1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn cho đạp xe xuyên việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi rapidcarbon, 07/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapidcarbon

    rapidcarbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn cho đạp xe xuyên việt

    Tôi và một số bạn đam mê xe đạp định lám 1 hành trinh từ Hà Nội vào Saigon trong vòng 3 tuần. Chúng tôi định như sau:

    - Thuê 1 xe 15 chổ đi theo để chở đồ
    - Mỗi ngày đạp từ 100 tới 150km.
    - Nghĩ đêm tại các thành phố có thể ăn chơi chút chút
    - Hoàn tất hành trình trong 3 tuần. Càng ít ngày càng tốt.

    Mong các bạn có thể giúp tôi vẽ ra một lộ trình và các tuyến đường để tôi tiện tham khảo.

    Cám ơn rất nhiều.
  2. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn, đồng chí Lê Việt Hồng này đã đi bộ từ TPHCM đến HN vào ngày 2/9 rồi đấy, đã lên báo SVVN tuần này

    Sài Gòn cuối mùa hạ, những cơn mưa bất chợt ùa về trên khắp mọi nẻo đường. Có một chàng trai trẻ vẫn kiên trì đội mưa đến gõ cửa những công ty, những tòa soạn báo lớn. Anh đi xin hỗ trợ cho một kế hoạch khá táo bạo của mình: "Chạy bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội" để gây quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư và tuyên truyền về an toàn giao thông. Chàng trai đó chính là Lê Việt Hồng, sinh viên năm 3, ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH quốc tế TP.HCM.
    Chạy bộ vì... ung thư và an toàn giao thông
    Tai nạn trong một lần điều khiển xe công nông đã khiến ba Việt Hồng vĩnh viễn mất đi một chân phải. Khi ấy ông đã bỏ dở ngành Toán trường ĐH Sư phạm Huế lên Đắk Lắk lập nghiệp cùng gia đình. Không bi quan, chán nản trước cảnh tàn phế, ông tìm mọi cách khắc phục khiếm khuyết của mình bằng việc tập đi lại, sinh hoạt như một người bình thường. Ông tiếp tục học chuyên tu y khoa và hoàn tất chương trình đại học, sau đó học lên thạc sĩ Đông y và đi sâu nghiên cứu lĩnh vực này.
    Đến nay ông đã khá thành công và sống lạc quan, vui vẻ. Nghị lực của người cha đã ảnh hưởng rất nhiều đến Việt Hồng. Và Hồng cũng chứng kiến nỗi đau của những bệnh nhân ung thư nghèo không có tiền chạy chữa. Đó là chị hàng xóm, là mẹ một người bạn cùng lớp với Hồng. Họ sống trong đau đớn và tuyệt vọng để đợi chờ cái chết như một định mệnh đã an bài. Chàng trai 20 tuổi ấp ủ hoài bão lớn sẽ làm một việc gì đó để thay đổi số phận của những con người bất hạnh.
    Rồi một ngày đầu năm 2007, Hồng đọc được một bài viết về Terry Fox - người bị mất một chân vì bệnh ung thư - vẫn đi bộ vòng quanh Canada để kêu gọi sự hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư. Cảm kích trước nghị lực của ông cùng với niềm ấp ủ bấy lâu trỗi dậy, Hồng quyết định lập kế hoạch chi tiết cho cuộc hành trình của riêng mình.
    Việt Hồng (phải) cùng người bạn Hà Thái
    Kêu gọi sự đồng cảm
    Việt Hồng bắt đầu xây dựng kế hoạch cho cuộc hành trình từ Nam ra Bắc vào đầu tháng 5. Theo đó, Hồng và những người bạn của mình sẽ chạy bộ với quãng đường 1.650 km từ Sài Gòn ra Hà Nội (ước lượng mất 5 tuần). Mục đích chính của việc chạy bộ này là tuyên truyền về an toàn giao thông và kêu gọi gây quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư. Trừ mọi chi phí đi lại (ở mức tiết kiệm nhất) cho những người tham gia chạy bộ, tất cả số tiền quyên góp được sẽ do cơ quan đứng ra tổ chức quản lý và chi tiêu cho quỹ một cách công khai. Anh lập website để chia sẻ ý tưởng, kêu gọi ủng hộ và hưởng ứng ở địa chỉ http://saigon2hanoi.com.
    Song song đó, Hồng cùng những người bạn chủ động tìm đến những tờ báo, những công ty lớn để nhờ đứng ra tổ chức và kêu gọi tài trợ. Ý tưởng tốt, kế hoạch của Hồng khá chi tiết và rõ ràng nên nhận được nhiều sự hưởng ứng và hứa hẹn. Nhưng lần lượt hết công ty này đến công ty khác đều từ chối với lý do kế hoạch đơn lẻ của cá nhân và nghi ngờ tính khả thi của nó. Không nản lòng, anh vẫn tiếp tục đi đến những công ty khác và tiếp tục hy vọng...
    Những bước chân nhiệt huyết
    Không thể đợi lâu hơn vì Hồng và các bạn sẽ phải trở lại giảng đường vào tháng 9, Hồng quyết định vẫn lên đường dù chưa tìm được nguồn tài trợ và cơ quan đứng ra tổ chức. Gom góp, vay mượn từ bạn bè cũng chỉ đủ vài triệu đồng cho một mình anh chạy bộ, các bạn khác vẫn kiên trì xin tài trợ và sẽ chạy theo sau. Kế hoạch chi tiết cho từng ngày chạy, giờ chạy, những ngày nghỉ vì lý do sức khỏe được tính toán khá cụ thể. Hồng cũng chơi thể thao và luyện tập chạy bộ hơn 3 tháng nay.
    5 giờ sáng chủ nhật 15.7, thành phố còn đang ngủ say, Việt Hồng đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ Dinh Thống Nhất (TP.HCM)... Chiếc ba lô nhỏ màu đen được khoác sang một bên, nhường chỗ cho dòng chữ lớn, nổi bật trên áo trắng: "Hãy lái xe an toàn vì những người xung quanh". Sau hai ngày, Hồng đã đi đến Đồng Xoài, Bình Phước. Mỗi ngày, Hồng đều cố gắng online để cập nhật những hình ảnh và ghi nhận trên đường đi lên trang web. Quãng đường còn lại rất dài và muôn vàn cách trở. Liệu anh có đủ nghị lực để đến được thủ đô và hoàn thành hoài bão lớn? Sự thành công của hành trình này đang trông đợi rất nhiều vào những trái tim đồng cảm!
    http://www.saigon2hanoi.com/blog/index.php/archives/category/hanh-trinh-ky-su

