1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cần tư vấn] 27t - nghĩ rằng đã tìm ra cô gái cuối cùng - tỏ tình thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dituroi, 28/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Không nên cứ suốt ngày tranh ảnh với chăm sóc dog cảnh rồi lẫn tình seven nhiều quá, thỉnh thoảng bắn 1-2 cái. còn lại thì cũng linh tinh, rắc thính lung tung:

    ngày 1: buồn phát cuồng

    ngày 2: tình hình là rất tình hình! Hôm nay bất thình lình thả con 73, mát tay 2 nháy 60 điểm mấy tình yêu à:x

    ngày 3: Các anh em ném đá hội ABC tập trung ở XYZ offline trung thu nhế, tank 1: bánh dẻo + for men 3 chai, ken 1 két. địa điểm cầu UUU./ tank 2: karao tại mtv2./ tank 3: đấm lưng đường X. Lệ quyên tình phí: 3 lít 1 đầu người, bố nào dẫn tình tang theo thì đóng 2 suất rưỡi v.v.

    ngày 4: hôm qua tưng bừng hết ý các chiến hữu nhỉ

    ...
    ngày 7: tôi nhớ 1 người không nhớ tôi .. etc

    Đấy, sơ cua như thế, quan trọng trình diễn của tác giả được mấy cân!! Chứ không phải:

    ngày 1: buồn thế
    ngày 2: nhớ em quá
    ngày 3: buồn thối ruột
    ngày 4: đau hết cả lòng.
    ngày 5: nhớ!!!
    6 .7 CN ,.....

    Đã bảo coi gái như mù cơ mà, nhắn 1 cái tn là đủ rồi, khi nào nó cắn thì tự cắn, không phải mời!!
  2. dituroi

    dituroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    dc như bác @cafe_nau với @virvu cmt em cũng dãn ra dc 1 tí, tất nhiên có điều đồng ý, có điều ko đồng ý, nhưng bản thân đã ko thể liệt kê hết câu chuyện 6 tháng trên vài chục dòng gõ thì cũng khó mà chia sẻ cho hết dc với các bác các tình tiết li kì khác. Tính em xưa nay các bác chỉ dc biết cái gì em cho các bác biết, vì vậy thừa nhận còn nhiều chuyện sâu xa hơn làm đa số các bác ở đây lọt vào thế "biết ít nói nhiều" và "có vấn đề về đọc hiểu" thậm chí là bịa đặt trắng trợn như cái câu này - câu này là tự nghĩ ra tự suy luận tự sướng chứ văn gốc ko ai nói đến chuyện đó, phải nói là tinh tướng và bất lương tới bệnh hoạn
    ----
    Chủ topic đi từ tự tin (suốt 6 tháng cứ 3 ngày phone 1 lần, và đã tỏ tình) đến quá tự tin (bắt đầu chiến dịch 2 tuần mới liên lạc, sau này sẽ hỏi cưới.)
    ---
    đàn ông thì ko nên bịa chuyện làm ác, nếu làm thì ko để thiên hạ biết để biết rồi thì nên giúc đầu vào váy đàn bà chứ hở mặt ra làm gì cho xấu.

    Câu gốc của tôi là dừng lại rồi 2 tuần sau mới hỏi thăm thì dc tác giả Anxiety xuyên tạc thành 2 tuần mới hỏi 1 lần trong thời gian dài mãi mãi từ bây giờ tới sau này. Nếu ko phải vì đọc hiểu dốt thì chắc là tính bất lương chụp mũ cho người hiền lành để mua vui cho mình. người ta cần tư vấn ko thấy giúp còn lấy xuyên tạc ngôn từ bịa đặt câu chuyện. Làm đàn ông ko giúp dc người khác lại có cái tính điêu ngoa đàn bà, hỏi mọc chim ra có phí ko Anexity

    việc của topic này với em tới đây là đủ, đã giải quyết đủ 3 việc
    - lèm bèm cho đỡ buồn - KQ là đã hết buồn
    - tìm kiếm cơ hội tiếp xúc lại - KQ là chưa thấy bị cự tuyệt, dù sao giữa em và cô bé cũng có ít chuyện mà thằng ny đang đi học ko bao giờ muốn ganh đua với tuổi 27 như em
    - tỉnh táo hơn - KQ là hiện tại ko ham hố tỏ tình để sớm đoạt dc người đẹp, xác định trg kì kháng chiến

    việc đã xong, em ko còn lý do online ở đây nữa, cám ơn các cụ, lần nữa cám ơn bác @virvu và @cafe_nau
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Chủ topic chê tôi "biết ít nói nhiều", mới 2 ngày mà tôi đã không hiểu về chủ topic ;)), cơ mà chủ topic thì quen cô gái trong mộng 6 tháng, định bụng cưới về nhà hẳn hoi, mà không biết con người ta đã có bạn trai.

