1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn cho người không hiểu tâm lý con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CTA398, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CTA398

    CTA398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn cho người không hiểu tâm lý con gái

    Mình vừa đọc topic của vnn1369.Thấy mọi người chửi rất thô nhưng rất đúng,nên muốn được nghe chửi để cho khôn ra.

    Thực ra mình thấy bệnh của mình chủ yếu là do suy nghĩ quá nhiều,dạo này lại dảnh dỗi nên càng nghĩ nhiều,

    Quay lại vấn đề tình cảm chính.Mình có yêu 1 em từ năm thứ nhất đại học.em ý học cùng mình từ lớp 9 và cấp 3 nhưng hồi đó chỉ học và game nên không để ý đến em ý.đến năm 1 đại học mình mới bắt đầu yêu và có tỏ tình 1 lần và nghe ngay câu từ chối.Sau 2 năm thì nhà em ý chuyển gần nhà mình.Tức là bây giờ năm thứ 4.

    Mới đầu do muốn đánh nhanh thắng nhanh nên mình lại thất bại lần 2.em ý vẫn từ chối thẳng.Mình đã bỏ cuộc nhưng cuối cùng lại có nhiều cơ hội đi cùng em ý hơn.hầu hết ban đầu là do em ý.
    Có lẽ thế nên bây giờ tình cảm em ý đã có thay đổi.cách đây tầm 2 tháng thì mình có hỏi em ý thì em ý bảo không phân biệt được.và cũng không quyết định được tình cảm của mình và em ý.
    bây giờ thì mình và em ý rất hay đi chơi cả riêng lẫn chung,vì em ý kéo mình vào nhóm bạn em ý.

    Rồi hôm qua cả nhóm bảo đi mua áo đôi chung,ban đầu thì bảo mua cùng kiểu nhưng mỗi đôi 1 màu.và mình và em ý 1 đôi.nhưng nói đi nói lại em ý lại bảo thích chung 1 màu hết.và mình luôn có cảm giác em ý sợ mọi người nghĩ mình và em ý 1 đôi.trong khi ai cũng biết cả chuyện của 2 đứa.

    Thế nên mình mới muốn tối qua em ý quyết định chuyện tình cảm.Lúc tối em ý có nhắn tin kể về cái áo cho mình vì em ý cũng không hỏi j nên mình định khi nào đi có việc về sẽ nhắn tin cho em ý luôn.đến lúc nhắn tin bảo em ý quyết định thì em ý reply là rất chờ tin nhắn của mình cả tối,nhưng đến 11h thì nản,nên bây giờ không bít nói chuyện này thế nào.

    Thế nên mình cũng không muốn nói chuyện này lúc em ý đang như vậy nên chỉ xin lỗi và cố làm em ý vui nhưng em ý không thích.

    Đến sáng nay thì mình nhắn tin để hỏi em ý cầm áo cho mình à?và chiều có đi làm không? mà em ý không reply.đến lúc gọi điên không nghe máy và sau 3p thì nhắn tin lại trả lời rất lạnh lùng.
    Mình có nhắn tin lại bảo là "em ý đang làm mình suy nghĩ..." thì em ý bảo mình hâm à,rồi bảo chiều nay đi làm nên để áo sang bên nhà đứa bạn.
    Đến đây thì mình cảm thấy khó chịu nên bảo em ý hôm nào dảnh thì đi nói chuyện với mình.và em ý cũng không thèm reply lại

    Con gái là chúa khó hiểu.Mọi người cho mình ý kiến và nên làm thế nào hôm đi hẹn để em ý quyết rõ ràng tình cảm.Mình rất sợ mất em ý nhưng rất muốn rõ ràng,nếu em ý trả lời không thì sẽ không cố gắng theo đuổi em ý nữa.

    à.mà em ý bảo không phân biệt được vì sợ mấy đi 1 người bạn như mình vì quen có mình ở bên cạnh.nhưng vẫn không hiểu lý do j kiến em ý chưa đồng ý.Em ý xinh,hiền.Có rất nhiều vệ tinh.nhưng chưa yêu ai.mà hình như em ý kể mọi chuyện với mình(gần đây mới kể)

