1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần tư vấn] Đã đọc hết 295 trang trong box và bí kíp Quarker

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hn-25251325, 19/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ bạn hiểu sai ý của tôi rồi. Ý tôi bảo là làm cho cáo tò mò về bạn rồi để cáo thấy cảm phục rồi thích. Chứ không phải là xây dựng theo một hình tượng nào đó để thu hút cáo (Tất nhiên nếu bạn có ý định lừa cáo thì lại khác. Nói thật nếu có lừa được cáo thì rồi cũng sẽ đến lúc cáo nhận ra và bị sụp đổ hình tượng --> kết cục dần dần sẽ chán. Bạn chán vì lúc nào cũng phải che giấu không sống đúng với bản chất của mình. Cáo chán vì thấy bạn quá tệ --> nhiều khả năng đổ vỡ).

    Trước hết điều đầu tiên bạn cần nhớ là khi đứng trước gái bạn phải tự tin. Cái này thể hiện qua phong thái và tác phong. Bên cạnh cáo không cần phải cố nói thật nhiều, cố thể hiện bản thân thật lắm tài, thật hài hước. Cái này để cáo tự đánh giá sẽ hay hơn là việc cứ bô bô mà nói. Nhưng bạn cũng không nên không nói gì? Biết cách mở đầu câu chuyện và dẫn dắt rồi để cáo nói và thể hiện về những điều cáo thích, cáo am hiểu, bạn chỉ cần lắng nghe và cho ý kiến đúng lúc, đúng thời điểm và khách quan (nghĩa là nếu cái đấy bạn thấy hay thì bảo hay mà thấy tệ thì bảo tệ, tuyệt đối không nịnh nọt hay tâng bốc vì thường cáo rất tinh ý trong những tình huống thế này). Bạn tự nhận xét mình có khiếu hài hước thì thỉnh thoảng trong câu chuyện giữa hai người bạn pha vào chút hài hước vào làm cho không khí vui vẻ lên cũng tốt. Nhưng nhớ là chỉ thỉnh thoảng và đúng thời điểm chứ không phải lúc nào cũng cười cợt thì sẽ thành phản tác dụng.

    Điều thứ hai bạn cần nhớ và tuyệt đối không được mắc vào trong giai đoạn cưa cẩm cáo là không để cáo biết bạn nghĩ gì, cáo có thể điều khiển bạn ra sao? Trong những việc cáo cần bạn giúp thì bạn phải biết phân biệt đâu là việc cáo cần giúp thực sự và đâu là việc cáo muốn lợi dụng, thử thách hay điều khiển bạn. Ví dụ cáo nhờ bạn mua hộ kẹo chíp chíp, sô cô la, kẹo mút, đèo đi học thì hãy kệ cáo bằng cách lờ đi, từ chối khéo mà hài hước v.v...Nhưng ngược lại nếu như cáo đang đi xe bị nổ lốp ở giữa đường mà quanh đấy không có tiệm sửa xe nào không biết phải xử lí sao? Thì bạn nên tìm cách giúp. Nhớ là khi giúp thì thể hiện hành động là chính chứ không nên nói nhiều với cáo rồi lại chỉ dạy này nọ.

    Điều thứ ba là để trả lời cho câu hỏi của bạn. Khi muốn hỏi cáo về một vấn đề mà khó nói thì nên làm thế nào? Thường thì những thứ khó nói đa phần đều là bí mật mà bí mật thì đến cả bạn thân cáo cũng chưa chắc đã kể huống gì là bạn. Cái này rất dễ hiểu vì cáo chưa biết nhiều về bạn nếu cáo kể cho bạn nhiều bí mật nhỡ may bạn không kín chuyện rồi đi công khai hết sạch bí mật của cáo thì cáo biết trốn vào đâu. Muốn hỏi những vấn đề như cáo xxx hay chưa? Cáo còn hay không? Cáo yêu bao nhiêu người rồi...thì bạn phải đợi. Nghĩa là khi cáo đã có một mức tình cảm nhất định với bạn rồi, cáo cảm thấy bạn đáng tin tưởng có thể tâm sự, cáo cũng sợ mất bạn như bạn sợ mất cáo vậy thì lúc đó bạn có thể hỏi. Không cần thăm dò mà hỏi trực tiếp luôn. Ví dụ: Em đã xxx chưa? Trước anh em đã yêu ai rồi? v.v...