    2/ Chủ topic chê tôi "có vấn đề về đọc hiểu", cơ mà chủ topic quen người ta 6 tháng thì hiểu rõ lắm nên mới tỏ tình.

    3/ Chủ topic bảo tôi là "tự nghĩ ra, tự suy luận, tự sướng", cơ mà quen cô kia "vượng phu ích tử" mà chủ topic tưởng bở tự nghĩ ra, tự suy luận, tự sướng rằng cái vượng của cô ấy là vượng cho mình, cái ích của cô ấy là ích cho con chủ topic. ;))

    4/ Chủ topic gọi tôi là "tinh tướng", còn chủ topic thì hẳn nhiên không tinh tướng khi xồng xộc tỏ tình với con gái đã có bạn trai.

    5/ Chủ topic gọi tôi là "bất lương" khi tôi chỉ ra cái yếu trong logic của chủ topic, còn chủ topic yếu trong logic lẫn cảm xúc thì lại hoàn toàn "lươn thiệng."

    6/ Chủ topic gọi tôi là "bệnh hoạn", còn mình thì hóng FB được cô kia thò mẹt like 1 cái ảnh mà đã vội tưởng tượng này khác về mqh thì là "lành mạnh."

    7/ Chủ topic gọi tôi là "chụp mũ người hiền lành để mua vui", còn mình thì chụp cảm xúc lên cô vượng phu ích tử mới 6 tháng để mong vác cái vượng phu ích tử về làm sự hạnh phúc của mình.

    8/ Mọc chim hay thiếu chim thì sao lại phí hay thừa nhỉ? Hóa ra chủ topic quan trọng chim đến thế sao? Ngỡ chim là một thứ quý giá đến thế sao? Tôi không có chim mà chủ topic đã phải thừa nhận tôi là đàn ông rồi đấy, thế chủ topic có chim thật thì đã làm ai (trên mạng, ngoài mạng) đánh giá chủ topic đúng là thằng đàn ông chưa? Hay chỉ thể xác thôi, còn năng lực suy nghĩ thì chỉ đến thế này: "giữa em và cô bé cũng có ít chuyện mà thằng ny đang đi học ko bao giờ muốn ganh đua với tuổi 27 như em"?

    Cái thằng ấy nó đâu bao giờ muốn / cần / thèm ganh đua với chủ topic trong ít chuyện ấy mà làm gì. Trong nhiều chuyện khác thì nó thắng đứt đuôi con nòng nọc ra từ lâu rồi mà. :))

    Chim thì chủ topic có, tuổi cũng có, não cũng có, chất xám cũng có, nhưng mà...phí. :-"
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bài này rất hay, mà em chưa hiểu rõ lắm, cái đoạn đo đỏ thì cụ tỉ là phải thế nào cho nó hợp lý ợ, quan tâm ít thì gọi là không quan tâm, quan tâm nhiều thì lại bị cho là làm phiền, nhiều lúc chả biết thế nào mà lần cả :-??
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quan tâm ít thì bị gọi là không quan tâm. Quan tâm nhiều thì bị cho là làm phiền. Thì bạn lựa nấc ở giữa 2 thứ ấy mà quan tâm. Lại bị chê thì lại điều chỉnh tiếp. Đứa nào còn chê là còn có ý định để bạn tiếp tục điều chỉnh, chứ đứa đã không ưa bạn thì nó chẳng tỏ ý khen chê gì cả, chỉ lảng đi thôi.

    Chỉ sợ dù bạn đã bị phản ứng tiêu cực mà lúc nào, với cô nào, bạn vẫn chỉ giữ 2 mức "quan tâm ít" và "quan tâm nhiều" như cũ kia. Chứ còn có ý điều chỉnh, lại còn có người cho mình tgian để điều chỉnh, thì thể nào mà chẳng điều chỉnh được.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cãi nhau tiếp đi, đang đến đoạn hay. Uống rượu không vui không được. = )) bác chủ topic đâu rồi, lên phản pháo lại đi. Kịch đang hay mà hạ màn thì phí quá.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người "am hiểu" thì thừa biết lúc nào nên phản pháo lại, lúc nào nên hạ màn chứ.

