1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn để cải thiện tình hình giữa mẹ và con trai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pandan, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Tưởng mỗi em "bị" hoá ra nhiều bác trên này cũng như vậy ah? Em bị tra tấn như thế mấy năm nay rồi, các món ăn thường xuyên được nấu đi nấu lại đến vài lần ... Em đã làm đủ mọi cách để thay đổi mà không ăn thua ...
    Cùng cảnh ngộ em rất hiểu và thông cảm với các bác. Một số chuyên gia trên này đã đưa ra lời khuyên, nhưng em nghĩ là không ăn thua đâu. Các cụ thường rất bảo thủ, lại hay tự ái do vậy em nghĩ chuyện thay đổi là không thể.
    Có lẽ anh em mình đành phải học cách "sống chung với lũ" thôi.
  2. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Anh thì hay đầu cơ 1 ít gói mì ăn liền , trứng , dưa chuột , ? gọi là để phòng thân khi đói kém.
    Cũng thông cảm cho các cụ ngày xưa chẳng đc học hành gì , sách vở internet ko có , hoàn cảnh kinh tế xưa khó khăn nên ko có điều kiện để làm - thưởng thức các món ngon .
    Bây giờ già rồi thì lại thêm cái tính bảo thủ , hay nhầm , hay quên các loại gia vị ?. Thỉnh thoảng anh hay phải kêu lên là hôm nay bu đong gạo 2 lần , bu anh lại ậm ừ cười đánh chống lảng ?" lúc đấy, thấy bu cũng có duyên ra phết.
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện này có gì đâu nhỉ?
    Như nhà mình mẹ mình cũng ăn mỗi bữa một món canh, 1 món mặn. Mình với em mình thì thích ăn nhiều món. Nên cuối cùng con em mình mới học lớp 8 giờ là đầu bếp chính trong nhà. Mỗi ngày nó lên lịch mẹ mình đi mua về nó nấu cho cả nhà ăn. Còn mình lâu lâu về nhà không thích thì cứ để mẹ mình đi chợ theo lịch của em mình, rồi mình mua thêm đồ về nấu thêm ăn cho nhiều món.
    Muốn ăn ngon thì phải chịu khó chứ sao. Đàn ông đàn ang gì chỉ biết than xong rồi bỏ đó. Thấy mà chán.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu em chủ topic là con gái thì mọi việc sẽ đơn giản như em grass nói, đã không fải lên đây để " bán than ". Cơ bản là mẹ không cho nấu vì có thể là do sợ con trai vất vả, sợ nó chỉ đạo mình... tóm lại là không thích cho nó sờ mó vào khu vực bếp.
    Nếu muốn cải thiện tình hình này thì thử lấy vợ xem. Biết đâu sẽ được ăn ngon
    Chắc cậu fải sống chung với lũ thật thôi. Chẹp, đã góp ý nhiều mà không sửa thì không thể góp ý hơn đâu. trừ khi cậu giả vờ bị ngộ độc thức ăn do 1 món gì đấy của bu, sau đó nhờ bác sỹ tư vấn về hậu quả do nấu nướng thì may ra...
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Con gái gì mà duyên thế nhỉ . Có đọc đoạn đầu, chủ top nói rằng muốn tự đi chợ và nấu ăn mà mẹ cũng ko cho ko ?
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đọc làm gì cho nhiều, đang còn bận thể hiện. Chẹp.
  7. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Còn cửa đấy, Lấy vợ thôi chú!
    Ps: Mod đâu ko thấy move sang Gia Đình nhỉ?

Chia sẻ trang này