1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần tư vấn] Đã đọc hết 295 trang trong box và bí kíp Quarker

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hn-25251325, 19/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    à do oánh = dd nên ko để ý. ok đã hiêu ý bác. có nghĩa là mình cũng kệ đúng không đi dota cho đỡ nhớ đúng ko.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "dota" là cái quái gì mà chủ topic cứ nhắc đi nhắc lại ấy nhỉ?
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    :)) Cũng thắc mắc từ lâu rồi nhưng sợ quê chưa dám hỏi. Chắc là một câu đố [:D]
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    làm thế nào để cáo tò mò, chị thấy là xây dựng hình tượng hay lừa cáo thì cũng same same thôi.


    chị thừa nhận là đứng trước gái thì phải tự tin, nhưng mà trong trường hợp này chủ thớt thiếu tự tin thì phải lấy sự tự tin ở đâu đã chứ

    cái này chú nói thì chỉ là lý thuyết thôi, theo chị thì cứ hết lòng với gái, kể cả những việc nhỏ, sẽ được tính điểm đấy


    cái này chị cũng không đồng ý với chú, những cư xử tốt luôn làm người khác cảm động

    nói chung là chị thấy chú lý thuyết lắm, mẹo của chú chỉ áp dụng được với các cáo chưa yêu ai bao giờ thôi, còn như chị rồi, chị cần nhất là sự chân thành và chung thủy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ca này chị công nhận là khó, nhưng mà không phải không có hy vọng. chủ thớt cứ up tình hình liên tục, chị tư vấn cho :)
  5. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Phụ nữ ở mỗi độ tuổi thì sẽ có những nhu cầu và mong muốn khác nhau về tình yêu.

    Ví dụ ở tuổi teen thì chỉ cần anh nào đẹp trai, hát hay, đánh nhau, chơi thể thao giỏi là đủ điều kiện để yêu rồi.

    Lớn hơn 1 chút vượt qua cái thời nhắng nhít trẻ con thì lại cần những anh sống có bản lĩnh, có tài, có trách nhiệm, khiến gái nể, làm gái vui. Nói chung là làm cho cuộc sống của các bạn gái có màu sắc và thú vị.

    Lớn hơn chút nữa thì lại mong gặp được những anh nhiều tiền, đại gia hơn hẳn mình một cái đầu, đi đâu cũng khiến người khác nể, khiến người khác ngưỡng mộ.

    Qua các cái giai đoạn đó thì sẽ đến cái giai đoạn người phụ nữ chỉ mong có một người yêu thương mình chân thành và thật lòng chung thủy.

    Chính ở những giai đoạn chuyển đổi đó thì phụ nữ mới hay dao động và dễ dẫn đến sự phản bội, chia tay v.v...

    Điều tương tự cũng xảy ra ở các chàng trai nhưng chỉ khác là càng về sau thì tình yêu của đàn ông lại càng lúc càng lí trí hơn thôi.

    Tôi chỉ nói thế thôi. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Một lần nữa tôi nhắc lại là tôi không thích sa đà vào tranh luận hay phân tích gì cả. Mỗi người 1 quan điểm. Đây là những suy nghĩ và cách hiểu của riêng cá nhân tôi. Ai thích thì ủng hộ, không thích thì không ủng hộ. Dù ủng hộ hay không thì những điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiếc quá, đã tuyên bố hùng hồn "ai muốn hiểu thế nào thì hiểu" nên chắc ng viết bài này không vào giải thích câu chữ, ý tứ của mình nữa rồi, trong khi tôi thì đọc tiếng Việt vào thì lại khó hiểu, cứ thắc mắc mãi chỗ:

    1/ " Chính ở những giai đoạn chuyển đổi đó thì phụ nữ mới hay dao động và dễ dẫn đến sự phản bội, chia tay v.v..."

    Ủa, tôi tưởng hễ có hơn 1 chọn lựa, hễ tính cách tham lam, hễ chưa yêu nhiều...thì người ta mới dao động. Hóa ra là dù không có thêm chọn lựa nào, dù tính cách chung thủy, dù đang yêu rất nhiều, nhưng hễ ở những giai đoạn chuyển đổi đó thì xác suất phụ nữ thay lòng đổi dạ tăng cao à? Ngộ hén.

    2/ " Điều tương tự cũng xảy ra ở các chàng trai nhưng chỉ khác là càng về sau thì tình yêu của đàn ông lại càng lúc càng lí trí hơn thôi."

    Tôi cũng thắc mắc y chang về đàn ông (về "điều tương tự") và thắc mắc thêm là "càng về sau thì tình yêu của đàn ông lại càng lý trí hơn" là thế nào: Vậy càng già thì phụ nữ càng sống ít suy xét, ít lý trí hơn trong đời sống tình cảm nam-nữ à? Tôi lại cứ tưởng ai già hơn thì cũng đều dùng lý trí nhiều hơn (so với chính mình lúc trẻ, lúc còn ngu ngơ chưa hiểu đời và chưa hiểu bản thân) chứ (hê hê, tại vì thiệt ra người càng trọng tuổi thì cảm xúc thường ít, nên không có cảm xúc để mà nghe theo thì đành lôi lý trí ra mà nghe lời chứ sao), hóa ra chỉ đàn ông mới vậy còn phụ nữ thì khác à?

