1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cần tư vấn] 27t - nghĩ rằng đã tìm ra cô gái cuối cùng - tỏ tình thất bại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dituroi, 28/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ê, đừng nhờ, đừng nhờ. Tôi không nhớ là gần đây có nói gì đại loại như vậy. Tôi quote không ra nổi đâu.

    Tôi nhớ có lần tôi rủ 1 anh bạn (mà tôi thích nhưng biết thừa là không tán được) đi ăn xinh nhật tôi, và tôi chỉ nói là đi ăn với bạn bè tôi, chứ không nói cụ thể là dịp gì. Anh này không ngại gì việc đi với bạn bè người khác (với mọi người, không chỉ là với tôi) nhưng vì đi làm trễ nên chỉ hẹn tạm là sẽ đến trễ. 7h tối, chúng tôi ăn tối, anh này chưa làm việc. 9h tối, chúng tôi đi ăn kem, anh này chưa làm việc xong. 10h tối, bạn bè tôi vẫn còn ngồi đợi chung với tôi cho đến lúc anh kia rảnh, chứ còn chẳng còn thèm đợi "xem mắt" anh kia nữa. 10h30 anh kia xong việc và nhờ tôi đến đón. (Hôm đó anh chàng không đi xe.) Bạn tôi chở tôi đến chỗ hẹn, trả xe cho tôi, tôi chở anh kia đến 1 quán cà phê quen khác. 11h, quán đã ngừng phục vụ khách, chỉ còn phục vụ người quen. Tôi ăn đã no, kem cũng đầy bụng, trò chuyện với một chục người bạn từ dăm bảy nguồn khác nhau (và sau nhiều lần thì họ cũng đã trở thành bạn của nhau) cũng thỏa thuê rồi. Tôi chẳng qua là còn tiếc anh chàng này nên 11h mới cố đi thêm chút nữa. Cầm menu lên, tôi ngao ngán (ăn quá đủ rồi, còn thèm gì đâu) và hỏi:
    - Em uống gì bây giờ hả anh?
    Anh này rõ ràng là vẫn bỏ thời gian suy nghĩ dù đi làm về khuya, chưa ăn tối, thì hẳn nhiên là mệt, và vấn đề của tôi thì lại chẳng có gì quan trọng (1 con bé ăn chơi thỏa thuê rồi, giờ không biết nên uống gì cho vẫn thấy thích.) Anh này nói:
    - Anh nghĩ là nước ép trái cây, nước thơm chẳng hạn.

    Đó là lần đầu tiên và cuối cùng tôi uống nước ép thơm. Từ nhỏ tôi đã ghét thơm.

    Tôi uống vì tôi thấy người kia bỏ công suy nghĩ khi tôi hỏi, trong khi đó đáng ra tôi phải là người xun xoe hỏi han, Trời ơi, sao anh không ăn trước khi đi làm, ngày nào anh cũng ăn uống như vầy sao. Giờ anh ăn mì gói [anh này vừa vào quán đã nói phục vụ làm cho tô mì gói] thì có đủ chất không? Hay là mình đi ra quán phở khuya nào ăn đi anh.

    Chuyện thứ hai, một anh nọ sau mấy lần nói chuyện thì rủ tôi đi chơi (hóa ra là sau màn đi chơi với các em thiếu nhi thì có tiệc dành cho người lớn, toàn là đồng nghiệp của anh này) và hỏi "Mình đi ăn nha, em thích ăn cái gì?" (tiệc đã có sẵn, làm như thể là được chọn!) và tôi thì trả lời như trả lời với mọi người, "Em thì cái gì ăn cũng được, miễn đừng cay, đừng mặn. Nhưng lỡ ngon quá thì cay mấy, mặn mấy thì em cũng cố gắng ăn." Và thật ra đó chỉ là lời nhận lời đi chơi, chứ ăn cay hay mặn thì quan trọng gì đâu. Đến khi vào tiệc, anh này khe khẽ dặn, "Chén nước mắm này anh vớt ớt ra rồi, chắc không cay đâu." :-ss Xùy, cay là cay cỡ mấy món Thái, chứ ớt trang trí nước mắm thì cay nỗi gì.

    Đó là lần duy nhất tôi đi chơi với anh này. Lần sau gặp nhau thì anh này đi với 1 chị, mà tôi cũng đang tay trong tay với bạn trai mình.

    Chuyện thứ ba, có lần tôi từ chối đi chơi với một anh bạn rủ "một cuối tuần nào đó" bằng lý do "50% thời gian làm việc và 90% thu nhập của em rơi vào cuối tuần, nên em không đi chơi vào cuối tuần." Thế mà khi quẫn gái, đói gái, thèm gái, anh ta vẫn cố gắng hẹn tôi đi cà phê vào cuối tuần. Tức là anh ta muốn thỏa cái cơn quẫn gái của anh ta bằng cách làm thiệt hại thu nhập của tôi. Dĩ nhiên với đối tượng chỉ biết đến bản thân thế này thì tôi dây vào làm gì.

    Tôi nghĩ ai cũng vậy, thấy người khác quý mình, quan tâm đến những vấn đề của mình, thì sẽ cảm kích. Còn chuyện tình cảm nam-nữ thì không nói trước được.