    Đọc những dòng bạn viết, tôi thấy bạn đang thần thánh hóa các cáo lên. Phải nhớ bạn là đàn ông. Như vậy để cưa được cáo không có nghĩa là phải đối xử thật tốt với các cáo, khiến cho cáo cảm động(đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm) mà phải làm sao để cho cáo cảm thấy nể mình, cảm thấy tò mò và suy đoán, luôn nghĩ về mình để đến khi cáo cảm thấy bạn là bờ vai vững chắc thì cáo sẽ tự dựa vào như vậy mới là đàn ông chân chính. Những điểm tốt bạn kể thì chỉ có bạn biết, cáo không biết, tôi không biết, những người xung quanh bạn không biết. Phải nhớ là nói ít lại và hành động nhiều lên. Khi nói chuyện với cáo dù cho vấn đề bạn có biết mười mươi, có am hiểu mười mươi thì luôn phải bắt đầu bằng câu" Anh nghĩ là..." Thấy cáo sai thì trực tiếp nói và chỉ cho cáo thấy không tâng bốc hay nương theo cáo. Khi đi chơi thì luôn biết cách ra về đúng thời điểm, ví dụ khi đang thật vui và nói chuyện thật nhiều thì bạn rủ cáo đi về. Khi về cáo có nhắn tin thì nếu lịch sự bạn nhắn lại cho cáo 1 tin tầm 15 phút sau, hoặc không tốt nhất là không nhắn coi như ngủ quên. Để cáo còn tò mò về bạn, còn nghĩ về bạn và để lần đi chơi sau bạn rủ cáo sẽ đi dễ dàng, hoặc cáo sẽ trực tiếp rủ bạn đi. Ít cập nhật các trạng thái trên facebook hay yahoo của cáo lại, hãy để thời gian mà làm việc khác có ích hơn. Khi cáo đã tỏ ra thích bạn rồi thì bạn phải làm sao để cáo phải đoán là bạn có thích cáo hay không? Càng mập mờ giữa thích và không thích cáo sẽ càng nghĩ nhiều về bạn (Nhớ là cái này chỉ áp dụng khi cáo đã có cảm tình và thích bạn chứ còn đang không có tình cảm gì mà áp dụng thì chỉ có lên thớt thôi). Nếu bạn không thay đổi tư duy thì cả đời sẽ chỉ theo chân các cáo thôi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người "tinh tế" đây rồi, "am hiểu" đây rồi.

    Tôi không tin là không tin "có người tinh tế lại tự mở mồm lu loa với thiên hạ mình tinh tế" và "có ng am hiểu lại lu loa với thiên hạ mình am hiểu" và tôi đã ghi rõ như thế.

    Rồi chủ topic suy diễn bậy bạ (giống như từng suy diễn rằng "tôi đi chơi với em ấy rất chất") rằng Anxiety sẽ không tin là chủ topic không đi chơi gái hay Anxiety sẽ không tin rằng chủ topic vẫn sẽ yêu cô gái kia y như cũ nếu biết cô ấy không còn **********. Tôi có từng nói thế à? Chủ topic am hiểu và tinh tế gì mà suy diễn sai be bét thế.

    Tôi nói lại cho rõ nhé:
    1/ Chủ topic bảo là k đi chơi gái, tôi chưa từng nói là k tin và giờ tôi xác định là tôi tin.
    2/ Chủ topic bảo là cô kia còn hay mất ********** thì chủ topic vẫn yêu y cũ, tôi chưa từng nói là k tin (xem lại post cũ nhé) và giờ tôi xác nhận là tôi tin.
    3/ Post này topic bảo là thấy phụ nữ trần truồng cũng quay mặt đi, tôi xác nhận là tôi tin.

