1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cần tư vấn] 27t - nghĩ rằng đã tìm ra cô gái cuối cùng - tỏ tình thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dituroi, 28/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dituroi

    dituroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ

    Em năm nay 27 tuổi, mấy năm nay em ko yêu ai dù là đi chơi, hẹn hò hóng gió hay nhắn tin gọi điện tà lưa, em cảm thấy yêu cho đến khi gặp 1 cô bé nhỏ hơn em 7 tuổi.

    Nói vậy ko phải là em quá tệ, em là 1 facebooker ko tồi, friends vào nhà em đông lắm và cũng rất nhiều là hot facebooker qua lại trên page em. Em có nhiều thú chơi - ảnh, chó đẹp, đi du lịch phượt, kinh doanh, nhạc xưa (nhạc sau 1998 em ko nghe), đọc sách sử, nc xã hội .. Những thứ đó giúp em có dc cơ hội tàm tạm cả ngoài đời và online.
    Đời sống tinh thần phong phú nên quanh em nhiều cô gái xinh đẹp và ngoan hiền tử tế nhưng ko thích ai, e, sống 1 mình gần 3 năm từ khi chia tay ny đầu tiên và cũng là duy nhất bây giờ.

    Cho đến nửa năm trc, em gặp 1 cô bé thua em 7 tuổi, là sv 1 trg ĐH tầm trung, con gái miền quê nhưng thuộc dạng tiểu thư địa chủ nên xinh xắn rạng ngời. Đặc biệt em có biết xem tướng và cô bé này em có thể gọi là "vượng phu ích tử". Tính tình hiền lành rụt rè rất ngoan ngoãn. Đây là cô bé đầu tiên cứ 3 ngày em nhắn tin và gọi điện 1 lần, bé cũng ko tỏ ra khó quá khó chịu với em. Dần dần em cũng trở nên gần gũi hơn và biết thêm về bé, càng biết em càng có ý gắn bo.

    Tuy em biết nhiều thứ nhưng gà mờ về ty và tỏ tình. cô bé này lad người đầu tiên em theo đuổi và cũng là lần đầu tỏ tình của em (ty đầu em ko phải đi cưa)

    Tối qua em hẹn bé đến quán cafe, ở đó em ngỏ lời bé làm ny của em. Cô bé ấy từ chối rất rõ ràng và ko để cho em 1 cơ hội tình cảm. Em gần như tuyệt vọng, là người xem tướng dùng người em đã có ý tính chuyện 100 năm với bé. 3 năm nay em ko yêu dc ai chắc sau này càng ko thể.

    Hơn 1 ngày ko ăn gì, em nghĩ lại, xâu chuỗi và hiểu ra thực sự bé đang có quan hệ tc với người khác - 1 người bạn cấp 3, em hiểu với tính cách của bé, bé tìm tới những người gần gũi quen thuộc và yên tâm. Có lẽ em đến chậm 3 tháng.

    Vậy là đầu tiên em sai - suy đoán bé chưa yêu ai nên mạnh dạn ngỏ lời nên bị từ chối là đúng, ko có gì ăn năn. Chỉ tự trách mình hiểu về ty ít quá.

    Nhưng tâm lý em ko yên, đã xác định lâu dài người con gái cuối cùng của mình, tìm kiếm mãi lại thấy trong tay người khác sao đành.

    Chuyện mới xảy ra 24h trước, các bác bảo em phải làm sao, thực sự em ko muốn tìm thêm cô gái nào nữa và nếu mất mối quan hệ này chắc em ân hận cả đời.
  2. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    1 là cô gái từ chối rất rõ ràng thì nên vui vẻ nhận làm bạn.
    2 là cứ từ từ không vội vàng nếu cậu quyết, bởi bát lành đến mấy ăn lâu ngày cũng bị mẻ
    3 là cứ coi như mối đấy tốt, để dành tranh thủ không nghĩ đến nữa, thỉnh thoảng quan tâm hỏi han, gặp chuyện bất bình thì ra tay tương trợ, không rủ rê, không sướt mướt tình cảm. Thời gian này dành thời gian tìm hiểu thêm 1 vài cô gái khác.

    . trăng đêm rằm có đẹp có tròn nhất thì sau đó cũng nhìn thấy khuyết, chẳng gì là hoàn mỹ.
    . đầu tiên cậu sai khi suy luận: không phải là bé chưa yêu, sau đó tỏ tình -> bị từ chối.

    Mà bởi vì: bất cứ điều gì, việc yêu thích, người yêu quý. Khi chưa "quen" thì đều thấy chán và chỉ muốn bỏ. Đến khi thích ứng rồi, cảm giác tâm huyết rồi tự dưng sẽ thích dẫn đến yêu
    Đậm là dành cho gái chứ không phải cho cậu!!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Nửa năm nay ngoài "cứ 3 ngày nhắn tin và gọi điện 1 lần" thì bạn gặp gỡ cô gái này thường xuyên cỡ nào? Tìm hiểu được gì về tính cách, tính nết quan niệm sống? Cô này có quan niệm hôn nhân như thế nào? VD hễ thấy ai tướng tốt thì hùng hục đòi lấy? VD hễ không có tình cảm thì chẳng thèm lấy?