    Mong mọi người chửi mình cho mình khôn ra chứ mình thấy mình nghĩ rất nhiều và gái cứ nhờ j mình cũng giúp hết và luôn đặt việc đó trên việc của mình
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tên topic không phù hợp. Nếu trường hợp của bạn giống của bạn vnn1369 thì bạn vào topic đó sinh hoạt luôn, tránh mở topic mới làm loãng diễn đàn. Nếu bạn muốn xin tư vấn, thì phải xem lại tiêu đề của topic. Đây là box Tư vấn Tình Yêu, không phải box Chửi Thuê!!!
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khoá topic với lý do: Như trên!
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mở lại topic và đổi tên cho phù hợp hơn.
    Chúc bạn chủ topic tìm được lời khuyên thích hợp!
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Theo anh ca này cậu nên bình tĩnh. Đừng nôn nóng quá hỏng việc.
    Theo tình hình hiện tại thì gái đã có cảm tình nhất định với cậu nhưng chưa phải là cảm giác yêu đuơng. Nếu cậu cứ cố ép gái phải rõ ràng tình cảm bây giờ thì cậu sẽ thất bại.
    Xét cụ thể ở khía cạnh cái áo đôi, đừng quá quan trọng như thế. Nhắn tin nhắn tiếc hỏi han gái như thế chỉ làm nó mệt mỏi thôi.
    H cứ bơ vụ này đi. Nói với gái :"Ơ anh thấy thoi làm tất cả áo chung một màu hay hơn, ko có mọi nguời lại hiểu nhầm anh thì chết em nhờ"- giọng lạnh lùng và thản nhiên vào.
    Vụ gái nhờ gì cũng đặt trên việc của mình là TUYỆT ĐỐI CẤM. Cậu ko muốn nó coi cậu là trẻ con để sai bảo đấy chứ. Đừng để nó nói với bọn bạn rằng "anh ấy tốt lắm (mình bảo gì cũng làm) -nhưng mình ko thể YÊU được" Nó nhờ việc gì thì cân nhắc mà làm, cũng đừng sốt sắng quá.
    P.s : Cậu nói cậu đi chơi riêng nhiều với nó mà vẫn ko quan sát đuợc phản ứng của nó thế nào à ? HỎNG. Tranh thủ ngồi gần, xem nó nói chuyện với mình ra sao, ánh mắt như nào, tiện thể động chạm (đánh đấm) hay cầm tay cầm chân chưa.
  6. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chửi cái gì, nghe chửi cũng chẳng khá ra được đâu. Nhìn bao nhiêu con gà ở đây nghe chửi có khá lên dc bao nhiêu? Nghe chửi xong khá dc tý rồi lại gà, lại quỵ luỵ, lại phốt, lại kêu khóc. Mọi người lại chửi, chửi chán mọi người chán, topic thì lại loãng ra xong 1 vài con gà lại gân cổ lên gáy lại thì đâu hoàn đấy
    Bạn cứ ngồi nghiền ngẫm những topic khác tương tự của bạn và xem mọi người tư vấn như nào trong các topic đấy thì làm theo. Được, cưa xong thì vứt lên đây cho anh em mừng là có con gà tạm tốt nghiệp, còn lại gà tiếp thì che đi chả ai biết đỡ mất thì gian vì quanh đi quẩn lại các cậu vẫn mắc phải những cái lỗi cơ bản như nhau cả thôi nên các cao thủ còn gì mà khuyên nữa?
    Liệt kê cho cậu vài lỗi ghi vào sổ tay mà tránh :
    - Ko tỏ tình
    - Thay vì tỏ tình thì hãy động chạm nhiều
    - Xoắn ít thôi, gái chỉ là gái vì thế đừng có đặt nó lên bàn thờ
    - Đoán tâm lý gái ít thôi. Cao thủ chính hiệu thì người ta đoán được còn gà thì đừng học theo ko là lại rơi vào cái vũng lầy ko lối thoát của những con gà là xoắn xuýt. Cảm xúc của gái ko phải thứ các chú gà đoán được. Người lớn cầm quả tạ thì nó nhẹ nhàng chứ trẻ con cầm quả tạ nó rơi vào đầu
    - Tránh hẹn hò cố định
    - Tránh nhắn tin gọi điện, chat chit nhiều nếu ko có lý do chính đáng
    - Khi gái đòn hay khóc lóc kể lể về những thằng A,B,C nào khác hay những thằng ny cũ thì đừng xoắn, đừng ghen, đừng bực mà hãy lắng nghe trong im lặng. Qua đó tìm hiểu phần nào mấy thằng kia và cho gái thấy cậu là 1 thằng điềm tĩnh và đàn ông
    - Đừng quá coi trọng những ngày lễ tết kể cả valentine khi cậu chưa là ny của gái ( Trừ sn gái ra )
    ĐIỀU CUỐI CÙNG BAO GỒM TÂT CÁ CÁC ĐIỀU TRÊN : NHỮNG ĐÔI ĐÃ YÊU NHAU, ĐÃ LÀ CỦA NHAU THÌ YÊU CHIỀU NHAU CÒN YÊU CHIỀU KO DẪN ĐẾN YÊU ĐƯƠNG
    Thế nhé !!!
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Giống mình đối với thằng bạn thân. Không có nó cảm thấy đời buồn ghê gớm, nhưng nó đi lấy vợ mình chỉ cú là nó dám cưới trước mình thôi. Hết
    Với em này thì chẳng cần làm gì cả, cứ là chính mình. Nếu em ý không có ai hay ho hơn cậu " đột kích bất ngờ " thì em ý sẽ yêu cậu thôi. Ít ra đến tuổi lấy chồng em ý sẽ lấy cậu. Kiểu của em này không có bản lĩnh sống 1 mình đâu.
  8. CTA398

    CTA398 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đi nhiều nhưng em ý cố giữ khoảng cách với mình lắm.Nói chung là thấy càng ngày càng trìu mến.
    Em ý vừa nhắn tin hỏi han lung tung rùi bảo muốn hỏi j em ý không?
    Mình hỏi trưa ăn mấy bát cơm
    lời bác haiphamtran thấy đúng quá 4 cái đầu mình phải xem lại vì mình hay dính.nhất là cái xoắn gái.
    Còn mấy cái dưới thì vẫn tránh được,chỉ có cái dủ đi chơi riêng là vẫn nói đi chơi riêng và em ý vấn nhiệt tình
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Định tư vấn nhưng dạo này mình không dảnh dỗi cho lắm!
  10. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đúng dồi, kiểu lày thư tay thì cứ gọi là đứt

Chia sẻ trang này