1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần tư vấn] Đã đọc hết 295 trang trong box và bí kíp Quarker

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hn-25251325, 19/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    em ko nói sai đâu một ngày có 3 bữa chưa kể nhậu khuya và ăn vặt em chưa bao zờ thấy cáo đi một mình
    - đội bóng có khoảng 20 người, và fan của đội trong khi đó cáo là quản lý đội bóng :)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề là bạn không phải là cô gái.

    Bạn tán tỉnh cô gái nhưng lại quá chủ quan, duy ý chí.

    Nhìn vào sự việc bề mặt là "nhiều ng rủ đi ăn", bạn suy ra thành "ăn nhiều thì sẽ thích chơi trò lạ hơn ăn, ta dẫn đi chơi chỗ mới thì dĩ nhiên sẽ thích."

    Suy diễn thô thiển kiểu đó thì sẽ thành ra thế này: Vợ ta ngày nào cũng ngủ với ta nên sẽ ngán, suy ra ngủ với thằng khác thì sẽ thấy thú vị hơn.

    Bạn chủ topic ạ, đi chơi ở đâu, làm cái gì, chỉ là cái cớ mà thôi. Cái chính là những người có cảm tình với nhau dành tgian cho nhau. Còn đã k có cảm tình thì đi chỗ nào đặc biệt quái dị thì chán vẫn cứ chán mà thôi.

    Bạn suy nghĩ còn giản đơn kiểu này thì sẽ còn bày trò lạ lùng, dị hợm để câu kéo sự chú ý của cô gái này và các cô gái khác (mà bạn sẽ tán tỉnh sau này) dài dài mà thôi. Nhưng có làm các cô gái đó yêu mình hay không thì còn chưa biết.
  3. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên chú 1 câu, đi đâu nó không quan trọng, quan trọng là đi với ai :)) Đừng coi rủ đi ăn, ca phê là tầm thường mà hãy làm nó trở nên đặc biệt :))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì đã hứa sẽ chăm sóc đến nơi đến chốn cái topic này, nên bạn KCB phải nghiên cứu lại từ đầu.
    Chủ topic thì tạm chưa ý kiến vội, tóm tắt lại về cô kia theo đúng lời kể chủ topic:
    1. Đang là SV, tự lập sớm, nhiều tiền, dùng đồ xin, vô tâm, chỉ cần có ăn là ai rủ cũng đi, chưa yêu ai bao giờ.


    2. Làm quản lý đội bóng của xã, ăn nhậu tuần 5 ngày với các anh, ở luôn trong trụ sở.

    3.Không sống cùng gia đình, nhiều thằng tán từ 2 năm nay, không thiếu tiền, xung quanh luôn có 4 vệ tinh từ 12-15h/ngày.

    4. Ngày 3 bữa ăn, chưa kể nhậu khuya và ăn vặt chưa bao giờ đi 1 mình, là quản lý đội bóng, tất cả các thằng trong đội bóng và fan đội bóng đều rủ đi ăn.

    Chủ topic nhìn lại các ý 1,2,3,4 xem nói có gì sai không, sau đó trả lời một số câu hỏi:
    - Cáo này là sinh viên, làm về công nghệ thông tin, nhưng không có gia đình, có một căn hộ riêng trong trụ sở? Trong đó có các đồ hàng hiệu, xe xịn v.v...
    - Là sinh viên thế học hành lúc nào mà lại có thời gian bên cạnh các thằng lằng nhằng từ 12-15 tiếng đồng hồ từ 2 năm nay? Hay chủ topic đi đâu cũng đi theo nên mới biết?
    - Là quản lý đội bóng của xã = có hộ khẩu trong xã, thuộc quân số của UBND xã( chắc là Đoàn Thanh niên), và trường học cũng ở trong xã luôn?
    - Quản lý đội bóng là như thế nào?
    - Chủ topic cũng làm việc ở UBND xã?
  5. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hè vừa trôi qua mà bác. sau khi hè qua cũng ko có gì khác vì cáo đi đâu cũng có vệ tinh ở đó luôn. và 12 đến 15 tiếng kia ko phải là một bọn hoặc một nhóm người "trụ sở là một nơi để đội tuyển tụ tập ăn nhậu, và đàn đúm nên ai rảnh là chạy qua "

