1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cần tư vấn] 27t - nghĩ rằng đã tìm ra cô gái cuối cùng - tỏ tình thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dituroi, 28/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597

    Anh tuyên dương thái độ hôm nay của chú Trước. Có tiến bộ. Đề nghị khen thưởng! ^ ^
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phụ nữ lâu lâu mới có 1 cô "vượng phu ích tử" mà ai cũng chủ quan duy ý chí đòi cướp về làm vợ thì lấy đâu ra cho đủ.

    Cho nên là dù cô này "vượng phu ích tử" hay đẹp hay giàu hay ngoan hay giỏi hay gì gì đi nữa thì đều là những tính chất / tính nết tốt và ai cũng đánh giá cao những tính chất / tính nết này.

    Chủ topic biết "chọn" cô này thì hàng chục hàng trăm anh khác cũng không ngu gì mà không "chọn" cô này. Vậy cô này sẽ chọn ai? Liệu chủ topic có được cô này chọn không?

    Nếu cô này không chọn chủ topic thì "vượng phu ích tử" chứ 1 tỷ "vượng phu ích tử" cũng là vượng cho ông khác, ích cho thằng khác, chủ topic có xơ múi được gì đâu.

    Như có bạn đã nói ở trên, có phải ở đời muốn lấy cô nào là lấy được ngay đâu, nên chủ topic còn chủ quan duy ý chí ngày nào thì còn buồn khổ ngày đó, vì không thực hiện được tâm nguyện.
  3. dituroi

    dituroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nghe chửi vui phết ... thực ra các cụ đọc mà ko để ý, với các thế mạnh kia chuyện tâm lý, cảm xúc nhu cầu ko phài em ko hề tệ, có gì dễ hơn rủ 1 cô gái ra khỏi nhà = chụp ảnh, có gì dễ hơn tạo cảm giác yêu thương = nuôi động vật, và nếu ko am tường tâm lý thì sao theo nổi việc rất nhân bản là tướng người, đó là em nói cho các cụ thấy dc vấn đề sâu xa. Trong mắt nhiều cô gái khác biết em luôn là 1 cầu thủ dự bị nếu em có ý tiến tới - nhưng em ko thích
    Em thất bại vì tính chơi thật lòng nên ngu đi, thấy ưng ý ko muốn rề rà nên vồ vập, đây coi như là công dưỡng tính còn thấp, ko chịu dc cám dỗ. Vậy những chỗ các cụ chỉ ra có đoạn em đồng ý, có đoạn em cho là chưa chính xác.

    vấn đề khi em đưa lên đây
    1 là kiếm chỗ giải toả cho nhẹ người mà ko lộ mặt bên acc fb nhà em - done
    2 là bây giờ em muốn nối lại việc tiếp xúc, chuyện này coi như 1 tai nạn nhưng em quyết rồi thì ko thay đổi, cài này cần các cụ giúp

    vậy cụ nào lấy việc tư vấn làm thủ đoạn công kích cá nhân thì em xin kiếu, em tu rồi ko mất time với các cụ, kiểu tranh luận vầy ngày xưa mình em chơi cả chục thằng, rút lại nói loanh quanh ko dc việc chính.
  4. dituroi

    dituroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    update tình hình

    hôm nay em nhắn 2 tin, 1 phát qua mobile là đại loại là chúc mừng trung thu, 1 cái qua fb đại loại là chúng mình làm hoà, dc cái kết quả là tối nay em up bức ảnh lên kiếm dc 30 likes thì có bé ấy like + cmt. Xem ra ko tới nỗi ngã đau, việc thả mồi như bác @virvu chỉ đã làm dc, còn các việc tiếp theo em nên như nào, có nên stopped và 2 tuần sau mới hỏi thăm ko?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rồi, lại thêm một bạn tự nhận là AM TƯỜNG TÂM LÝ nữa. Am tường quá, đến nỗi muốn lấy 1 cô gái làm vợ mà sau 6 tháng cũng mù tịt, không biết là cô ấy đang có bạn trai rồi. ;)) ;)) ;))

    Vì bạn bận, không có thời gian gặp người bạn muốn lấy làm vợ,
    và sau vụ bạn tỏ tình mà bị cô kia từ chối, thì cô kia chắc cũng chẳng muốn đi chơi riêng với bạn,
    do đó, tiếp theo, bạn nên mỗi ngày post 1 bức hình lên fb, nếu k có đủ 30 likes thì cố gắng lập nick fb ảo mà like nhiều vào,
    cứ thế, mỗi ngày 1 ảnh có 30+ likes, thì thế nào cũng có ngày

    bạn cưới được cô ấy.

    À, bạn nhớ chắp tay cầu nguyện rằng cuộc sống của cô ấy chỉ gói gọn trong cái fb và những cái hình post lên fb nhé, chứ nếu fb chỉ là 1/20 cuộc sống của cô ấy thì e là bạn cần khoảng 3 tỉ likes cho mỗi bức hình post lên fb thì mới lấy được nàng.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hihi, hoặc lờ chủ topic này còn sót lại từ thời cổ đại, hoặc lờ bên Trâu Quỳ sẩy mất.