    @ Hôm qua Trung thu hả? Tôi đâu có biết. [:D] Tôi toàn tính lịch dương. :-"

    @ spirit với soda là thành ****tail, chứ đâu ra được nước cốt gì đâu.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bảo thật chứ tôi thấy An chém quá. Tôi chưa thấy người miền Trung mà không ăn cay thuộc dạng nghiện ớt cả = )) Nếu An là người miền Trung thực thụ ăn ớt hơi bị kinh. Nhà bạn tôi người Đà Nẽng mà ăn ớt không lên trái được kia kìa = )) chém vãi...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có gì đâu mà chém, nhất là chỉ là về khẩu vị. 10 năm trước tôi không ăn ớt, nhưng 3 năm nay tôi ăn ớt, tình cờ từ một lần đói bụng mà ở nhà chẳng có gì ăn ngoài một hũ ớt ngâm dấm. Mấy chục năm tôi cắt móng tay sát như con nít cắt móng tay, 1 năm nay móng tay tôi dài 7mm là ít. Còn giữa ăn được với nghiện thì còn khác nữa: Ớt hiểm một bữa ăn tôi ăn được tầm 20-30 trái, ớt Huế tôi ăn được tầm 1,5-2 trái, nhưng suốt 6 tháng tôi không ăn ớt thì tôi cũng không quẫn lên mà thèm ớt gì cả. Ngày xưa tôi đi chơi thì 9h là về nhà. Bây giờ 10h30 tôi ra khỏi nhà thì có sao?
  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    tối qua là đón trung thu, e nhầm
    thế tối qua chị k đi chơi ak. mà e hỏi thế này có phải quan tâm k chị An ^^
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hỏi như này mới là tò mò thôi.

    Phải hỏi là hôm qua "chị An đi chơi Trung thu về có mệt không" thì mới là quan tâm :))
  6. camsung

    camsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    =D> topic rất hay, đọc mất cả tiếng, thank all!
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @chủ tóp:
    Triệu chứng: thiếu thốn cảm xúc, nội lực chưa cao nên ko thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại

    Thuốc: nghỉ ngơi an dưỡng kết hợp với tham gia vài lớp dacing (có gái nhiều)để điều hòa cảm xúc. Biết chấp nhận, ko nên ngộ nhận để gia tăng nội lực.

    vd: Gái ko có tình cảm với chú ko có nghĩa là chú ko hấp dẫn..., đơn giản là gái ko thích, thế thôi. Nên tập chấp nhận điều đó. Đó là điều đầu tiên chú phải thích nghi. Chấp nhận.
    Đại khái là như thế
  8. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu vào đọc thấy hay phết[:D], khi nào bác chủ bích bỏ được tính tự tin quá về mình đi thì mới có cơ may bác ạ[r23)].

    Bác hơn tình địch nhiều thứ nhưng 1 thứ bác không có: tuổi trẻ. Biết đâu cô bé kia khong yêu bác vì cho rằng khi bằng tuổi bác thì cậu ng yêu bây giờ còn hơn nhiều lần bác[:D].

    Đi tán thì nên có kế hoạch, nhưng cũng phải có cảm xúc chứ lúc nào bác cũng âm mưu rồi lên lịch như đi họp thì gái trẻ gái già gì cũng khó rung động lắm[-X. Tấn công ồ ạt dào dạt trào dâng bằng tất cả bản năng thủ đoạn, giở hết võ của bác ra đi, nếu em nó không đổ thì bác dừng lại cho khỏe!
    Em thì em đoán là võ của bác yếu[:D] nên dễ tạch ca này;))

    P/s: chả hiểu sao bos ở pic này lại dùng nhiều icon thế[:D]
  9. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi
    mà nói thật dẹp cái facebook đi
    vớ va vớ vẩn, chả giải quyết vấn đề gì
    tán gái là phải tán giáp lá cà, rủ rê, ăn uống chơi bời, vui vẻ, từ từ mới hiểu nhau
    chưa gì ông nội đòi:x:))
    mà đúng là chủ thớt chưa tán thật bao giờ nên toàn sdsht [:D][:D][:D][:D][:D]
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hê, bôi cái con khỉ. Người ta thỉnh thoảng buồn buồn mới thốt ra từ đó cho vui cửa vui nhà chứ đâu như chú mở mồm ra là từ đó bay vọt ra khỏi miệng như bắn đại bác. Chú dùng từ đó như một hiện tượng nên anh mới quan tâm thôi :P



    =)) Thế mà cũng hỏi. Từ "chim" là viết chuẩn tiếng Việt, còn chú viết từ "ku" là làm lệch lạc sự trong sáng của tiếng Việt. Liệu có nên bị ẩn để làm gương cho các gà ko nhỉ? :))


    Anh vẫn noi gương chú kensai mà. Nếu có thể làm chú trở thành một thành viên tốt trong diễn đàn thì anh xin sẵn sàng nhận chú kensai là sư phụ nữa kia. Chú Trước suy nghĩ về lời đề nghị của anh nhé! [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các chú là gà! ^ ^

    Ai bảo rằng "tán gái là phải tán giáp lá cà, rủ rê, ăn uống chơi bời, vui vẻ, từ từ mới hiểu nhau" nên phải dẹp fb? Các chú tích phân cho anh nghe!

    Nếu fb nhờ nó mà phát huy được việc tán gái thì sao lại ko tận dụng nó?

    Chỉ có các chú gà, trình kém, máy hóc, thiếu trải nghiệm thì mới phát biểu liều như vậy. Quan trọng là dùng nó thế nào.

    Chốt nhé: Nếu biết cách thì nên tận dụng cả fb, yahoo lẫn sms để phát huy tốt nhất viêc tán gái!

Chia sẻ trang này