    - không sống cùng gia đình ba má ở nơi khác

    - Của cá nhân ko phải của xã, trường các đó 2 cây

    - đi in, làm giấy tờ, làm quần áo đồng phục.....vv
    - trụ sở có 5 phòng, đội bóng thê 4. cửa hàng của bọn em ở phòng còn lại, bán đồ thể thao
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lùi một bước, trời cao bể rộng.
  7. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chỉ giúp mình 1 chút được ko
  8. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cảm giác thế này khi ở gần cáo nhưng mình ko chắc cần các bạn tư vấn nó đại loại
    làm sao để cáo tâm sự với mình T_T.
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đặt vấn đề chuẩn lắm! Kết Bại rồi đó nha! :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú Trước đâu rồi? Anh chán topic này rồi, vào hà hơi cho anh phát!
  10. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Thật ra trường hợp của bạn điểm tối nhiều hơn điểm sáng. Tôi nghĩ tình cảm của cáo dành cho bạn không nhiều, nói một cách chính xác thì là ở mức trung tính, dự bị hoặc hơn dự bị một chút. Điều tôi thấy duy nhất ở ca này là bạn đang bị lụy vào cáo quá nhiều.

    Sai lầm thứ nhất là bạn đang quá thần thánh hóa cáo. Những thứ bạn cho là dấu hiệu của tình yêu thì tôi lại chẳng thấy như vậy.

