1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn của cao nhân ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hse7en, 25/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hse7en

    Hse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình đang theo đuổi 1 bé, hồi đầu mình đã dùng mọi biện pháp mà mình có kết quả là sau 3 ngày cô bé đã nhận mình là ny. Nhưng mình nhận thấy là tình cảm của bé chưa đủ sâu đậm và đúng là như thế thật. Mifng quyết định dừng lại và bắt đầu cưa lại ^^ cô bé đã nói với mình là mình là người đầu tiên cô bé thích nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để yêu, bé nghĩ mình là 1 ng ăn chơi này nọ và chỉ thích yêu chơi ^^. Bé hỏi mình là mình có chờ đc k? mình đã tl là tình cảm của anh k phải là trò đùa, a k chắc là sẽ có thể chờ e mãi nhưng hiện tại là a sẽ chờ em. Hiện giờ đã là 4 tháng nt liên tục, cô bé cũng rất quan tâm đến mình, có chuyện buồn đều nói cho mình biết, nhiều lúc mình cứ ngỡ rằng cô bé đang bắt đầu thích mình rồi nhưng khi mình cố hỏi vu vơ về tình cảm thì vẫn thấy là không phải. Mình đã từng rất TỰ TIN mình là 1 CAO THỦ nhưng k ngờ là k thể làm 1 cô bé có tình cảm đặc biệt với mình. Ai cũng biết khi đàn ông yêu 1 người thật lòng thì tính tình như 1 thằng trẻ con vậy ^^ 4 tháng đã là quá lâu rồi. Mình đã dùng thử mọi cách như biến mất 1 tgian, giãn khoảng cách ra hay cố kiên nhẫn nhưng vẫn k thể thay đổi đc tc. Xin 1 cao thủ giúp mình ca này ^^ đã rất nhiều đêm mình nhớ cô bé nhưng vẫn giả vờ vô tâm r. Mình sắp k chịu nổi mất =.=
  2. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    4 tháng vẫn nhắn tin ^:)^ Có loại cao thủ nào gà vậy không? Khi cao thủ yêu thực sự thì sẽ lúng túng hơn nhưng nó là kiểu khác chứ không phải kiểu gà thế này. Vì vậy, tốt nhất là vứt bỏ cái ảo tưởng mình là cao thủ đi. Bây giờ thực tế cậu tiến được đến đâu rồi? Cầm tay, ôm, hôn, F?
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Cao thủ tự phong, giờ đang ngã ngựa =D>. Tí nữa bác Chung, bác Li ... vào hỏi vài câu là bít ngay chủ top "cao" tầm nào :))
  4. Hse7en

    Hse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã cầm tay, ôm và hôn r... Đấy là trc nghĩ vậy, mình k hiểu nổi là sao vẫn chưa là ny đc nữa, và mình làm thế cô bé cũng chưa 1 lân phản kháng lại ^^ khó hiểu quá... cần cao nhân...
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Ý của em nó là : chú chỉ xứng đáng làm 1 cái đuôi. Cái đuôi biết chiều chuộng, ve vẩy làm cho em nó vui. Còn chuyện hôn hít thì có thể do hiện tại chưa có boy nào ngon hơn nhào vô tán tỉnh nên em nó mới tạm thời ban phát cho chú ...

    Với mẫu gái sống thực dụng, thoáng trong vấn đề tình cảm thì hôn hít cũng chỉ như 1 trò giải trí thôi, ko có gì là ràng buộc chặt chẽ hay là cử chỉ thể hiện tình yêu sâu đậm cả.

    Hãy đọc lại định nghĩa về tán gái để giảm thiểu khả năng trở thành các vai diễn bất đắc dĩ như : con chó chihuahua (hay còn gọi là đồ trang sức, đồ chơi, dụng cụ giải trí), thằng osin, cái đuôi ve vẩy ...v..v =>>> http://ttvnol.com/tvty/p-20532453#post20532453
  6. hainguyen9x

    hainguyen9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    chú này là đang bị soắn quá rồi =)) mà còn tự cho mình là Cao Thủ nữa :)) em nhất trí với ý kiến của bác Mr.Li :D
  7. Hse7en

