em ấy là 1 người biết suy nghĩ và đứng đắn
  7. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    @Blueriverhp: Có lẽ bạn nói đúng. Mình cũng thử đặt mình vào lứa tuổi 21, đúng là vậy. Vai trò of mình nên dừng lại ở anh trai thì tốt hơn. Nếu sau này, em vẫn available và cảm nhận được tình cảm of mình thì sẽ tiếp tục.
    Dù sao, được biết em là 1 điều may mắn cho mình, vì em đã ở bên cạnh mình khi mình đang buồn vì vừa chia tay bạn gái, ở bên mình khi mình nằm bệnh viện. Một người như vậy tiếc là mình lại ko có được 1 cơ hội như người kia.
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Gái của đồng chí là gái tốt đấy, nên dừng đúng lúc để còn giữ lại 1 tình bạn.
  10. yeuanhHKGH

    yeuanhHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác này hình như có dzợ rồi mà?

Chia sẻ trang này