    - em đòi ăn 1 số các món --> cáo cũng làm "không làm riêng cho em nhé. nhưng chưa nấu cho ai bao giờ vì không biết nấu ăn" --> Cái này thì nếu thân thiết kiểu như bạn thân, quý mến nhau muốn cho không khí vui vẻ thì cáo nào cũng sẽ làm. Chừng nào mà cáo bỏ công tìm hiểu biết bạn thích ăn món nào mà nghiên cứu tự nấu rồi mang đến tận nhà thì mới xem là có tình cảm nhé.
    - Đi chơi với cáo các ảnh chụp được gần như mất tích trên FB, avata yahoo, ........ vv --->Cái này chẳng nói lên được điều gì cả bạn à? Có thể cáo cũng giấu nhiều ảnh tương tự như thế với một số bạn trai khác, hoặc có thể bạn không được sáng láng và model như một số bạn nam khác ---> ảnh không được đẹp. Cáo không muốn đưa lên. Hoặc giả cũng có thể do cáo sợ bị hiểu lầm. Cái này chỉ chứng tỏ được một điều là bạn đang rất lụy cáo rồi, theo dõi facebook rồi yahoo... của cáo. Nếu lúc nào bạn cũng nương theo cảm xúc của cáo bằng những thứ ảo thì nhiều khả năng sẽ chỉ trở thành bạn thân của cáo thôi.
    - Có thấy biểu hiện xấu hổ khi đi riêng với em "mới đi riêng được khoảng 3 lần"--->Biểu hiện xấu hổ như thế nào trong tình huống cụ thể nào? Ví dụ khi bạn cứ nhìn chằm chằm vào cáo khi cả hai ngồi uống nước đi chơi mà cáo xấu hổ thì cũng rất bình thường. Nhưng nếu như cáo thỉnh thoảng chạm nhẹ vào người bạn rồi thỉnh thoảng ngước lên liếc trộm bị bạn bắt gặp mà xấu hổ thì mới có thể nói là có tình cảm.
    - bt không bao zo` nhìn em dù liếc "vì cái này nên em mới yêu" nhưng khi có tí men vào thì nhìn em với ánh mắt khác "nhìn thẳng vào mắt"--->Bình thường thì không nhìn bạn mà khi say thì nhìn thẳng vảo mắt thì có thể chỉ đơn giản là do bạn tưởng tượng hoặc là do cáo giả vờ. Vì bình thường một khi cáo đã say thì có hai kiểu biểu hiện, một là nói trực tiếp ví dụ đột nhiên gọi to tên bạn, hai là thể hiện bằng hành động lại gần ôm hoặc hôn vào má. Còn chỉ nhìn thẳng vào mắt thì chứng tỏ là cáo chưa say đâu.
    - Đã có lần tâm sự với em chuyện bực mình, và kể cho em những người đang ở xung quang đã từng nói yêu với cáo.---> Cái này nếu cáo coi bạn là bạn thân hoặc muốn khoe về vẻ hấp dẫn của mình với bạn thì cáo sẽ kể. Chừng nào cáo cũng kể cho bạn như vậy rồi thêm vào một câu là nhưng em thấy tất cả những anh đó không có anh nào được như anh thì hẵng tin là cáo có tình cảm với mình. Còn không thì cứ xác định cáo chỉ coi bạn là bạn thân hoặc vệ tinh như vô số vệ tinh khác.
    - rủ đi chơi thì chưa bị từ chối lần nào. như do cách rủ của em khiến cáo ko thể từ chối. chứ chưa rủ thẳng thừng bao giờ VD: "tối nay đi xem phim với anh nhé"---> Cái này bạn cũng nói từ đầu. Cáo là người ham chơi. Thì ai rủ mà đi chẳng được. Miễn cáo không cảm thấy khó chịu và chán thì đi chơi cũng chỉ là chuyện bình thường. Vừa được vui vẻ, vừa được ăn uống nếu là tôi tôi cũng đi. Chừng nào cáo chủ động rủ bạn đi chơi như bạn rủ cáo ấy thì hẵng coi là cáo hơi có chút xíu cảm tình với bạn nhé.
    - Thỉnh thoảng các vệ tinh rủ cáo đi ăn khuya và đôi lần cáo gọi em ra nếu em quen các vệ tinh đó--->Cái này có thể do bạn vui tính hơn một chút còn các vệ tinh kia nói chuyện tẻ nhạt quá, cáo muốn làm cho không khí đi chơi vui vẻ hơn thì gọi bạn ra thôi. Đừng thần thánh hóa mọi hành động của cáo quá. Chừng nào cáo từ chối đi chơi hết với đám vệ tinh kia rồi chỉ đi với bạn thì hẵng coi đó là biểu hiện của tình yêu nhé.

    Để tiến triển được tốt hơn và có thể hơn được đám vệ tinh của cáo khiến cáo có cảm tình thì điều duy nhất tôi muốn bạn làm được đó là phải làm sao khiến cho cáo cảm thấy tò mò. Để cáo tự cảm thấy hấp dẫn và tìm hiểu về bản thân bạn y như bạn làm với cáo. Vậy thôi. Trong mọi trường hợp tuyệt đối không được thể hiện thái độ lụy cáo, ví dụ cho cáo biết mình thích cáo nhiều như thế nào, cho cáo biết mình hay check yahoo, facebook cáo ra sao...Cách làm cho cáo tò mò thì tốt nhất là bạn tự vận dụng nếu thất bại thì sẽ rút ra được kinh nghiệm, với mỗi cáo thì lại có một cách khác nhau nhưng tóm lại phải làm sao cho cáo cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu, đánh trúng vào tâm lí cáo. Ví dụ biết cáo thích đọc sách hoặc ăn một món nào đấy thì làm sao cho cáo cảm thấy tò mò về mình rồi đến khi cáo tình cờ tìm hiểu được phát hiện ra bạn đặc biệt rất giỏi nấu món đó, hoặc rất am hiểu quyển sách đó thậm chí đã từng trao đổi với tác giả quyển sách về những thứ viết trong sách. Phải chứng tỏ trên tinh thần thể hiện được những ưu thế nổi trội có thật của bạn mà đúng tâm lí cáo lên nhưng tuyệt đối không được chém gió và bốc phét.

Chia sẻ trang này