1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn để cải thiện tình hình giữa mẹ và con trai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pandan, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pandan

    Pandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn để cải thiện tình hình giữa mẹ và con trai?

    Em là con trai, 20 tuổi. Gia đình có mẹ và 2 chị em, chị đã lấy chồng. Mẹ em là người chịu kham khổ để nuôi 2 chị em ăn học rồi, cuộc sống vất vả nhiều. Chị em đi làm rồi lấy chồng nên cũng đỡ đần cho gia đình được tốt hơn, kinh tế không còn quá khó khăn để ăn uống phải suy tính như trước. Mẹ em sống cũng đơn giản và giản di nhưng trong nấu bữa ăn thì em không chịu được. Trước đây, chị gái chưa lấy chồng thì chị nấu nên không có vấn đề gì, thi thoảng mẹ e nấu chị e cũng không ăn được và bỏ đấy. Còn bây giờ, 2 mẹ con hay cãi nhau rồi chiến tranh lạnh vì đồ ăn của mẹ nấu em ăn không thấy ngon do bị giản lược đi nhiều quá hoặc chế biến theo cách lạ, thậm chí nhiều khi không ăn được, ăn uống trường kỳ một món. Đã hàng trăm lần em nói chuyện và góp ý nhưng tình hình không được cải thiện. Em vốn là đứa không đòi hỏi được ăn ngon nhưng chỉ cần các món nấu theo đúng cách thông thường là được.Xin mẹ để cho em đi chợ và tự nấu thì mẹ em không cho. Em thì không muốn cứ ra ăn ngoài vì nhà chỉ còn 2 mẹ con. Cần các anh chị có kinh nghiệm tư vấn cho em nên làm thế nào để không sứt mẻ tình cảm mẹ con. Cảm ơn mọi người!
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em này đi học nấu ăn rồi nấu 2 mẹ con ăn là tình cảm không sứt mẻ. Mẹ con trong nhà mà còn thế, sau này chú đi lấy vợ mà vợ chú nấu không ngon thì làm sao?
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bạn là mẫu phụ nữ cổ, ngại thay đổi, không muốn phức tạp hoá những chuyện ăn uống, chơi bời. Theo mình thì bạn nên đi làm thêm, khi đó có điều kiện kinh tế mời mẹ ra ăn ngoài để báo hiếu mẹ. Rồi dần dần có thể mẹ sẽ hiểu ra và thông cảm với bạn. Ngoài ra việc nấu ăn, khi mẹ nấu bạn cứ ở trong bếp, cứ nấu liệu mẹ bạn có không vui hay không cho phép được k? Ban đầu có thể chỉ là phụ, rồi thay mẹ làm dần; chẳng có mẹ nào là k vui khi con mình muốn giúp mình cả!
    Có chăng cái cách bạn là nam giới tiếp cận vấn đề với mẹ hơi thô bạo so với nữ. Mềm hơn một chút sẽ được việc của bạn, mà mẹ cũng k tủi thân là nó cậy có $ nên coi thường mẹ!
    Có thể nhờ chị tác động khéo, như là "Chị yêu cầu con phải nấu cho mẹ ăn để đảm bảo sức khoẻ cho mẹ". Con gái sẽ dễ nói hơn bạn ạ!
    Chúc bạn may mắn!
  4. Pandan

    Pandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thôi, có cơm ăn là may rồi, còn than vãn gì nữa. Mẹ nấu khó ăn 1 chứ sau này lấy vợ các cô nấu khó ăn 10. Con gái thời này đểnh đoảng lắm. (Mà không đoảng cũng cứ vờ đoảng để khỏi phải làm!)
    Hay là em tuyệt thực vài tuần đi? Mẹ nhìn thấy sẽ xót con mà thay đổi, hoặc là cho phép em đi ăn ngoài.
  6. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thông thường nếu là vợ thì bọn anh còn xui bỏ được, chứ mẹ thì chịu.
    Chả lẽ lại xúi cậu bỏ mẹ?
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đọc topic này lại nhớ đến chuyện thằng bạn mình hồi nó còn ở nhà. Nó học khá căng, sáng học, trưa về ăn cơm, chiều lại đi học. Nhà con một, bố mẹ đi làm hết, mà mẹ nó lại là người đơn giản, không giỏi nấu ăn. Thế là cứ làm nồi cá kho để trong tủ lạnh, thằng bé về luộc rau, cho cơm vào lò rồi lấy cá kho ra ăn. Cả tuần liền như thế. May mà chú bé cũng không khó tính chuyện ăn uống chứ như mình thì mình phát rồ lên mà dọn ra ngoài ở rồi .
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    không có nhu cầu ăn ngon thì dễ xử rồi ,hãy bắt đầu từ món đơn giản nhất là trứng rán và rau luộc ,bảo mẹ là hôm nay bao tử bị abc gì đấy không ăn được món khác mẹ rán trứng và luộc cho ít rau ,hôm khác thì ghé qua siêu thị mua món gì nó chế biến sẵn đem về mà cho vào nồi
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ôi, cái này khó nhỉ, cụ nấu ko ngon nhưng lại ko cho mình nấu....giải pháp duy nhất là mình phải chỉ dẫn cụ.....ví dụ như hôm nay 2 mẹ con sẽ cùng nấu ăn, bạn sẽ nấu cùng cụ rồi "vô tình" chỉ cho cụ món này phải làm thế này, thế kia....1 lần chắc là cụ nhớ và sau cứ thế mà nấu.....trong khi nấu thì huyên thuyên nhiều về giá trị dinh dưỡng và tỏ cho mẹ biết là mình thik cái món đấy và thik đc nấu như thế đến ntn....
    nói chung mình là thằng dễ tính, nuốt đc là ok rồi, hầu như ko đòi hỏi gì nhiều, lại còn có người nấu sẵn cho, chỉ cần há miệng mà ăn thì lại càng ko có lý do gì để đòi hỏi.....
  10. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, giống y hệt nhà em
    Mẹ em có thói quen nấu nướng vô cùng khủng khiếp là cứ giã 1 món cả tuần, mà món nào cũng hết sức đạm bạc, 1 mầu. Kêu ca thì cụ bảo "Ngày xưa bọn tao còn ăn cơm độn mà có ai kêu gì đâu" thế là cả mấy anh em câm miệng hết, chả nói được câu nào
    Các cụ nói thế cũng đúng, nhưng bây giờ mình ra ngoài ăn uống ngon quen rồi, cứ về đến nhà ăn như tra tấn. Các cụ ngày xưa ăn cơm độn và không có sự lựa chọn nào khác nên mới thế chứ. Chưa kể đưa bạn gái đi ăn ngoài thì lại bị chửi là lãng phí. Em nghĩ cũng khổ cho vợ tương lai của em quá. Lại thêm cái tật tin bói toán lăng nhăng.
    Nói như bác nào trên kia vợ thì bỏ được chứ mẹ thì chịu rồi. Sao mà em khổ thế không biết

Chia sẻ trang này