1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN TƯ VẤN EM NÀY GẤP !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khanh Trung, 15/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khanh Trung

    Khanh Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Này bạn, qua cách diễn văn biết tính cách bạn là người như thế nào rồi cái kiểu cho ta đây là người tư duy, thứ gì cũng biết thật ra chẳng biết gì hết. Cái kiểu thích cho ta đây dứng ở đỉnh cao nhìn xuống dưới dạy đời người ta thật buồn nôn chết đi được! Nếu bạn không thích thì mời bạn ra ngoài đây là thớt của tôi!
  2. thesims

    thesims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Nhăc mọi người nên tạp trung vào mục đích chính của tvty thì hơn. Cơ bản thì thế này, chú chém gió còn yếu thì nên luyện tập. Kinh nghiệm của tôi thì nên tìm em nào chém gió rất tốt, xấu càng tốt mà luyện để có thêm tự tin. Chăm chém gió nhiều vào, lúc đầu nên chịu khó gọi đt ko nên sms vì ko thực hành đc cơ mồm. Đến khi nào nó say như điếu đổ thì tăng dần level lên. Có thực hành mới ăn được bệnh này, 2 là chiến thắng nỗi sợ hãi nhàm chán đi. Thế nhé.
  3. veancom

    veancom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Cậu ít ý tưởng có phải vì cậu ít quan sát, ít tìm hiểu, ít cập nhật cuộc sống hàng ngày không?

    Bây giờ thế giới phẳng, click chuột một cái là có cả tỉ thứ đập vào mắt. Nào là tình hình truyện s*x được bày bán công khai, rồi nào là lâm tặc đang ngang nhiên tung hoành khắp phố phường Hà Nội... Muốn tìm đề tài mà nói, thì có cả đống. Đã máu chém gió, thì cái gì chẳng thành chuyện. Vấn đề là cậu có chịu khai thác, học hỏi hay không thôi. Nhạt, cũng là một loại bệnh.

    Với gái, muốn nói chuyện với nó thì cứ xoay quanh sở thích của nó mà phang. Nó thích cái gì thì mình đi tìm hiểu rồi bàn luận cái đó với nó. Thích thời trang chứ gì? Cập nhật ngay xu hướng mùa này, có khi lại rủ được nó đi mua đồ hộ cho con em gái. Thích ngôn tềnh chứ gì? Cập nhật ngay mấy ngôn ngữ của bọn fan gơ, riết có khi lại rủ được nó đi mua sách. Thích Cây Pốp chứ gì? Cập nhật ngay xem nó thích nhóm nào, nịnh hót vài câu là thành đồng chí ngay!

    Ví dụ cụ thể như vậy cho thớt hiểu. Nhưng, chém thì vẫn chỉ là chém. Gọi là để tiếp cận thôi. Chứ sau này nếu để tìm hiểu thêm mà tiến tới cái "tình yêu đích thực" mà thớt mong muốn, thì chính thớt cũng phải mở mang đầu óc mà nhận thức được thế nào là "tình yêu đích thực" đã.

Chia sẻ trang này