    Người "rành về tâm lý" thì thừa biết lúc nào mình nên phản pháo lại chứ.

    Người "biết về tướng số" thì chắc cũng biết tí ti về đoán định tương lai, bên biết lúc nào thì phải hạ màn chứ.

    Bạn kensai chỉ giỏi xúi dại!
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Dại hay không kệ nó, miễn vui là được rồi. Không có gì phải serious cả = )) jk....

    Và người am hiểu thì không phải lúc nào cũng am hiểu. Đôi lúc Platon cũng nhầm chứ không phải không, nhưng phải có cái spirit thì nó mới làm nên cái cốt được Anx à.... = ))
  9. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Đậm 1: chưa tinh tế.
    Đậm 2: Tốt. Con đường duy nhất còn chút ánh sáng là đây. Nện học cách dứt điểm "bằng hành động" chứ đừng dùng lời nói.
    ^:)^^:)^^:)^

    Quan tâm thực sự thì không sợ bị cho là làm phiền. Đừng đánh đồng quan tâm với những lời hỏi han "Em ăn cơm chưa?" "Em đi làm về mệt không?" "Em làm bài tốt chứ". Cần rõ ràng ở chỗ này. Các câu trên phù hợp cho những đôi đang yêu nhau chứ không phù hợp với những đôi đang tán nhau. Cái này anh nhớ là bạn An có nói ở đâu đó rồi. Gần đây thôi. Chú chịu khó tìm lại hoặc nhờ bạn An quote lại giúp.
    Cách quan tâm người khác mà thực chất, sâu sắc thì không phải nói một hai câu là xong. Hoặc có thể nói gọn được trong một hai câu nhưng anh chưa đạt đến trình độ đó, chú thông cảm. Anh gợi ý trước một chút nhé.
    Tình huống: Khi hai người đang ngồi bên nhau, chú muốn tỏ sự quan tâm với những mệt mỏi trong công việc của gái thì đừng hỏi bơ vơ "Em đi làm về mệt không?" nghe rất sáo rỗng. Mà nên hỏi đại loại như sau:
    T: Trông em dạo này có vẻ mệt mỏi. (Nói bằng giọng nhẹ nhàng, chân thành, nhìn thẳng vào mắt gái. Nghiêm cấm nói nhanh.)
    G: Thế ạ? Chắc tại công việc...xyz..abc...anh A làm tốt thế mà mấy năm không thấy thăng chức...
    T: ... ... (Đến đây thì tóm ngay một thông tin trong câu trả lời của gái để hỏi tiếp. Chú ý là có những thông tin trong câu trả lời của gái không liên quan lắm đến câu hỏi của chú. Đó chính là những thông tin quan trọng, đầu mối bám vào để giúp gái giải tỏa ức chế.)... Làm mà không thấy triển vọng thăng tiến cũng nản nhỉ...
    G: Nản chứ...abc...xyz... ngày đi học em mơ làm giám đốc...sếp không thông cảm cho em...
    T:... (Tuyệt đối cấm đưa ra lời khuyên khi chưa được hỏi. Tiếp tục gợi mở để em nó giải tỏa).
    ...
    ...
    (Gần kết thúc. Lúc này gái đã xả được tương đối và bắt đầu có cảm giác dễ chịu khi được giải tỏa ức chế.)
    T: ... (Vẫn câu chuyện đấy nhưng chuyển qua tông vui vẻ hài hước hơn. Nghiêm cấm những lời "có vẻ tích cực" nhưng thực chất là sáo rỗng kiểu "Cố lên em. Kiểu gì cũng có ngày sếp chú ý đến em." "Em nên tích cực hơn trong công việc". Sau một vài câu vui vẻ, nếu thấy gái bật cười hoặc mặt mũi tươi tỉnh hơn thì chuyển sang chủ đề khác nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.)
    Anh chưa gặp người nào mà không thích được quan tâm chân thành kiểu như vậy cả. Chú cũng có thể áp dụng với người thân và bạn bè của mình và cảm nhận. Ý tưởng này không có gì mới lạ hay độc đáo cả. Anh thấy các anh chị em trên đây nhắc đến vài lần rồi. Nhưng chú còn ít tuổi, có thể chưa biết nên anh vẫn nói. Nếu chú đã làm được thì báo anh, anh sẽ đưa ví dụ khác sâu hơn một chút.
  10. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    k phải cãi nhau mà là tranh luận chị An nhỉ, hôm qua chị đi chơi trung thu vui k? ^^

Chia sẻ trang này