    2/ Hóa ra bạn thấy ai có tướng mạo tốt đẹp thì húc đầu vô đòi lấy à?
  4. dituroi

    dituroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nửa năm đúng là chưa nhiều, gọi là tâm tình thì chưa có nhưng cũng đủ biết tính nết củ bé, cái thuật xem tướng mình ngó dc nhiều người rồi, có đối chiếu quá khứ tương lai nên rất tự tin... người mặt đẹp và tướng đẹp khác nhau, ko phải ai ưa nhìn cũng tốt tướng đâu. Mình cũng cổ điển, thích theo đạo xưa kiểu các cụ già.

    va chạm yêu đương thực tế là kém, hiểu về con gái ít vì xưa nay ít gần gũi con gái, nghe chuyện ty cũng ít luôn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @virvu cám ơn bác, bác tư vấn em cách bắt đầu lại 1 mối quan hệ dc ko, em nghĩ em vừa phá hủy nó.
  5. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    1 chiếc bình đã vỡ, nếu cố tìm cách ghép lại các mảnh vỡ thì có thể các mảnh vỡ này sẽ cứa chảy máu thêm...

    Đổi nick khác, dùng số fone khác, 1 thời gian sau quan tâm lại. Nhưng nói chung là rất khó!!
    về cơ bản là cậu nên "học" lại cách cua gái. Không nên dùng điều kiện cần mà cảm giác quan đánh theo ý muốn của gái.
    vd: gái muốn yên tĩnh, k làm phiền
    gái buồn, động viên
  6. dituroi

    dituroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chúng em lad người thật việc thật nên ko phải thay nick thay fone đâu ah, trên mạng và tin nhắn ko nc mấy, gọi điện là chính, tuần 2 lần, lâu lâu gặp nhau vì em cũng bận.

    2 hôm nay rất nóng lòng nhắn tin gọi điện nhưng kìm chế dc chưa làm gì dại dột ...
  7. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Quan tâm hỏi han linh tinh bây giờ là ăn bánh bơ đội mũ phớt ngay.

    Tốt nhất là lạnh te, mấy cái ngày lễ tết thì làm 1 cái tin nhắn happy birth day lấy lại tình bạn với gái, trung thu này cũng làm cái tin nhắn: "trung thu vui vẻ nhé cô gái"
    Sau đó lặn tăm, luyện công lực.
    Nếu sau này vẫn thèm gái, thấy thích thì hỏi han linh tinh tiếp, 20/10 tuyệt đối không tặng hoa. Phí $!!
    Cậu tính làm được chứ?
  8. dituroi

    dituroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    có 1 chuyện tối nay

    ảnh avatar của bé là em chụp, em chụp ko tệ lắm và bé hay đổi sang ảnh em chụp làm profiles, tối nay bé online ko thấy change cái avatar "kỉ niệm" đó đi, vẫn giữ nguyên.
    Ảnh này tuần trc em công tác SG gọi ra buôn chuyện tâm sự với em ý, đang buôn thì em ý thay ảnh cho tới bây giờ.

    Vậy các bác xét nghiệm tình huống này như nào ah, ảnh đó có ý nghĩa gì với gái ko hay chỉ trang trí và ko liên wan gì với em hết. Có thể em đang ăn wủa mơ có hột ...
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    kệ gái đi, gái nhớ gái sẽ chủ động, không nhớ thì ăn bánh bơ. Lên Face thả mồi linh tinh:

    -Đêm nay tôi nhớ tới 1 người, không biết người ấy nhớ tôi không!!

    -tự dưng tối nay buồn như ch cắn!!

    nói chung là nhiều!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    kệ gái đi, gái nhớ gái sẽ chủ động, không nhớ thì ăn bánh bơ. Lên Face thả mồi linh tinh:

    -Đêm nay tôi nhớ tới 1 người, không biết người ấy nhớ tôi không!!

    -tự dưng tối nay buồn như ch cắn!!

    nói chung là nhiều!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s: mồi thả sau 1-2 tuần, thả ngay khéo lĩnh thẹo
  10. dituroi

    dituroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ah bác chỉ dg vậy em tỉnh táo ra tí: thả mồi thì em nhiều lợi thế :), chụp ảnh đẹp - tag, viết truyện viết thơ (tự làm) - tag.

    Túm lại việc của em trong 2 tuần tới là mặc kệ, sau đó là thả mồi lấy lại hình ảnh :), nghĩ tới đây em sáng ra đc kha khá :)

Chia sẻ trang này