    Đấy, tinh tế gớm, am hiểu gớm. Đầu óc toàn nhanh nhảu đoảng, suy diễn sai bét thì có.

    Sợ nhất khi gặp thể loại "tinh tế", "am hiểu" thế này là: Với tư cách người dưng, lập tức tôi đánh giá thấp...cô gái kia. Tôi nghĩ rằng xác suất cao là cô ta nhạt nhẽo, nhưng qua trí tưởng tượng của chủ topic ("tôi tinh tế", "tôi am hiểu", "tôi đi chơi với em rất chất"...) thì cô kia thành thánh nữ. Người xưa có câu "sang vì vợ", nghĩa là bà vợ sang trọng thì làm ng ngoài đánh giá cao...ông chồng, ng ngoài thấy ông chồng cũng sang vì cưới và giữ đc 1 bà vợ sang trọng. Tôi thấy nam và nữ cùng làm nhau sang ra. Chủ topic đã thể hiện các tính chất và suy nghĩ đủ sức làm giảm giá trị bất cứ bạn nữ nào hẹn hò cùng chủ topic. Thế nên rất tội cho cô kia, nhiều khi vẫn "xịn" mà chỉ vì có thằng ất ơ la liếm mình mà mình bị mất giá vì người ngoài tưởng mình cùng hạng với thằng kia.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    ^ ^ Quan điểm đó không hề sai lầm. Chỉ sai lầm khi ai đó hiểu nhầm mà thay thế từ "phải" ở trên bằng từ "chỉ cần" thôi bạn. Bởi cũng như lòng thương, sự tò mò, sự hấp dẫn về giới tính..vv.. thì tâm lý cảm động cũng là một trong những loại cảm xúc nên được khơi gợi ở cáo để dẫn tới một thứ tình cảm cao hơn là tình yêu.

    Có nhiều người chỉ vì cảm thấy cảm thương một ai đó vì hoàn cảnh éo le nào đó rồi dần dần thành ra yêu. Có người chỉ vì bị tò mò muốn khám phá về một ai đó rồi dần thành ra yêu. Lại có nhiều người chỉ vì xúc động với tình cảm hết sức chân thành của một người nào đó mà dần dần thành ra yêu..vv...Đó là 1 thực tế, và đó cũng là 1 trong những loại cảm xúc được khuyến cáo rằng tuỳ tình huống cụ thể mà nên khơi gợi ở một người ta cần tình yêu nơi họ. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng để có được tình yêu của một người thì chỉ cần thực hiện 1 trong những điều trên thì đó lại là một cách hiểu mang tính tự sát.



    ^ ^ Đã khiêm nhường thì khiêm nhường hẳn như văn hoá người Tây phương. Ví dụ muốn nói rằng "Em dốt thật" thì thay vì vặn vẹo 2 bàn tay vào nhau và ngập ngừng nói như bạn TwoWorlds"Anh nghĩ là ....em rất dốt" thì hãy lịch sự nói như người phương Tây "Anh không nghĩ là em không ngu cho lắm!" [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao lại có cả vấn đề xxx ở đây là sao? Chú thớt ko nên quá căng thẳng như vậy! [:D]
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nói thế nào ấy chứ: thay vì nói "Anh nghĩ là em rất dốt" thì là "Anh không nghĩ là em thông minh cho lắm." Tôi chỉ nói về logic ngữ nghĩa, chứ k bình phẩm gì về "lịch sự", "như Tây", "vặn vẹo tay", "như Two Worlds" gì nhé.