    Hse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là cao nhân e cần tìm r. Nhưng e xin nói thêm vài điều là em nó còn bé và chưa yêu ai bao h nhưng tình cảm rất sâu sắc, và có những phẩm chất đẹp làm e trân trọng em nó. Em cũng k lâm vào tình trạng vai diễn như bác nói ^^ ( may quá) em đang đóng vai như 1 người anh tốt nhưng vẫn thể hiện là anh vẫn chờ em. Em ý vẫn còn bé và sống trong bảo bọc của gia đình nên cũng k có chuyện đau buồn gì nhiều chủ yếu chỉ có học hành với bị bố mẹ mắng nen cái nhìn nhiều chiều sâu sắc như mình đc, nhưng em cũng không phải có cái nhìn đa diện lắm mà chỉ trong 1 vài hoàn cảnh. Lúc này em lại đang rảnh rỗi thế là lại cứ nhớ nhung yếu đuối, em cần bác xua tan giúp em cái nhìn bi quan mà phải tích cực lên như là kiểu gì em nó cũng sẽ yêu mình thôi. Em cũng hiểu là em cần hoàn thiện bản thân mình hơn nên mới lên đây nhờ các bác giúp. Tình hình là hôm qua em đi dạ hội trường em nó và nhìn em nó thướt tha trong cái váy thật xinh đẹp nhưng về đến nhà em lại cảm thấy buồn và hơi xót. Ngoại hình em không phải là tồi mà cũng gọi là đc cũng có thể làm vài em chết đứng trong cái nhìn đầu tiên. Em nó cũng có rất nhiều người theo đuổi và cũng giống như em của bác cong050 là từ chối 1 chàng trai mà k dám nói ra sợ người ta đau lòng.

    Đầu tiên là em muốn tinh thần của em khả quan hơn đã và h đọc bài của bác Li em cũng thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn bác :D. Em cũng không chấp nhận làm cửa dưới hay phốt ra những câu cải lương kiểu như a sẽ làm tất cả những gì em muốn đâu ^:)^ .Căn bản là bây h em muốn hình tượng của mình tốt hơn để em nó yêu mình thực sự chứ không phải học cách tán gái :). Bây h bác giúp em hoàn thiện bản thân và để em có đc một tình yêu sâu đậm đi ạ :x
  8. Hse7en

    Hse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em không soắn đến mức đấy đâu :)) chỉ là rảnh rỗi thì lại hơi yếu đuối nhớ nhung thôi mà, cứ lấy việc khác tập trung vào là lấy lại phong độ thôi ;)
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Muốn hoàn thiện bản thân thì trước hết phải biết mình thiếu cái gì, yếu chỗ nào, muốn trở thành người ra sao ... Muốn phát hiện ra những cái đó thì phải thử. Ví dụ :
    == Đi làm thêm, tham gia hội nhóm, CLB... Học hỏi những người đi trước, có chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực ...v...v
    == Tán nhiều gái.

    Tại sao phải tán nhiều gái thì lý do là thế này :

    == Theo quan điểm hiện đại tiến bộ : Tán gái ngoài định nghĩa anh nêu trên còn được hiểu theo nghĩa rộng là việc tán nhiều gái cùng lúc hoặc lần lượt để tìm ra được người phù hợp nhất với ta.
    == Trong quá trình tán chú sẽ nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, điểm còn thiếu liên quan đến hình ảnh, bản lĩnh, các phẩm chất và sự hấp dẫn của 1 thằng đàn ông.
    == Chỉ chăm chăm tán 1 em sẽ dễ rơi vào trạng thái xoắn, vồ vập, day dứt, tiếc nuối, nhớ đến phát điên, mất kiểm soát hành vi... (đây là tình trạng túng quẫn khi bị lên voi xuống chó =>> rất thường gặp ở GÀ.)


    Còn hiện tại theo anh là NEXT. Mấy đứa học sinh yêu đương nhí nhố, tinh nết và suy nghĩ về tình yêu chưa rõ ràng, 4 tháng quanh quẩn, chờ đợi là quá lãng phí thời gian. Tán đứa khác đi. Nếu vẫn thích thì TẾT năm sau tán lại hoặc để hè này tán tiếp cũng chưa muộn.

    Lần sau có CÁO nào hỏi : "Anh có chờ được em không.?"

    Thì GÀ phải trả lời rằng : "Chờ gì cơ ... Giờ anh đưa em đi ăn miến gà, miến lươn nhé. Hình như em chưa ăn sáng, hỏi a câu lạ quá à."
    hoặc : "Cuộc sống là không chờ đợi. Nhỡ mai anh bị ba mẹ ép gả cho 1 mỹ nhân hay 1 minh tinh màn bạc khác thì sao. Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa., Về nhà ăn uống nhiều vào, chóng lớn để mình còn chơi trò cô dâu chú rể. Nhá.!!"

    Tóm lại cứ phải giữ tinh thần tán gái là 1 thú vui. Nếu muốn có CÁO thì nhất định không được yêu CÁO.!! Muốn giảm thiểu khả năng trở thành các vai diễn bất đắc dĩ thì chỉ nên thích CÁO, ko được yêu CÁO. Còn khi mà CÁO đã yêu ta rồi thì lúc đó chú có xoắn, có quà cáp chân thành, có vồ vập anh cũng không cấm.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Yếm thế quá, khéo quả này đi ăn mày tình cảm mất. Nhưng có xin thì 1 xu cũng không cho đâu =)) gái dặn anh thế mà.

Chia sẻ trang này