    Theo mình kỹ năng đầu tiên là: tháo tung chiếc xe đạp và lắp lại hoàn hảo trong 1 thời gian nhất định
    Mình chưa đi đường bộ suốt chiều dài đất nước nên cũng ko biết chất lượng đường xá như thế nào, chọn loại xe gì cho phù hợp, nhưng mình nghĩ xe địa hình thì hay hơn.
    Hy vọng bạn ko như 1 người trc đây lên post bài ầm ỹ, hô hào đến mấy chục trang topic rồi mất hút, hứa hẹn ngày sẽ quay trở lại
  3. rapidcarbon

    rapidcarbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã trả lời giúp. Mình xin nói rõ vài điều
    1. Nhóm đã có đủ người, và là nhóm bạn thân nên không có ý định hô hào rủ rê thêm ai đi cùng
    2. Hành trình này chỉ vì mục đích cá nhân, nên không hô hào xin hổ trợ gì cả (ngoài kiến thức)
    Tuị mình chỉ cần tư vấn về lộ trình và các thành phố nghị chân, Ví dụ bắt đầu từ HN thì trong vòng 150km thì nên nghĩ chân ở tp nào thì tốt vì chổ đó có những chổ ăn chơi hay tham quang gì đó v.v, và tiếp theo là đạp tới thành phố nào v.v và nghĩ ở khách sạn nào .v.v
    Còn chuyện chuyên môn về xe đạp (sửa xe, ăn uống khi đạp xe, sức khoẻ v.v.) thì nhóm này đã chuẩn bị hêt vì thật ra nhóm gồm các vận động viên xe đạp nghiệp dư, và xe đạp sử dụng cho hành trình sẽ là các con xe đạp đua, và với nhóm, thì mỗi ngày sẽ là một cuộc đua giữa các thành viên trong nhóm (vì vậy mà nhóm không rũ rê người ngoài tham dự)
  4. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã xem qua Blog của 2 bạn đi xe Đạp Xuyên Việt từ Sài Gòn ra Ha Nội chưa. 2 bạn đến HN và tham gia Vòng Xe Tuổi Trẻ. Bạn tham khảo qua 2 bạn ý nhé... Rất nhiều điều thú vị đấy..
    2 bạn ý đi trong vòng 1 tháng hay hơn gì đó và chỉ mất có khoảng hơn 1 triệu. Toàn ăn Bụi, ở nhờ nhà dân.
    Bạn cũng sẽ có được 1 số mẹo khi đi bằng Xe Đẹp. Ví dụ như muốn ngủ nhờ nhà dân thì phải làm thế nào...
    Nhưng mình thấy nói có Ô tô đi kèm thì chuyện ngủ chẳng còn vấn đề gì rồi. Có thể ngủ ở xe, v..v.v thôi bạn cứ tìm hiểu thêm về 2 bạn sinh viên đi xe đạp xuyên việt này nhé
  5. countryroad

    countryroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    bác có chỗ thuê xe chưa ạ? em cho bác cái link này tìm nhá: Thue xe du lich
    Chúc các bác đi vui vẻ nhá, bao giờ tích cóp được tiền, chắc em cũng phải làm một tour như bác, khi nào về bác nhớ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em tham khảo nhá. Chúc bác lên đường May mắn, vui vẻ và an toàn nhá

Chia sẻ trang này