    Còn chủ topic lôi chuyện ******** ra nói (có gặp ng đẹp trần truồng cũng quay mặt đi) là để đáp lại bài tôi bảo là gặp người người đẹp, giỏi giang, yêu chủ topic mà chủ topic không yêu lại thì mới có thể nói là chủ topic mắc chứng khó yêu. Tôi đang nói chuyện tình cảm yêu đương (post gốc chủ topic cũng đang nói chuyện yêu đương) thì chủ topic chứng minh bằng chuyện ********. "Tinh tế" gì mà lạc đề kiểu này!
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    "thông minh" gần = "Không ngu" còn gì ^ ^

    Ầy, tớ đang thắc mắc chữ xxx của chủ topic ở trích dẫn trong post của tớ kia mà [:D]

  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chữ xxx đó có thể đc thay bằng "hay bất kỳ chữ nào khác" hoặc "hay bất kỳ tên nào khác" hoặc "hay bất kỳ tính chất nào khác", trong trường hợp này thì chẳng khác gì một chữ X, Y, Z, A, M, N...cả.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    ^ ^ An cãi hộ chủ thớt làm gì. Tại cứ nhìn thấy tổ hợp xxx là tớ lại thấy xúc động nên thắc mắc với riêng chủ thớt thôi mà [:D]
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua các post của chủ topic thì rút ra một điều: chủ topic vừa hoang tưởng vừa cứng đầu vừa bệnh hoạn. Nào là đọc 295 trang, nào là tinh tế, quan tâm từ xa..., lại còn hotgirl có nude trước mặt cũng chẳng thèm (có thèm cũng chẳng xảy ra). Có một cô gái sờ sờ ra đó mà còn chưa nắm tay được thì kể lể xa xôi làm gì? Hay là mắc chứng CDSHT?
    Chừng nào chủ topic kiềm chế được cảm xúc khi mà bị những người không quen không biết trên mạng chỉ trích/soi mói/ném đá/phê bình/góp ý... (như tôi đang làm chẳng hạn) thì lúc đó hãy nghĩ tới chuyện kiềm chế được cảm xúc bản thân và hiểu được cảm xúc của một cô gái mà mình thích trong những lần hẹn hò nhé.
    Ca này tạch.
  9. hn-25251325

    hn-25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    mình ko bực mình vì các góp ý. Các bạn đã hiểu lầm ý mình rồi. nếu bạn đang tiếp xúc vớ tôi ở ngoài đời thật thì đáng giá thế nào hoàn toàn dựa váo suy nghĩ của mỗi người đúng không. nhưng để cho các bạn đỡ phải đoán già đoán non về tính cách của mình lẫn cáo thì mình trình bầy thẳng luôn tính cách, quan điểm, và suy nghĩ của mình về 1 sự vật sự việc nào đó.
    mình đâu nói chuyện *** hay trinh zì đâu, mình chỉ đưa ra các ví dụ đó vì mình cảm giác có gì đại loại như vậy.
    còn xxx ở trên đơn giản chỉ là 1 cái biến giống như vv mà thôi.
    con chuyên 295 trang kia mình ko nghĩ các bạn lại phản ứng ghê đến vậy. thay vì dota thì chạy vào đây đọc thôi, thực ra 1 box quá nửa là các topic kiểu spam mà
  10. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Tôi không muốn tranh luận vì mỗi người một quan điểm. Những điều tôi nói chỉ có tác dụng tư vấn riêng cho chủ topic chứ không phải là để phân tích hay bình luận và cãi nhau.

    Dựa vào tính cách của chủ topic và những gì bạn ấy kể thì tôi tư vấn đúng theo những gì tôi hiểu về ca này. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi dành cho chủ topic, bạn ấy có thể nghe theo hoặc không thì tùy.

    Quan điểm của tôi là tôn trọng tất cả mọi người. Chủ topic có thể sai lầm, có thể hơi mắc một số tính cách không được tốt, nhưng cũng như tôi hay bất kì ai, bạn ấy cũng là một con người. Mà đã là con người thì ai cũng có lúc đúng, lúc sai.

    Tôi đánh giá cao 1 con người thấy sai mà biết sửa hơn là những kẻ thấy đúng mà lúc nào cũng huênh hoang tự đắc.

Chia sẻ trang này