cần tư vấn chuyện cưới xin Chào mọi người...em đang cần các bác tư vấn 1 chuyện..hiện thời e đang yêu 1 người, bạn ý sinh 86, em 85...( dần với sửu thấy mọi người bảo ko hợp nhau lắm) em thì chả quan trọng chuyện đó nhưng cũng vì 1 tuổi1 phần, bạn ý lại ko hợp với phụ huynh em 1 phần...thêm nữa phụ huynh em lại yêu cầu phải có " nghé" rồi mới cho cưới...Bạn ý lại ko thích chuyện này lắm... Các bác cho em lời khuyên với...tiếp tục được ko ạ ? em ở giữa...khuyện mẹ ko được...khuyên người yêu cũng chả xong...chủ yếu là chuyện "nghé" ọ chứ còn chuyện hợp với ko hợp đối với em ko quan trọng lắm yêu nhau thì chắc vẫn kệ..nhưng bất đồng quan điểm vụ kia mới khó. Các bác tư vấn cho em với nhé
hình như mình post nhầm chỗ...nếu nhầm thì mod chuyển hộ mình sang chỗ đúng nhé..đừng khóa...mình chưa có kinh nghiệm..thanks
quá đơn giản , chẹp. việc ai ng nấy làm việc mẹ muốn có nghé mới cưới thì cứ để có nghé việc em ý ko muốn thì kệ em ý. cứ "tự dưng " có nghé ý hiểu hem?
Nói với mẹ em 2 điều này: thứ nhất là nếu có nghé mới được làm Đám thì cứ ký Giấy cái đã rồi bạn em sẽ mặc sức sản xuất nghé cho mẹ em. Thứ hai là mẹ em rất khôn ngoan và biết nghĩ cho quyền lợi của em (?) và mẹ em nhưng chửa biết nghĩ cho quyền lợi bạn gái em và mẹ của bạn gái em, nói chung là mẹ em chưa đủ tư cách làm sui tử tế với gia đình nào hết. À, anh mạnh mồm đoán luôn là ngày xưa bà nội em cũng bảo với bố em là mẹ phải có nghé rồi mới cho cưới không. Mẹ em dễ dãi muốn người khác phải chường bụng bầu trước khi cưới chắc một phần do mình từng làm vậy và thấy mọi chuyện okê lắm, kinh nghiệm bản thân mà lại.