    Tôi cũng chẳng quan tâm ai cùng hay khác quan điểm của mình, nhưng tôi thường không để ng khác "muốn hiểu thế nào thì hiểu" ý tứ của tôi. Tôi thường cố gắng để người khác hiểu trúng ý tôi, rồi sau đó họ bất đồng thì tôi vẫn thấy hài lòng. Còn hễ vì hiểu nhầm mà họ (bày đặt) bất đồng thì tôi thường không ưng ý và cố giải thích vài lần nữa. Tiếc là gặp một ng viết tiếng Việt trúng ngữ pháp nhưng ngữ nghĩa mù mờ thế này mà họ lại không chịu giải thích tiếp. Tiếc. b-(
  7. hoianduabo

    hoianduabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thằng này nó bấn quá rồi =)) !!!
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    :-bd mấy cái lý thuyết chẳng bố con thằng nào mà k biết cả
    quan trọng là lúc mặt đối mặt nó thế nào thôi. chứ nó thích rồi thì có chửi **** all nhà nó nó cũng kết:))
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Không hiểu sao tự nhiên bạn TwoWorlds lại trình bày những điều này rồi lại bảo mọi người ai muốn hiểu thế nào thì hiểu là sao nhỉ? [:D]


    Tuổi này là tuổi như cành hoa rung rinh trước gió, yêu bằng cảm xúc, rất dễ xao động. Một ánh nhìn xao xuyến, một lời nói ngọt ngào đôi khi cũng làm tâm hồn phất phơ trong gió rồi. Cho nên những thứ bạn liệt kê thì cũng đúng thôi, nhưng chưa đủ. Nói về độ tuổi này thì tốt nhất không nên liệt kê ra làm gì cho tốn đất diễn đàn.


    2 cái trong cụm đo đỏ, bạn có thể quăng nó lên trên hay ném nó xuống dưới đều được. Sao lại nhốt nó nằm khắc khoải ở mỗi nơi này :P

    Mấy cái còn lại thì chung chung quá! Nói chung ít nhất là vẫn thiếu cái tiêu chí ở phần cuối cùng ;)



    Lại có hẳn một giai đoạn trầm trọng thế này sao? Bạn ko thể dùng cái đầu của mình để suy nghĩ thay cho tất cả các cô gái được bạn à. Tôi tin là ở giai đoạn này (chả biết giai đoạn nào, giai đoạn nào thì cũng vậy thôi) còn nhiều điều hơn thế để các cô gái cần. Chẳng lẽ lại có giai đoạn nào đó trong cuộc đời mà tiêu chí về người bạn trai của các cô nàng lại ngắn ngủn đến như vậy thôi sao?

    ít nhất là bạn có thể lôi cái tiêu chí ở phần dưới đặt lên đây cùng với phần này cho nó vui chứ ;)




    Giai đoạn này là giai đoạn nào? Trước lấy chồng? Hồi xuân? hay tiền mãn kinh? Mỗi giai đoạn sẽ lại khác nhau đó bạn.

    Nếu là giai đoạn trước lấy chồng thì bạn lại phải phân loai ra ít nhất 2 dạng phụ nữ. Một là điều kiện đầy đủ nhưng thiếu tình cảm và 2 là điều kiện hoàn cảnh cuộc sống ko thuận lợi. Một người phụ nữ đầy đủ vật chất thì người ta lại hướng đến người ta còn thiếu là vấn đề tình cảm và sẽ mong có một người yêu thương mình chân thành và có lẽ chỉ cần vậy thôi là đủ. Con với một người hoàn cảnh ko thuận lợi, chẳng hạn như từ quê lên thành phố lập nghiệp chẳng hạn, thì có lẽ ngoài cái tiêu chí trên thì họ còn cần hơn một tiêu chí khác, đó là Tiền, là một người bạn đời có thể đảm bảo cho cô ta về nhu cầu vật chất, nhà cửa, tiền bạc vv.... chứ đâu chỉ đơn giản như bạn nói?

    Nếu là giai đoạn hồi xuân thì ...hí hí....ngoài sự chung thuỷ không thể thiếu, người phụ nữ lại cần ở người ******** thể lực sung mãn, chất lượng ISO..[:P]

    Nếu là giai đoạn tiền mãn kinh thì lại cần ở người ******** hoặc bạn đời của mình sự tiết chế cường độ cần thiết =))

  10. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Topic đã có dấu hiệu trở thành một "clash of the titans" ^^
    @Chủ topic: cuộc sống của cậu ngoài 4 thứ: game, chat, nghĩ về gái, quay tay; thì còn thú vui, sở thích, đam mê nào nữa không? Hỏi nghiêm túc.

Chia sẻ trang này