1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn cưa lại gái đã từng cưa nhưng thất bại.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyenhx, 02/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bây giờ em vẫn còn yêu cáo các bác ạ. Lúc trước em đã tán, nhưng do có làm sai 1 nguyên tắc cực kỳ quan trọng của anh Quacker đó là tỏ tình (trong khi em chưa nắm tay, nắm chân v.v.... nữa 8-x). Lúc đó em làm thế là vì nghĩ cáo đã sập bẫy mình nên em mới làm hành động ngốc như thế - Lần đầu cầm cưa nên chưa có kinh nghiệm. Sau thời gian đó em im hơi lặng tiếng, tính tới bây h cũng gần 1 năm. Và tối nay em đã nhắn tin lại với cáo.
    Sơ lược về cáo, khá thông minh, suy nghĩ nhiều hay lo xa và thuộc loại cáo "ăn chay" (con nhà lành). :-ss
    Nhắc lại chuyện lúc trước, khi cáo từ chối em cáo nói là có tình cảm với em nhưng do em bằng tuổi cáo nên chuyện đó tạm gác lại, cáo nói nếu như em hơn cáo 2 tuổi thì cáo có thể sẽ quen em. Phải công nhận là cáo có cách từ chối khéo thật.
    Trở về thời điểm hiện tại, tối nay sau vài tin nhắn xã giao thì cáo hỏi:
    - "Hôm nay gà có nhậu ko đấy?"
    - "Hỏi làm gì thế, nhìn mặt gà giống bợm nhậu lắm à" - Em đáp.:-w
    - "Vậy sao đột nhiên nhớ ra cáo? Dạo gần đây cáo cảm thấy mất sự cân bằng, muốn nghỉ học 1 thời gian để xem mình thật sự cần gì". Tới đoạn này là em ko biết xử lý như thế nào với phần sau các bác ạ.:-ss
    - "Không biết nữa, đơn giản là nhớ thôi. Sao hôm nay hỏi nhiều thế, cứ như là đang điều tra tội phạm ấy". Rồi em hỏi sang vấn đề khác để tránh đề cập tới đoạn sau của tin nhắn. Rồi cáo nhắn lại một tin khiến em hơi bất ngờ :o :
    - "Có lẽ do cáo quá lo lắng về vài thứ! Rồi sẽ ổn thôi mà, phải ko? Đương nhiên là có chút không bình thường nếu có ai đó đột nhiên nhớ đến mình. Rất ít người đem lại sự khác biệt khi tiếp xúc cho cáo nhưng gà là 1 trong 2 người đó. Bởi vậy cáo mới thắc mắc, chỉ vậy thôi, cáo ngủ đây, gà cũng ngủ đi. pp, g9".
    Tới đoạn này em cũng ko biết xử lý thế nào cho phù hợp nên phọt đại ra tin nhắn như này ~X:
    - "Uh, hy vọng cáo sẽ sớm tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Gà chưa từng vị trí của cáo nên ko thể đưa ra lời khuyên tốt cho cáo, cáo cũng ngủ ngon nhé". Nhắn xong tự nhiên em thấy hơi ngu, mong các bác chỉnh lại đoạn này hộ em.
    Và cuối cùng cáo nhắn lại:
    - "Thực ra cáo chưa biết thực sự mình ước mơ gì thôi, thấy mình cần nghỉ 1 thời gian để định hướng cho chính minh, nếu quay lại học thì thứ 5 cáo mới đi học. Cáo chưa nói với ai cả, cảm ơn vì quan tâm cáo. bb"
    Qua đoạn trên thì em thấy cáo bây giờ là mất định hướng về ngành mà cáo đang học, có lẽ cáo tính bỏ học và thi lại trường khác vì cáo sợ ngành mà cáo không phải là đam mê của mình và một phần do áp lực học tập ở trường của em khá lớn (em và cáo học cùng trường) cho nên cáo cũng bị căng thẳng về tâm lý.
    Xin các bác giúp dùm em ca này, bây giờ làm cách nào để giải tỏa tâm lý cho cáo được và bước tiếp theo em nên làm như thế nào để cho thích hợp?