    Gặp 1 con bé xinh xắn từ trên trời rớt xuống, có phải luyện tiên đơn đâu mà cách đúng 3 ngày lại gọi 1 lần. Chuyện con bé đó từ chối thì có liên quan gì tới chuyện làm chân sút dự bị cho mấy con khác?!

    Đánh tráo khái niệm trắng trợn theo 1 cách vô thức xong rồi cứ gân cổ lên cãi thì sớm muộn cũng mang cái đầu máu về nhà hà. = ))

    Chuyện chú bị Mờ U hay Bát xê lô na từ chối trong khi mấy thằng Sơn đờ lên, Xì tốc xi ty hay Quét ham dù nai tịt mời chú ký hợp đồng liên khúc không có nghĩa chú là tất cả... Nó chỉ cho chú biết là chú đã tự đánh giá quá cao về bản thân, mặc dù chú không phải là Meixi hay Oh Lala. [:D] = ))

    Cứ mang cái tư tưởng "ta vẫn còn bao la các em khác ngay cả khi em này từ chối" mà đi tán gái thì xác suất ăn gạch cộng ăn tát khá là cao. Gái nó bít nó chả phang cho 1 câu "sao không đi la liếm mấy con kia mà đi theo tôi làm gì." Xong rồi nó chả ôm đầu té gấp, không quên quay lại chửi đổng mấy hôm nay quên ăn chay nên đời đen như mõm chó = ))

    Đây này, có 1 viên đá khá to ở đây, bạn nào có lòng tốt cho tôi mượn chọi lại nhé.
    Chừng nào chú đút tay vào túi quần buồn rầu thốt lên rằng "Em mời gái lên Lamborghini nhưng cô bé ấy từ chối rất rõ ràng và ko để cho em 1 cơ hội tình cảm. Em gần như tuyệt vọng." thì lên đây anh em vấn veo cho. Còn bây giờ thì phải chữa bệnh tự sướng cho chủ topic đã [r24)]
  7. dituroi

    dituroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mời các cụ nói đúng vấn đề em cần các cụ nói, các tham luận ngoài em ko để ya đến
    ---
    Xem ra ko tới nỗi ngã đau, việc thả mồi như bác @virvu chỉ đã làm dc, còn các việc tiếp theo em nên như nào, có nên stopped và 2 tuần sau mới hỏi thăm ko?
    ---
  8. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Nói thật, mấy chuyện facebook em nghĩ chả nói lên điều gì nhiều. Nó thấy thì nó tiện qua like hoặc comment, coi như bạn bè bình thường, ko có nghĩa nó add bác làm close friend trên face.
    Em nghĩ để giãn giãn ra, bác lại hẹn hò lại ngoài đời. Bữa 1 thì nhẹ nhàng thôi, như kiểu bạn bè gặp nhau, nói chuyện vui vẻ. Mục đích tạo cho em ấy cảm giác thoải mái, thân thiện khi ở cạnh bác. Bữa 2 thì cách ra 5-7 ngày. Là 1 buổi hẹn thực sự, chuẩn bị kĩ lưỡng hơn về địa điểm và thời gian. Tuy nhiên nên để em í cảm thấy confuse là ko biết bác có thích em í thật ko. Tránh khả năng em í đưa bác vào friendzone thì hỏng hẳn.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi dùng lý trí thì không hiểu được việc này: Vì sao suốt 6 tháng, cứ 3 ngày lại gọi điện thoại (kèm một số lần đi chơi, chắc vậy) mà tỏ tình bị người đẹp từ chối, trong khi đó, sau khi bị từ chối, 2 tuần mới hỏi thăm, thì sau này sẽ lấy được người đẹp?

    Chủ topic đi từ tự tin (suốt 6 tháng cứ 3 ngày phone 1 lần, và đã tỏ tình) đến quá tự tin (bắt đầu chiến dịch 2 tuần mới liên lạc, sau này sẽ hỏi cưới.)

    Bạn nào giúp giải thích hiện tượng này cho tôi có cơ hội được mở mắt với.
  10. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, ko đọc kĩ bài của chủ topic. Nếu đã 6 tháng mà ko ăn thua thì tốt nhất chủ topic nên chúc cho em í đc hạnh phúc rồi quên e í đi.
    Hình ảnh của chủ topic trong mắt em í đã cũ rồi. Có thể bác là người tuyệt vời nhất thế giới nhưng e í không thích bác, đơn giản vì em í cảm thấy thế thôi. Con gái xấu bằng tình cảm nhiều hơn là lý trí.
    Nếu bác ko cam lòng, hãy tạm quên em í đi. Ko tiếp xúc với em í trong bất cứ phương diện nào tối thiểu là 3 tháng. Rồi dùng thời gian này để thay đổi bản thân. Sau đó tìm cơ hội quay lại gặp em í và cho e í thấy 1 hình ảnh khác. GoodLuck!

Chia sẻ trang này