1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần tư vấn] Đã đọc hết 295 trang trong box và bí kíp Quarker

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hn-25251325, 19/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lén chụp ảnh để test máy. Lén chụp ảnh để cá độ với ai đó. Lén chụp ảnh để sử dụng vào mục đính phục vụ công việc (mờ tôi chả tưởng tượng ra được lý do gì hay hay cả.) Lén chụp ảnh vì thái độ dở người của độ tuổi đó. (Nói vậy thôi chứ độ tuổi nào cũng có những đứa dở người.) Không lén chụp hình nhưng chủ topic tưởng bở là chụp mình. Có lén chụp nhưng là lén chụp ai đứng cạnh chủ topic. Có lén chụp nhưng là chụp vật gì đứng cạnh chủ topic.

    Hoặc là lén chụp nhiều anh đàn ông, chứ chẳng riêng gì chủ topic.

    Quan trọng là sau khi lén chụp hình thì sao? Lấy hình ấp vào tim, luồn dưới gối đầu, hay là xòe ra rồi cười hinh hích ha há giỡn chơi với kẻ khác.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Lén chụp hình để dán cột điện nữa! [:D]
  3. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    trắc nó yêu chú[:D]
  4. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    - cá độ thì em ko biết ^^
    - dở hơi thì ......... ko biết nốt.
    - test máy thì ko phải vì máy mua lâu rồi.
    - tưởng bở thì có lẽ có. nhưng chụp em thì ko tưởng bở vì em cũng lén xem hình :D và cả hình có mỗi em ko có ai đứng cạnh.

    trước hôm trung thu 1 ngày có rủ cáo đi chơi nhưng tạch hix. cáo bảo hôm nay đội đá đi xem đá bóng T_T mặc dù cáo ko có việc gì ở sân cả. Có lẽ mình không đủ quan trọng để kéo cáo ra khỏi các cuộc vui.
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Có thể nó chụp cho con bạn xem ( thằng dẩm này đang tán taob-( )
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là bạn không loại trừ được các phương án tôi đưa ra (cá độ, dở hơi.) Còn test máy là máy xài lâu ngày mà bị hư thì cũng phải test lại.

    Tưởng bở là chắc chắn có vì cô kia đâu có ngại / sợ đàn ông nhưng vẫn từ chối bạn khi bạn rủ.

    Còn bạn ở trên bảo là "chụp hình thằng dẩm đang tán tớ" thì tôi xin chia sẻ kinh nghiệm là có luôn khả năng đó. Sau một hồi xả stress xong thì tôi cũng bảo các bạn tôi là, Giờ mày xem hình nó không, xem thử mặt nó là mặt người hay mặt ngựa, mà tán tao. Sau khi ai ai cũng đã bùng bục cười khi thấy hình rồi thì tôi than thêm câu, Giờ mày đã hiểu vì sao tao tức đến mức độ như vậy chưa? Hiểu được là tao nhục đến thế nào khi bị thằng này la liếm chưa?

    Thiệt tình là dù lý trí đã nói rằng "Tán tỉnh là quyền của mọi người" nhưng bị la liếm bởi mấy thằng khốn nạn thì thật sự là nhục nhã. Chỉ sợ người ngoài thấy được thì lại tưởng nhầm mình cũng thuộc hạng rác rưởi nên mới bị tán. May mắn là mấy ng bạn thân thì cũng có đôi lời chia sẻ, an ủi tôi.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mặc dù đã hứa sẽ quan tâm đến nơi đến chốn đến cái topic này, nhưng ngán quá.
    Giờ thế này.
    Chủ topic vẫn tiếp tục ảo tưởng, nhìn đâu cũng thấy gái rất có cảm tình với mình, hay có ẩn ý chi đây.
    Chụp ảnh lén...thắc mắc có nghĩa gì. Thui, bạn KCB nói là để em ý nằm ngắm một mình. Vui chưa.
    Chả hạn ngày mai chủ to pic ngó ra ngoài cửa, thấy em ý đang lơ đãng ngó ra ngoài trời, tưởng em lại đang nghĩ đến mình, hay ngắm mình đắm đuối.
    Ngày mốt, thấy em mặc một cái áo có màu gần giốgn áo của mình, nghĩ...em muốn thể hiện " em cũng muốn giống với anh, cùng chung suy nghĩ, thẩm mĩ..." nên thể hiện một cách tế nhị.
    Ngày nào đó: rủ nhưng em không đi, em từ chối kèm một nụ cười, lại nghĩ em thích mình rồi đây, nhưng đang e lệ...
    Cứ kiểu thế này thì không ai giải đáp được hết thắc mắc và ảo tưởng.
    Đến giờ thì cũng ngán mấy dạng tự nhận đủ các phong cách lịch sự, am hiểu, tinh tế... của các bạn lắm rồi.
    Nên tạm thôi.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hực, bạn kcb tưởng tượng hay thật. Tôi là nữ mà cũng k tưởng tượng ra nổi mấy tình huống tưởng bở nặng cỡ đó nữa. ;))

    Nghe hay đó ;)) mặc áo giống màu, lơ đãng mắt ngước nhìn trời, từ chối kèm nụ cười e lệ... =))
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Tạm thời hãy quan tâm, tiếp xúc tới gái bằng tất cả những gì cậu có thể làm được, từ trực tiếp tới gián tiếp;
    Việc cứ so đo + đợi kết quả chỉ khiến suy nghĩ của cậu ngày càng rối và hạn hẹp. Trong khi mối quan hệ vẫn dậm chân tại chỗ mà khoảng cách lại dài ra thêm
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    come on, man đừng có gái làm gì cũng cố mà suy nghĩ liên tưởng xem có liên qua gì đến mình ko, nó làm gì kệ nó, nghĩ làm gì cho hại não [-(

Chia sẻ trang này