    P/S: Xin các bác cho ý kiến về cách nhắn tin của em luôn như thế liệu đã được chưa hay cần phải cải thiện, và cải thiện như thế nào, theo chiều hướng nào? À, em và cáo đều thuộc thế thệ 9x.
    Lần đầu tiên post lên ttvnol nên còn nhiều sai sót xin các bác bỏ qua, em hóng rổ nhận gạch của các bác. [:D]
  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất là ko nên "Nhai lại",chua như chanh. Nguy cơ Tạch >95%.
    Thứ hai sau 1 năm chú vẫn ko cải thiện được phong độ,vẫn chạy theo cảm xúc của gái,vẫn vì mấy cái tin nhắn của gái mà nặng đầu,vẫn bị chi phối bởi suy nghĩ của gái.
    Túm váy lại ca này tối như đáy quần vợ anh Dậu.
  3. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã cho ý kiến.
    "vẫn chạy theo cảm xúc của gái,vẫn vì mấy cái tin nhắn của gái mà nặng đầu,vẫn bị chi phối bởi suy nghĩ của gái"
    Em xin rút kinh nghiệm về chuyện này.
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Trước hết anh hỏi chú. Sau khi thất bại chú có thi thoảng nhắn tin gọi điện hỏi thăm gì nó không? Nếu có thì còn ít cơ hội cho chú. Nếu không thì cơ hội chú bị nock out lần hai gần như 100%.
    Muốn giải tỏa tâm lý cho cáo thì giấu ý đồ tán gái lại. quanh quẩn bên nó như thằng bạn đểu đã. Chú nhảy vào tán bây giờ cũng chả ăn thua gì.
    Muốn nói chuyện giải tỏa tâm lý thì chú phải thông thạo cái ngành học của gái, thông thạo các vấn đề xã hội để nói chuyện, đưa ra những nhận định lời khuyên thích đáng. Nói chung cái này thì để anh gặp cáo anh thủ dâm tinh thần cho cáo thì nó sẽ hết stress ngay. Chứ vấn đề rộng quá không gõ hết được.
  5. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ca này đi tong rồi bác ạ, em ko nhắn tin và cũng ko gọi điện, thi thoảng gặp mặt nhau trên trường rồi cười vài cái là đi thôi. :-??
    Đểu ở đây là như nào hả bác, có thể cho em thấy một số ví dụ cụ thể được ko?@-)
    Cáo này thì học bên khối kinh tế ngành tài chính ngân hàng, còn em thì học bên công nghệ thông tin, vấn đề này em xin chịu. Về các vấn đề xã hội thì em cũng có chút ít kiến thức, nếu muốn mở rộng ra thêm thì em nên làm như thế nào, mong bác "soi" cho em coi đường sáng để đi.
    Sơ bộ về việc học của cáo: Học khá nhiều môn, môn chuyên ngành và những môn lặt vặt khác như tiếng Hoa, tiếng Anh (đều là môn bắt buộc ở trường). Ngày nào cũng có kiểm tra, cuối tuần lúc nào cũng có bài tập lớn và 3 tuần thi lần. Có thể áp lực ở đây và một phần là học phí trường em hơi "chát", 1100$/học kì, em nghĩ đây là nguyên nhân chính khiến gái phải suy nghĩ.
    Với những thông tin em vừa đưa ra như trên, thì nếu là bác thì bác sẽ làm như thế nào :-"? Nếu như còn quá rộng thì em sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết cho bác.
    Cuối cùng cảm ơn bác supersdream đã giúp đỡ em.
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    dở hơi. bắt nhập ký tự mới được post
  7. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, em đã thấy con đường sáng của em rồi. :D
  8. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Nhìn màu với cái câu kết luận đại của chú là biết con đường tối hù của chú. Nhưng a sẽ ném thêm vài cục gạch cho chú:
    Thứ nhất: tại sao chú cứ quan tâm đến những chuyện trời ơi ko đâu của gái trong khi gái thậm chí ko cần biết chú sống dư lào?
    Thứ hai: người ko vì mình trời tru đất diệt,tại sao chú ko lo cho cái thân mình cho ngon lành đi đã,rồi hẵng lo chuyện của gái,chừng nào gái thuộc về chú,lúc đó hãy nói chuyện chia sẻ gánh nặng vật chất, tâm hồn,giúp thì cũng phải việc gì cho đáng,hơi đâu lo chuyện ẩm ương của đàn bà.
    Thứ ba: tại sao chú ko tìm một miền đất mới mà bắt đầu khai phá,cứ thẩm du rằng gái với chú có duyên ko phận rồi kiếm con khác mà đẽo ko hơn sao,tại sao các chú khoái vét máng lợn thế? Ko kiếm nổi con nào hơn gái à?
  9. tuyenhx

    tuyenhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy em mới nói tìm thấy con đường sáng đó bác ạ. :|.
    Từ bỏ, học hỏi thêm kiến thức, bồi dưỡng cho bản thân. -> Con đường của em
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô kia thử gợi ý xem bạn có sến hơn và có suy nghĩ phức tạp hơn mình không, mà bạn thẳng tay gạt hết đi cái sự sến và cái sự đăm chiêu của cô nàng để nói vài lời nhạt toẹt, không phù hợp tông sến-đăm chiêu của cô kia thì lần này bạn mất điểm rồi.

    Người ta nói Đàn ông nông nổi giếng khơi, mà một cô phụ nữ mới thả mồi ra vẻ sâu sắc mà anh đàn ông đã thể hiện cái vũng cạn xợt của mình thì làm sao mà gây ấn tượng với cô này nổi.

Chia sẻ trang này